Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 1 Timôthê 6,2-12; - Thánh Vịnh 49,5-9.16-19; Luca 8,1-3
 
 
Tiền, tự nó không tốt, mà cũng chẳng xấu. Thực tế, không có tiền thì cuộc sống thật khó khăn.  Tiền dùng để trang trải các chi phí hằng ngày: thanh toán biên lai nước, điện, thuê nhà, các khoản vay mượn, mua sắm thức ăn, quần áo, và các thứ cần dùng khác trong gia đình.   
Nhiều mẩu truyện trong Tân Ước mô tả việc Thiên Chúa ban dư đầy của cải vật chất cho những kẻ Người yêu mến.  Nhưng, thái độ của Phaolô liên quan tới vấn đề tiền bạc, buộc chúng ta phải suy nghĩ.  Với những lời thật cương quyết, Phaolô căn dặn Timôthê nên xa tránh việc đeo đuổi tiền bạc, hoặc ước ao giầu sang, thịnh vượng.  Phaolô nói rằng, nếu chúng ta đã có đầy đủ cơm ăn, áo mặc rồi, thì hãy bằng llòng với số phận của mình.  Phao lô giải thích thêm: ‘’cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc.’’ (1 Timôthê 6,10).
Mặc dù tội ác không nằm trong tiền bạc, nhưng tiền bạc thực sự là mối nguy cơ gây nên tội ác.  Tiền bạc có khả năng làm thay đổi cuộc đời mỗi người.  Tiền bạc xui khiến đầu óc chúng ta luôn toan tính, chẳng hạn như cần tiền để tậu một căn nhà khang trang, rộng rãi, hoặc hưởng những ngày nghỉ tại một địa danh thật lý tưởng, hay mua sắm một chiếc xe thời trang, lộng lẫy, chạy nhanh và nhẹ nhõm như bão tố.
Tình yêu sút giảm vì tiền, thúc đẩy lòng tham, hoạt động mạnh mẽ trong tâm trí chúng ta.  Thay v ì đặt niềm tin, và phó thác vào bàn tay Thiên Chúa, chúng ta lại coi tiền bạc như một qũi an toàn trong cuộc sống, để từ đó, chúng ta bắt đầu quan niệm, tiền bạc mới mang lại hạnh phúc cho con người.  Thế rồi, chúng ta để tiền bạc chiếm ngự tâm hồn mình; và nghiễm nhiên, tiền bạc trở thành chủ nhân, và chúng ta là kẻ nô lệ.  
Là người Kitô hữu, thỉnh thoảng chúng ta nên tự vấn lương tâm, để xem trái tim chúng ta đang hướng về đâu.  Đức Giêsu nói cho chúng ta biết:  ‘’kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.’’ (Mátthêu 6,21). Đức Giêsu mới là kho tàng đích thực, ẩn chứa trong tâm hồn mỗi người. 
Người là châu ngọc mà chúng ta phải tìm kiếm, với tất cả trí lực; chứ không phải là thứ châu ngọc và giầu sang, phú qúi thuộc về trần gian này.  Thiên Chúa gọi chúng ta vào đời để hưởng các ân phúc tuyệt hảo, như những con người yêu dấu của Người, và là kẻ đồng thừa tự với Đức Giêsu Kitô. 
Thiên Chúa muốn đưa chúng ta vào vương quốc vô cùng thánh thiện.  Nhưng muốn được như thế, chúng ta phải từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế tục.  Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:  ‘’ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ của Thầy được.’’ (Luca 14,33).
Từ bỏ giầu sang, không có nghĩa là loại trừ tất cả tiền của ra ngoài cuộc đời của mình.  Như vậy có vẻ không thực tế, vì chúng ta sẽ không thể sinh tồn trong hành tinh hiện hữu.  Cụ thể, tiền bạc là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của con người.  Đức Giêsu mới là sự giầu sang đích thực, và là cứu cánh cuộc đời chúng ta.  Nhờ phụng sự Người, tâm hồn chúng ta có thể trở nên quảng đại, và hân hoan chia sẻ tài sản cho những kẻ túng thiếu, đói nghèo.
‘’Lạy Cha, xin dậy chúng con biết, chỉ Đức Giêsu, Con yêu dấu của Cha, mới chính là kho tàng châu báu, mà chúng con phải trân trọng tìm kiếm.  Xin Chúa giúp chúng con phục vụ kho tàng chân lý ấy, bằng cách sẵn lòng chia sẻ của cải vật chất của chúng con cho những người anh chị em túng nghèo.  Amen.’’
người anh chị em túng nghèo.  Amen.’’