Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm A

Chúa Nht 24 Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Huấn Ca 27,30-28.7; - Thánh Vịnh 103,1-4.9-12; 
- Rôma 14,7-9; - Mátthêu 18,21-35


Chúa Là Đấng Chẳng Trách Cứ Luôn Luôn

Xin Rộng Lòng Hoãn Lại Cho Tôi

                 Chỉ những người hiểu rõ lòng nhân từ và thương xót của Chúa đối với nhân loại tội lỗi, mới có thể thực tâm tha thứ cho những người vì vô tình hay cố ý đã làm phật ý mình.  Người biết ơn Chúa dễ dàng tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác.

                 Vì tình yêu bao la, cha mẹ trong các gia đình thường dễ bỏ qua các lỗi lầm của con cái.  Anh chị em biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ thì ăn ở thuận hòa, và sẵn lòng tha thứ cho nhau, mỗi khi người này làm mất lòng người kia - gọi nôm na là ’’chín bỏ làm mười.’’

                 Người đầy tớ mắc nợ ông chủ mười ngàn nén bạc, tương đương với một tỉ rưỡi mỹ kim hiện tại.  Vậy làm cách nào, một người, với tiền lương đầy tớ, có đủ khả năng trang trải một món nợ khổng lồ như thế!  Do đó, anh đã van nài, xin khất nợ ông chủ; và ông đã tha nợ cho anh, mà không đưa ra một điều kiện nào.  

Đó chính là lòng thương xót, mà không gì có thể đo lường được.  Trái lại, người đầy tớ lại không cảm thấy xúc động trước tấm thịnh tình của ông chủ.  Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, và trái tim anh cũng không biểu lộ sự biết ơn về hành động nhân ái của ông chủ; chính vì thế, anh đã đối xử tàn nhẫn với một người bạn mắc nợ anh một trăm đồng bạc.

Ông chủ tỏ ra hết lòng tôn trọng anh, trong khi anh đối xử bất nhã và vô cùng tàn nhẫn với người đồng nghiệp.  Nghe rõ những sự việc xảy ra, ông chủ liền ra lệnh trừng phạt nặng người đầy tớ kia.  Ông chủ cư xử như vậy là vì người đầy tớ đã tỏ ra vô ơn, và hành động phản lại lòng thương xót của ông.  Được người khác thương xót mình, thế mà mình lại không thương xót chính mình; thật là một điều kỳ lạ!

Mỗi người trong chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương, bằng cách ban cho chúng ta sự sống, bảo vệ và che chở chúng ta từng giây, từng phút.  Nhưng mỗi ngày, chúng ta phản nghịch cùng Chúa bao nhiêu lần, và chúng ta đã xúc phạm đến anh chị em chúng ta như thế nào, từ trong tư tưởng cho đến lời nói, cũng như hành động?

Tội lỗi chúng ta đáng bị Chúa phạt hơn là được tha thứ; nhưng phúc thay, Chúa đã tha thứ mọi lỗi lầm của cho chúng ta.  Điều ấy nói lên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.  Nhận ra lòng Chúa thương xót, chúng ta sẽ dễ dàng thương xót chính mình, và quyết tâm bắt chước Chúa là Đấng rộng lòng thương xót.

Khi tỏ lòng biết ơn Chúa, thì Người sẽ hướng dẫn chúng ta cách thực hành lời Kinh Nguyện mà Người đã dậy chúng ta:  ’’Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.’’

Điều làm Chúa đau buồn hơn hết là khi Người tỏ lòng thương xót chúng ta, trong khi chúng ta lại không thương xót kẻ khác – là những anh chị em con cùng một Cha Trên Trời.  Kết qủa chúng ta sẽ bị án phạt, như Đức Giêsu đã cảnh cáo trong phần cuối bài Tin Mừng hôm nay:  ’’Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình.’’ (Mátthêu 18,35).

’’Lạy Cha, xin giúp con hiểu rõ lòng thương xót kỳ diệu Cha dành cho con.  Xin hết lòng cảm tạ Cha, vì Cha đã tha thứ tất cả các lỗi lầm của con.  Xin cho con biết bầy tỏ lòng biết ơn Cha, bằng cách tha thứ cho những người đã làm mất lòng con, như Cha đã tha thứ cho con.  Amen’’

Hôm Nay Cũng Là Ngày Lễ Suy Tôn Thập Giá
Xin Đọc Bài Đã Đăng

Cùng Ngày, 24 Tháng 9 Năm 2013