Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Lễ Thánh Gia Thất - Năm C

Các bài đọc trích sách: - Huấn Ca 3,2-6.12-14; - Thánh Vịnh 128,1-5; - Côlôsê 3,12-21; - Luca 2,41-52

 

Gia Đình Là Nền Tảng Của Xã Hội

  
     Năm 2012 chấm dứt vào đêm 31 tháng 12, và chúng ta đang bước vào tháng thứ ba năm Đức Tin, cũng còn gọi là Năm Hồng Ân, là thời điểm thuận tiện để chúng ta cùng nhau bỏ ra ít phút nhận định xem, hiện nay chúng ta đứng ở điểm nào trên con đường tiến về với Chúa Cha.  Á thánh cố giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng nói:  ‘’Toàn thể cuộc sống của người Kitô hữu giống như một cuộc lữ hành lâu dài tiến về nhà Cha trên trời.’’

     Hằng năm, vào dịp Lễ Vượt Qua, Đức Maria và thánh Giuse đều lên đền thờ Giêrusalem để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về các ơn Người đã ban cho các Đấng trong suốt một năm trôi qua. 

Thánh Gia:  Đức Giêsu-Thánh Nữ Maria-Thánh Cả Giuse
     Cuộc hành trình tiến về nhà Cha của các Đấng diễn ra vào năm Đức Giêsu lên 12 tuổi, ghi một dấu ấn khá đặc biệt.  Giống như các Đấng, chúng ta cũng cần ghi nét đậm cuộc hành trình của mình bằng những lời cảm tạ dâng lên Chúa Cha. 

     Thông thường, chúng ta chỉ để ý tới cuộc hành trình bằng cách nhìn lại quãng đường đã trải qua, tức là giữa điểm khởi hành và điểm tới; dường như, ít khi nào chúng ta quan tâm đến việc Chúa đồng hành với chúng ta, và ban cho chúng ta muôn vàn ơn lành, phần hồn cũng như thể xác. 

     Một vài câu hỏi gợi ý để chúng ta có thể nhận ra các phúc lộc chúng ta đã nhận được, thí dụ như trong tôi có sự thay đổi, nhưng sự thay đổi hiện nay tôi đang có là do từ đâu đến?  Đức Tin của tôi có lớn mạnh hơn không? 

     Sự tương quan của tôi với Thiên Chúa, với Đức Giêsu và Đấng ban sự sống là Chúa Thánh Thần trong lúc này ra sao, đã trưởng thành chưa? 

     Và cách cư xử của tôi với những người chung qaunh có tiến bộ không?
 
Thánh Gia
     Việc Đức Giêsu ở lại Giêrusalem làm Đức Maria và thánh Giuse lo âu, phiền muộn là một hành động hết sức vô tư, phát xuất từ bản tính tự nhiên, khiến Người đã bình thản thốt lên:  ‘’Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?’’ (Luca 2,49). 

     Ngay từ thuở thiếu thời, những khi ở trong đền thờ, đặc biệt lần này, Đức Giêsu đã tỏ ra liên hệ mật thiết với Chúa Cha.  Khi bước vào tuổi trưởng thành, Đức Giêsu lại càng hiểu rõ Người là ai -  là Con Đức Chúa Cha.

     Là Con Đức Chúa Cha, nên Đức Giêsu biết, Người phải quan tâm tới công việc của Chúa Cha, và sống cuộc đời hoàn toàn vì Chúa Cha.  Hành động như thế có nghĩa là Người khước từ cuộc sống nhân loại, nhưng không quên kết hợp mật thiết với thân mẫu và thánh Giuse.

     Điều này đã được thánh sử Luca chứng minh khi viết:  ‘’Người theo hai ông bà trở về Nazarét và Người vâng phục hai ông bà.’’ (Luca 2,51).  Cử chỉ này nói lên rằng, suốt đời sống của Đức Giêsu là một cuộc lữ hành hướng về Chúa Cha, yêu mến Chúa Cha trên hết mọi sự, và thực thi ý Chúa Cha, hầu làm đẹp lòng Chúa Cha.
Den hellige familie. Lucas Cranach d.æ. Den hellige familie; maleri. Akademie der Bildenden Künste, Wien. Motivet med den hellige Anna, hendes tre mænd, deres døtre, svigersønner og børnebørn var almindeligt i 1400-1500-t.s kunst. Anna, klædt i rødt og grønt, sidder i midten med Jesusbarnet på skødet og datteren Maria ved sin side. I 1500-t. blev familielivet mere lukket om sig selv og de nære, private relationer. Samtidig kom barnet i fokus som modtager af forældrenes omsorg og opdragelse. Ud af middelalderens mere omfattende sociale kollektivitet kommer kernefamilien til syne.
Thánh Gia

     Chúng ta cũng cần có một Thái độ dứt khoát như vậy.  Là con cái Chúa Cha, chúng ta được mời gọi thực thi cuộc lữ hành về với Chúa Cha. 

     Là con cái Chúa Cha, chúng ta cũng phải sống cuộc đời vì Chúa Cha, và dâng hiến toàn thân cho Chúa Cha trong tuân phục, kính yêu Người.

     Là những người còn đang tiếp tục cuộc hành trình về với Chúa Cha, chúng ta cần nài xin Chúa Thánh Thần giúp sức để chúng ta có được những bước chân mới tràn đầy ý nghĩa và niềm vui.
''Lạy Chúa Cha,
Chúa đã cho con trở thành người con của Cha
và đặt con trên đường về với Cha.
Con cảm tạ Cha,
vì Cha luôn có mặt trong đời sống của con.
Con cảm tạ về những hồng ân Cha
đã ban cho con trong năm vừa qua.
Xin Cha gìn giữ con trên bước đường
con đang tìm đến gặp gỡ Cha.  Amen.’’