Ngày 2 Thánhg 1 – Trong Mùa Giáng Sinh
Các bài đọc trích sách: - 1 Gioan 2,22-28; - Thánh
Vịnh 97,1.2-3b.3c-4; - Gioan 1,19-28
Bài đọc: 1 Gioan 2,22-28 - Anh
Em Hãy Ở Lại Trong Đức Kitô
Tin Mừng: Gioan 1,19-28
- Một Vị Đang Ở Giữa Các Ông
Mà Các Ông
Không Biết
![]() |
Gioan Tiền Hô: Người Đến Sau Tôi |
Chúng
ta thường nghĩ, sự thật là một cái gì có tính cách trừu tượng, là cái, dường như
chỉ đạt được qua nghiên cứu nơi sách vở, hoặc bằng khoa học thực nghiệm! Nhưng, sự thật trong Kitô giáo thì khác hẳn. Đó là một sự kiện sống động và có sức biến đổi
cuộc đời con người chúng ta.
Đức
Giêsu không chỉ tiết lộ cho chúng ta biết sự thật, mà Người còn nói cho chúng
ta biết, chính Người là sự thật, và nếu chúng ta tin vào Người, thì chúng ta sẽ
có sự sống sung mãn. Người tỏ lộ cho chúng ta biết Thiên Chúa cách trung thực
nhất, đúng như nhận xét của thánh Phaolô tông đồ: ‘‘Người
phản ánh vẻ huy hoàng của Thiên Chúa, và mang hình ảnh chính xác bản thể Người,
là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật‘‘ (Do Tháì 1,3).
Nếu
từ chối Đức Giêsu là chúng ta từ chối sự mặc khải của Thiên Chúa, và các phương
tiện cứu độ Người ban cho chúng ta; nhưng nếu ở trong Người, thì chúng ta trở nên
con cái Thiên Chúa, và được tham dự vào ngay cuộc sống Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta có thể cảm nhận được quyền năng Đức
Giêsu Phục Sinh trong cuộc sống của mình, và từ đó, chúng ta nắm giữ được sức mạnh
mới để chiến thắng tội lỗì và sự dữ.
Chúng
ta cần ở lại trong sự thật của Đức Kitô, bởi vì cuộc sống của chúng ta luôn bị cám
dỗ và những khó khăn, thử thách bao vây và theo đuổi ráo riết, do đó mỗi ngày,
chúng ta nên nhớ tới các sự thật trong Tin Mừng, và dùng thì giờ để sống với Đức
Giêsu Kitô.
Hôm
nay, chúng ta cử hành lễ kính thánh Basil Cả và Gregor Nazianzen, hai bậc thầy
của người Kitô hữu, và cũng là hai nhà vô địch về sự thật. Lời nói của thánh Gregory vần còn gây hứng khởi
cho chúng ta trong thời hiện đại: ‘‘Cuối cùng, vì thế, theo tôi, dường như
cách tốt nhất là phải dẹp bỏ những ảo ảnh và bóng tối ra khỏi đời mình, bởi vì
tất cả đều là giả dối, khác xa với sự thật; và tôi sẽ ôm lấy tư tưởng
đáng mộ mến hơn, đặt trên nền tảng Lời Chúa, với sự hướng dẫn của Thánh Thần,
một Thiên Chúa Ba Ngôi, đầy đủ quyền năng.
Mọi vinh quang, danh dự và quyền lực đều thuộc về Người, đến muôn thuở
muôn đời. Amen.''
Khi đã ở trong xự thật rồi, thì lúc đó, Chàng Rể biết rõ,
Người sẽ dậy chúng ta những gì và Người sẽ nói chuyện thế nào với các linh hồn
đến và ở trong Người. Tôi nghĩ, Người sẽ
tâm tình với họ, Người sẽ dậy bảo họ mọi sự cách trọn vẹn và hoàn hảo hơn. Tất cả chúng ta, thầy dậy cũng như kẻ học,
đều đã tham dự và tháp nhập vào cùng một Đức Kitô, Chúa chúng ta; như thế, tất
cả Vinh Quang và Quyền Lực đều tuộc về Người, đến muôn thuở muôn đời. Amen.‘‘