Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh

Thứ Ba Sau Lễ HIển Linh
Các bài đọc trích sách: - 1 Gioan 4,7-10; - Thánh Vịnh 72,1-2.3-4b.7-8; - Máccô 6,34-44


Bài Đọc1 Gioan 4,7-10  -         Chúng Ta Hãy Yêu Thương Nhau

Tin MừngMáccô 6,34-44  -      Chính Anh Em Hãy Cho Họ Ăn

Anh Em Hãy Cho Họ Ăn Đi!

                Người ta nói:  một khối óc già nua, không thể gắn vào đầu của một bạn trẻ được. Nhiều câu tục ngữ xem ra tầm thường, nhưng thực tế, đa số có phần đúng.

           Hầu hết, các cha mẹ đều tất yêu thương những người trẻ tuổi, non dạ, đến nỗi có thể dễ dàng quên tất cả mọi lỗi lầm đáng tiếc do con cái mình gây nên. 

Tuy nhiên, đôi khi, nhờ vấp phạm nhiều lần, những người trẻ này có thể thu hoạch được bài học đích đáng cho đời sống của mình.  Nhưng, vấp phạm của con cái là một trong những thử thách to lớn nhất, mà các bậc phụ huynh phải gánh chịu.  Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta, đặc biệt giới trẻ, đang bị rất nhiều tệ trạng xã hội bao vây.

Qua các chương trình kích động nhạc, trên màn ảnh truyền hình, chúng ta thấy giới trẻ ngày nay, ăn mặc hở hang, diêm dúa, nhảy múa thác loạn, dường như không còn tự kiểm soát được mình nữa.  Nếu phân tích kỹ lời ca, chúng ta có thể nói rằng, thời đại tiến hoá đang trên đà bành trướng, nhất là trong lãnh vực tình yêu, nhưng tựu trung, đều vẽ lên hình ảnh những con người ích kỷ, vô tâm và phiền muộn, bởi vì tình yêu được họ đề cạp tới, đều ngắn ngủi, tạm thời, chóng qua, mau tàn.

Tuy nhiên, phần đông giới trẻ hiện nay vẫn còn những cảm nghĩ lành mạnh, vẫn tin tưởng ở tương lai, bằng một ình yêu cao thượng, tương xứng với bản năgn thiên phú của con người.  Đó là điểm son, khiến chúng ta có thể lạc quan.

Bài Kinh Thánh hôm nay khuyên chúng ta cố gắng tìm hiểu ý nghĩa đích thực của tình yêu; một tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.  Thánh sử Gioan bảo chúng ta hãy yêu mến nhau giống như Thiên Chúa yêu mến chúng ta.  Thánh sử Gioan còn nhắc cho chúng ta biết, Thiên Chúa yêu mến chúng ta vô cùng, đến nỗi sai Con Một của Người đến trong thế gian.

Đây là một tình yêu có sức mạnh và to lớn vượt ra ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta; một tình yêu vô điều kiện, không đòi đền bù đáp trả, một tình yêu hoàn toàn tự nguyện, và không một chướng ngại nào có thể ngăn cản được, bởi vì tình yêu là bản tính của Thiên Chúa.

Tình yêu Thiên Chúa luôn có sẵn nơi mỗi người.  Ngay khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta lãnh đạm, hững hờ đối với Chúa, thì tình yêu của Người cũng không bao giờ phai lạt, không bao giờ héo tàn. Tóm lại, dù bất cứ hoàn cảnh nào Thei6n Chúa vẫn rộng lòng yêu mến chúng ta.

               ‘’Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rằng, Chúa hằng yêu mến con và ban cho con tất cả mọi sự.  Chúa tha thứ cho con, không phải vì con đã đền phạt đủ các điều con lỗi phạm, nhưng chỉ vì Chúa không muốn bất cứ sự gì có thể làm ngăn cách giữa con và Chúa.  Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với tình yêu, mà Chúa dành cho con trong những ngày con sống tại trần gian này.  Amen.’’