Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 5 Thường Niên  -  Năm Lẻ

Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 1,20-2,4; - Thánh Vịnh 8,4-5.6-7.8-9; - Máccô 7,1-13


Bài Đọc:  Sách Sáng Thế 1,20—2,4a  -        Trời Đất Với Mọi Thành Phần
                                                        Đã Hoàn Tất.


Hôm qua, chúng ta đã đọc và nghe trình thuật ‘’bốn ngày’’ đầu liên hệ tới công trình tạo dựng kỳ diệu của Thiên Chúa; hôm nay chúng ta theo dõi ba ngày cuối cùng, cao điểm là Thiên Chúa nghỉ ngơi.  Theo diễn tiến nêu trên, thì ngày hoàn tất cuộc tạo dựng diễn ra vào cuối ‘’tuần lễ’’ theo cách tính thời gian như hiện nay.

Con người là một tạo vật được Thiên Chúa yêu qúi nhất, có khả năng tiếp cận với Người, và được Người dựng nên cuối cùng, khiến công trình tạo dựng của Thiên Chúa trở nên thật sự khít khao. 
  
Thiên Chúa ban cho nhân loại một trách nhiệm quan trọng nhất là:  quản lý địa cầu và tiếp nhận sự khôn ngoan, sáng suốt từ Thiên Chúa.  Nhân loại là thụ tạo độc nhất vô nhị, bởi vì, duy chỉ con người là sinh vật có lý trí, biết suy luận, am hiểu và yêu mến cách nồng nàn. 

Và cũng chỉ con người mới có lương tri, nhận biết Thiên Chúa là Đấng toàn năng, hằng hữu và hiểu rõ các việc Người làm.  ‘’Mắt chúng ta đã nhìn thấy vinh quang rực rỡ của Người, tai chúng ta đã nghe tiếng uy hùng Người phán’’  (Diễm Ca 17,13).  ‘’Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ’’ (Sáng Thế 1,17). 

Khi đề cập tới công trình tạo dựng loài người, sách Sáng Thế không phân cách riêng phái nam hoặc phái nữ.  Khi nói tới việc Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Người, không có nghĩa là tạo dựng từng cá nhân, bởi vì nhân loại không phải là một cá thể riêng lẻ, tự kỷ.  Không, Thiên Chúa tạo dựng nhân loại là để hai người gặp gỡ lẫn nhau, kết hợp và cùng chia sẻ cuộc sống với nhau.

Thiên Chúa Ba Ngôi là dẫn chứng cụ thể nhất đối với con người.  Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đồng tâm nhất trí trong Thánh Thần.  Thiên Chúa gồm Ba Cá Vị: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần trong cùng một bản thể. 

                 Chúng ta được sáng tạo theo và giống hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh.  Chúng ta được tạo dựng để hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, đồng thời thông phần bản tính thánh thiện của Người.
 
Chúng ta có khả năng liên kết chặt chẽ với từng cá vị Thiên Chúa Ba Ngôi.  Bổn phận của chúng ta là vui hưởng sự liên kết này và trông đợi cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau, hầu tôn thờ vinh quang Chúa Cha, vẻ tuyệt mỹ nơi Chúa Con và quyền năng của Chúa Thánh Thần. 
  
‘’Lạy Cha, chúng con ước ao hiểu biết them mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.  Chúng con ca tụng công trình sáng tạo của Cha, công việc cứu chuộc của Chúa Con và Chúa Thánh Thần làm cho chúng con nên thánh.  Amen.’’


Tin MừngMáccô 7,1-13  -        Các Ông Là Những Kẻ Đạo Đức Giả  


_________________________________________________________________________________
Mùa Thường Niên Tạm Kết Thúc Từ Đêm Nay
Và Sẽ Tái Diễn Vào Ngày 20 Tháng 5_