Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 3,13-20; - Thánh Vịnh 105,1-5.5,8-9; - Mátthêu 11,28-30

                                                                                                          
Ta Là Đấng Hiện Hữu

 
Biết tên một người, giúp chúng ta dễ kiểm soát mình, hoặc không khó chiếm được cmả tình của người đối diện.  Qua bài đọc hôm nay, chúng ta nhận thấy, nhân vật tiết lộ danh tính mình, là Đấng có quyền thế.  Danh thánh Thiên Chúa có quyền trao ban đầy đủ sức mạnh và sự khôn ngoan cho Môsê, để ông chu toàn sứ vụ được trao phó.  Môsê là người đầu tiên biết tên Thiên Chúa; vì thế ông đã trở thành ngôn sứ và thầy dậy của dân tộc Israel. 

Thiên Chúa tỏ lộ danh thánh  Người cho Môsê.  Danh thánh Thiên Chúa theo cổ ngữ Do Thái (tiếng Hebrev) nghĩa là ‘’Ta là’’ hoặc ‘’Ta là Đấng tự hữu’’.  Theo Môsê, danh thánh Thiên Chúa được hiểu là Từ Khước và Ân Sủng.  Từ khước, vì Thiên Chúa không chịu sự phân tích của loài người, nhưng Người ban Ân Sủng, khi hiện diện giữa nhân loại.

Sở dĩ Môsê hỏi danh thánh Thiên Chúa, là vì ông biết, khi gặp gỡ những kẻ ông được sai đến, thế nào họ cũng muốn biết tên Thiên Chúa là gì?  Tâm tính thông thường của nhân loại là thế.  Khi đem huấn lệnh đến trao cho một nhóm người, chắc chắn họ sẽ hỏi, ’’danh tính của người sai chúng ta đem huấn lệnh đến cho họ là gì!’', và chúng ta phải chứng minh cho họ, bằng cách ‘’nêu rõ tên người ấy’’.  Biết trước là sẽ gặp khó khăn, nhưng Môsê không cảm thấy chán nản, lo sợ, bởi vì, với đầy đủ các chi tiết về sứ vụ nặng nề được trao phó, Thiên Chúa hứa là sẽ tiếp tục nâng đỡ Môsê. 

Vì Thiên Chúa, ‘’Đấng là’’‘’Đấng tự hữu’’, nên Người không cần trợ lực của chúng ta. Thiên Chúa cho chúng ta tự ý sáng tạo trong mọi việc, không đòi phải vội vã, gấp rút – hoàn toàn tự do.  Nhưng, Thiên Chúa luôn mong đợi nơi các tạo vật thân thương, đáp trả lời kêu gọi của Người.  Ngoài ra, Thiên Chúa còn ước mong chúng ta tìm cách giải cứu đồng loại ra khỏi vòng tù hãm thế tục, để họ cũng được chung hưởng đời sống siêu nhiên do Người ban tặng chúng ta.

Không một thứ ngôn ngữ nào có khả năng diễn giải đầy đủ quyền năng danh thánh Thiên Chúa.  Chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa trong các biến cố diễn ra mỗi ngày, dưới hình thể ngọn lửa bốc cháy, một tiếng gió lào xào… Tất cả đều là những cách diễn tả mầu nhiệm của Thiên Chúa.  Với khả năng và giác quan con người, chúng ta không thể hiểu, cũng như không thể cảm nhận trọn vẹn mọi diễn biến xẩy ra từng giây, từng phút trong cuộc đời của mỗi người trên thế gian này.

Bài đọc hôm nay, cho chúng ta một nhận xét về sự yếu đuối và giới hạn của con người.  Khi được trao phó một tác vụ mới lạ và phức tạp, liệu chúng ta chẳng có phản ứng như Môsê sao?  Nhưng, cuối cùng, Môsê đã hết lo sợ và nghi ngại, chấp nhận danh thánh Thiên Chúa, một danh thánh không ngừng truyền ban cho loài người những điều tốt lành. 

Danh thánh Thiên Chúa vẫn luôn là một mầu nhiệm, ngay cả sau khi Người bày tỏ cho nhân loại, nhưng loài người chỉ có thể hiểu biết theo khả năng của tâm hồn và trí khôn, cũng như giác quan giới hạn mà thôi.  Cảm nhận lòng yêu thương Thiên Chúa dành cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, cũng là một mầu nhiệm.  Vì yêu thương, Thiên Chúa không bao giờ hoạt động vượt ra ngoài cảm nhận của mỗi chúng ta.
 
              ‘’Lạy Chúa, Chúa thực sự là một mầu nhiệm, và tình yêu Chúa dành cho mỗi người chúng con hoàn toàn là một tặng vật cao siêu. Chúng con ước ao được phục vụ Chúa, cộng tác với Chúa để hoàn tất chương trình Chúa qui định cho thế gian.  Xin Chúa giúp chúng con nhận biết phần vụ của mình trong chương trình của Chúa, và xin ban cho chúng con ơn  phục vụ vì danh thánh Chúa.  Amen.’’