Các bài đọc trích sách: - Đệ Nhị Luật 34,1-12, - Thánh Vịnh 66,1-3.5.16-17;
- Mátthêu 18,15-20
Xin Chúc Tụng Thiên Chúa
‘’Ông Môsê đã trung thành, khi thi hành sứ vụ đối với
toàn thể nhà Thiên Chúa, với tư cách là tôi tớ, để làm chứng các điều Thiên
Chúa sẽ phán truyền’’ (Do Thái 3,5).
Thiên Chúa đã sai ông Môsê đến với tư cách là ‘’người lãnh đạo và người xét xử’’ dân chúng thời Cựu Ước (sách Công
Vụ Tông Đồ). Thiên Chúa đã dùng hình thức
này, cũng như một số hình thức khác, để tiên báo và tỏ lộ thân thế, cũng như sự
nghiệp Đấng Cứu Chuộc chúng ta, là Đức Giêsu Kitô.
Lúc vào đời, số phận
của Môsê bị Pharaô đe dọa thế nào, thì hài nhi Giêsu cũng phải đem đi tị nạn ở
bên Ai Cập như thế, hầu trốn thoát bàn tay sắt máu của Hêrôđê. Ông Môsê đã trèo lên đỉnh núi Sinai, để lãnh
nhận giới luật của Thiên Chúa; còn Đức Giêsu đi lên một ngọn núi cao, để rao giảng
các điều răn mới.
Trong sa mạc, nhờ lời
khẩn cầu của Môsê, Thiên Chúa đã ban manna
cho dân Người; còn Đức Giêsu thì ban bánh nuôi sống năm ngàn người, đồng thời tự
tỏ mình là ‘’bánh bởi trời xuống, bánh
đem lại sự sống cho thế gian’’ (Gioan 6,33). Môsê đã nài xin Thiên Chúa ban Thần Khí của
Người xuống trên dân chúng (Dân Số 11,29); còn Đức Giêsu thì ban Thần Khí của
Người xuống trên các Tông Đồ, vào ngày ngũ tuần.
Ngoài ra, còn nhiều
sự kiện đối chiếu khác tương tự. Trước
khi Đức Giêsu vào đời, không có một nhân vật nào cao trọng hơn ông Môsê. Nhưng danh tiếng ông Môsê không dựa vào các dáng
điệu và cách thế lãnh đạo trần tục. Kinh Thánh mô tả Môsê như một vị lãnh tụ bất
đắc dĩ và thiếu dũng cảm, nên có lần ông đã đón nhận thất bại chua cay.
Nhưng thực tế, vì lòng
nhân từ và khiêm nhu, mà Môsê mới có thể trở thành một kẻ tôi trung của Thiên
Chúa, và gần giống như Đức Giêsu vậy! Vì
khiêm nhu mà Môsê đã chấp nhận một sứ vụ dường như không thể thực hiện được, là
giải cứu dân Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Ông thi hành sứ vụ này vì tin chắc, Thiên Chúa
luôn ở với ông.
Niềm tin của Môsê đã
nhiều lần bị thử thách, khi ông phải vật lộn giữa các lệnh truyền từ Thiên Chúa
và những tiếng kêu than thảm khốc của dân Do Thái nơi sa mạc. Trong bối cảnh như vậy, Môsê có thể lựa chọn;
một là trở thành viên lãnh chúa siêu đẳng, theo nghĩa trần thế, tức là áp dụng
chính sách độc tài khắc nghiệt; hoặc đơn giản và tệ hại hơn, là cứ để cho dân mình
sống theo cách thế riêng của họ, hầu đón nhận một cái chết giai dẳng. Không!
Môsê đã chấp nhận tất cả mọi khó khăn của dân, cùng với các âu lo và yếu
đuối của mình, dâng lên Thiên Chúa, nên ông đã được Thiên Chúa an ủi, chúc lành,
ban ơn và soi đường dẫn lối.
Hôm nay, ngày lễ kính
nhớ thánh Maximilian Kolbe, một nhân vật đã từng chứng tỏ lòng can đảm và đặt
trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Thánh nhân
là một linh mục tu sĩ BaLan, thuộc Dòng Phanxicô; là sáng lập viên Quân Đoàn
Trinh Nữ Maria, kiêm giám đốc cơ sở ấn hành các tài liệu tôn giáo trước Đệ Nhị
Thế Chiến. M. Kolbe bị sở tình báo ‘’Gestapo’’ của Nazi bắt vào giữa các năm
1939 và 1941. Tại trại giam Auschwitz,
M. Kolbe đã tình nguyện chịu tử hình thay cho một thanh niên có gia đình.
Có lần chúng ta cũng
đã ở trong hoàn cảnh khủng khiếp tương tự, hoặc ghê rợn hơn; tuy nhiên, tinh thần
hy sinh anh dũng, lòng can đảm tuyệt vời và đức tin mãnh liệt của thánh nhân, là
tấm gương cao đẹp, mời gọi chúng ta noi theo, để vượt thắng mọi hiểm nguy.
’Lạy Chúa, Xin ban cho con đức khiêm nhu để con sẵn
sàng đón nhận ý Chúa, đồng thời, xin ban cho con ơn dũng cảm để con thi hành sứ
vụ Chúa trao phó cho con. Xin Chúa hãy ở
bên con, nhất là những khi con gặp thử thách.
Amen.’’