Các bài đọc trích sách: - Sáng
Thế 15,5-12.17-18; - Thánh Vịnh 27,1.7-8.9abc.13-14; - Philíphê 3,17-4,1; -
Luca 9,28b-36
Lạy Chúa, Con Tìm Thánh Nhan
Ngài
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca:
Hôm ấy, Đức Giêsu lên
núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng
đổi khác, y phục Người
trở nên trắng tinh
chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo
với Người,
đó là ông Môsê và ông
Êlia. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển,
và nói về cuộc xuất
hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem.
Còn ông Phêrô và đồng
bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn,
các ông nhìn thấy
vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người.
Đang lúc hai vị này
từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng:
‘’Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều,
một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông
Êlisa.’’
Ông không biết mình
đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng
có một
đám mây bao phủ các
ông. Khi thấy mình vào trong đám mây,
các ông hoảng sợ: Và
từ đám mây có tiếng phán rằng:
‘’Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng
nghe lời Người!’’
Tiếng phán vừa dứt,
thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu.
Còn các môn đệ thì
nín thinh, và trong những ngày ấy,
các ông không kể lại
cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
Một lần nữa, khi nói về cuộc biến hình, Luca
nhớ lại qúa khứ và nhìn tới tương lai lịch sử cứu độ. Khung cảnh gợi lại kinh nghiệm mà dân được
tuyển chọn đã thấy Thiên Chúa xuất hiện trên Núi Sinai thuở xưa.
Theo
truyền thống cổ xưa, núi là nơi thích hợp để liên đới với Đấng thần linh. Luca cho chúng ta biết, dung mạo Đức Giêsu
đổi khác, gợi nhớ tới sự xuất hiện của ông Môsê trên núi Sinai (Xuất hành
34,29).
Y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa,
giống như cuộc thị kiến của Daniel ngày xưa (Daniel 7,9). Đám mây bao phủ như
là nơi Thiên Chúa đang hiện diện vào thuở xa xưa (Xuất hành 24,15). Lời chứng trong Kinh Thánh Cựu Ước đã được
xác định bằng sự xuất hiện của hai vị ngôn sứ vĩ đại.
Môsê và Elia xuất hiện cho biết Thiên Chúa
sẽ thực hiện các lời Người hứa. Cuộc
Biến hình là buổi gặp gỡ giữa Giao Ước cũ và Giao Ước Mới. Môsê thay mặt Lề Luật, Êlia đại diện các ngôn
sứ; còn ba môn đệ là các lãnh tụ của cộng đồng Tân Ước.
Tại điểm gặp gỡ này tiếng nói của Chúa Cha
xác nhận người Con, Đấng được tuyển chọn, sẽ thực hiện các lời hứa cũ và cam kết
đem lại hy vọng trong cuộc sống tương lai nhân loại.
Cuộc biến hình tràn đầy hứa hẹn. Hai vị ngôn sứ vĩ đại của Cựu Ước thảo luận
với nhau về ‘’cuộc xuất hành’’ – ngôn
ngữ Hy Lạp là exodos -, mà Đức Giêsu sẽ hoàn tất tại Giêrusalem.
Cuộc xuất hành tiên khởi ghi dấu việc dân
Israel vượt qua từ cảnh nô lệ sang tự do; từ nơi đói khát trong sa mạc đến một
miền đất chảy sữa và mật.
Cùng một cách tương tự, Đức Giêsu sẽ lãnh
đạo nhân dân của mình tiến tới một cuộc sống mới, một cuộc sống vinh quang,
được biến cải bằng sự hiện diện của Thiên Chúa.
Đoàn người xuất hành băng qua Biển Đỏ,
trải nghiệm một giai đoạn gian khổ, để tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức Giêsu trải qua sự chết để tiến đến một
miền đất hứa ở bên hữu Thiên Chúa. Người
kêu gọi chúng ta bước theo Người, qua Bí Tích Rửa tội.
Cuộc biến hình của Đức Giêsu cho chúng ta
một cái nhìn tổng lược về tương lai.
Trong vinh quang của Người chứa đựng lời hứa ban cho chúng ta cuộc sống
vĩnh cửu với Chúa. Nhưng chỉ qua thập giá
mới có thể chiếm được vinh quang này, như Đức Giêsu đã giải thích cho các môn
đệ của Người biết; và để theo Người, họ cũng phải chịu đau khổ nhiều (Luca
9,22-27).
Cuộc biến hình là một hành động khởi đầu
việc phục sinh của Đức Giêsu. Thiên Chúa
chứng thật Đức Giêsu là Đấng được tuyển chọn.
Tuy nhiên, Người không thể chiếm được vinh thắng nếu không qua thập
giá.
Theo ý Chúa Cha là Đức Giêsu chấp nhận
chịu đau khổ. Và qua đau khổ Người sẽ
dẫn đưa dân Người vào cuộc sống mới. ‘’Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình
như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?’’ (Luca 24,26).
‘’Lạy Đức Giêsu,
Ngài chấp nhận ý Chúa Cha,
mặc dù trải qua đau khổ và sự
chết.
Xin thêm sức cho chúng con để
chúng con theo Chúa đến tận
cùng. Amen.’’