Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh    
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 18,9-18; - Thánh Vịnh 47,1-6; - Gioan 16,10-23a


Nhập Lễ: 
’’Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu Chúa mà cứu chuộc chúng con thuộc mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc và mọi nước; Chúa đã làm cho chúng con trở thành vương quốc và tư tế cho Thiên Chúa, halleluia’’ (Công Vụ Tông Đồ 5,9-10)
Bài Đọc:
                 ’’Thầy có một dân đông đảo trong thành này’’ (Công Vụ Tông Đồ 18,9-18)
Đáp Ca
                 ’’Thiên Chúa là Vua toàn või địa cầu’’ (Thánh Vịnh 46,8a). 
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Đức Kitô phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại, rồi mới được hưởng vinh quang dành cho Người. Halleluia’’. (theo Luca 24,26)
Tin Mừng:
’’Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được’’ (Gioan 16,20-23a)
Ca Hiệp Lễ:
’’Đức Kitô Chúa chúng ta đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã sống lại để chúng ta được công chính hóa, halleluia’’ (Rôma 4,25).

*****

Thiên Chúa Là Vua Toàn Cõi Địa Cầu

 
Suốt cuộc hành trình trần gian, sợ hãi là một trong các yếu tố làm nản lòng người Kitô hữu nhất.  Giáo Hội hiểu rõ điều ấy, và chính vì thế, trong thánh lễ, chúng ta hằng cầu xin Chúa: ‘’gìn giữ và che chở chúng ta khỏi mọi âu lo, sợ hãi.’’ 

Thực vậy, nhìn vào lịch sử Giáo Hội, qua Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy, ngay cả các tiên tri lớn thời Cựu Ước, đã gắn trong tim óc thái độ nhát đảm của con người.  Từ buổi đầu được mời gọi thi hành tác vụ ngôn sứ, tiên tri Giêrêmia đã trả lời Thiên Chúa rằng:  ‘’Ôi! Lạy Chúa, con đây còn qúa trẻ, con không biết ăn nói!’’  Nhưng Thiên Chúa phán:  ‘’Đừng nói ngươi còn trẻ!  Ta sai ngươi đi đâu ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói…Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.’’ (Giêrêmia 1,6-8). 

Chúng ta có thể tìm thấy nhiều lời bảo đảm của Chúa tương tự câu trên.  Sách tiên tri Isaia cũng ghi một câu nói của Thiên Chúa:  ‘’Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc ngươi.’’ (Isaia 43,1).  Tuy nhiên, có lẽ hầu hết trong chúng ta vẫn hằng lo sợ và thiếu can đảm.  Chúng ta sợ, không dám nói cho người khác biết đức tin của mình.  Cả việc loan báo Tin Mừng, chúng ta cũng không dám làm.

Qua bài đọc hôm nay, thánh Luca nhắn bảo chúng ta, nên đặt hết niềm tin vào Lời Chúa bảo đảm.  Chúa nói với Phaolô trong một thị kiến, ghi ở phần đầu bài đọc, phản ảnh trung thực Lời Chúa nói với các ngôn sứ trong thời Cựu Ước.  Rõ ràng hơn nữa, khi Đức Giêsu phục sinh nói với Phaolô trên đoạn đường đến Đamacus. 

Chúa nói với các ngôn sứ lời nào, thì Người lại nói với chúng ta cũng chính những lời như thế, mỗi khi chúng ta lặp lại Lời của Người ghi trong Phúc Âm.  Phần sau bài đọc, mô tả cách chính xác toàn thể thị kiến của Phaolô.  Phaolô bị công kích và bị đưa ra pháp đình; nhưng có Chúa ở với Phaolô, như Người luôn ở với chúng ta.  Chúng ta có thể nhận biết rằng, Chúa đã giải cứu các ngôn sứ ra khỏi vòng nguy nan và sợ hãi.

Dĩ nhiên, Phaolô là nhà rao giảng Tin Mừng gương mẫu.  Rất ít người trong chúng ta có thể sống được như Người đã sống; nhưng ơn gọi của người Kitô hữu là loan báo Tin Mừng, nên không sao có thể tránh khỏi những lo âu, sợ hãi.

Sức mạnh của Tin Mừng và sự che chở của Chúa, đồng thời, kín múc từ mẫu gương can đảm của Phaolô và các đấng tiền nhiệm, cũng như nếp sống tốt lành của các thánh trong Giáo Hội, giúp chúng ta có một đức tin vững vàng, để tiếp tục tiến bước trên đường lữ hành trần gian.
 
                      ‘’Lạy Cha trên trời, xin Cha giải thoát chúng con khỏi mọi lo âu, sợ hãi; hơn tất cả, xin Chúa giúp chúng con ham thích nghe và học hỏi Tin Mừng của Chúa, đồng thời giúp chúng con sẵn sàng loan truyền Tin Mừng cho tất cả những người chúng con gặp gỡ hôm nay và mỗi ngày.  Xin Chúa cho chúng con luôn cảm nhận Lời Chúa là nguồn lạc thú của chúng con.  Amen.’’