Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C

Các bài đọc trích sách:
- Isaia 66,10-14;
- Thánh Vịnh 66,1-7.16-20;
- Galát 6,14-18;
- Luca 10,1-12.17-20



Triều Đại Thiên Chúa Đã Đến Gần



     Trong thông tư Evangelii Nuntiandi (EN), số 46, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI viết:  ‘’Giáo Hội tồn tại là để rao giảng Tin Mừng cứu độ.’’

     Sắc Lệnh Hoạt Động Truyền Giáo của Giáo Hội, số 35, viết:  ‘’Truyền giáo là bổn phận của toàn thể Giáo Hội, và tác vụ rao giảng Tin Mừng là trách nhiệm chính yếu của dân Thiên Chúa.’’  Vì thế, ‘’mỗi người môn đệ Đức Kitô, tùy khả năng’’, đều có bổn phận rao giảng Tin Mừng, chứ không chỉ là nhiệm vụ của hàng giáo sĩ và tu sĩ. 

     Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng, ‘’giờ của giáo dân đã điểm!’’ - thời điểm giáo dân phải rao giảng Tin Mừng!  Câu này có ý nhắc chúng ta về thể thức rao giảng Tin Mừng (?).

     Thứ nhất, chúng ta rao giảng Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân của người Kitô hữu đích thực - tức là sống cuộc đời trung thành với Đức Giêsu Kitô – là nhân chứng đức nghèo khó và thoát tục; nhân chứng của tự do, đối với thế lực; nói tóm lại, là ‘’nhân chứng của thần tính’’ (EN, 41).

     Thứ hai, chúng ta rao giảng bằng cách ‘’đem Tin Mừng đến mọi tầng lớp nhân dân, và nhờ Tin Mừng, nhân loại sẽ biến đổi từ trạng thái hiện hữu – cũ, thành mới’’ (EN, 18).  Rao giảng là giải thoát con người từ tình trạng tội lỗi, và bị áp bức, sang tự do (EN, 29).  Đức Giêsu đã đích thân chữa lành bệnh nhân, cho kẻ đói ăn, kẻ chết sống lại, và đem hy vọng đến cho kẻ nghèo khổ (EN, 12).  Là môn đệ Đức Giêsu, chúng ta được kêu gọi để xây dựng triều đại Thiên Chúa tại trần gian, bằng cách cổ võ nền công lý và hòa bình, bằng cách diệt trừ các yếu tố gây tổn hại đến phẩm giá cao trọng của con người, và đặc biệt ‘’yêu thương những kẻ bần cùng’’ (Chỉ Nam Giáo Lý, số 17).

     Thứ ba, chúng ta rao giảng bằng cách công bố Tin Mừng cứu độ - nói về cá nhân Đức Giêsu và công cuộc cứu chuộc của Người, với những người chúng ta gặp gỡ.  Không cần có khả năng thần học, chúng ta vẫn có thể thực hiện tác vụ này được.  Chúng ta chỉ cần nói cho người khác biết kinh nghiệm đức tin của chính mình, hoặc chia sẻ cho người khác những việc Đức Kitô đã làm cho chúng ta, và các dấu lạ điềm thiêng Người đã thực hiện trong đời sống chúng ta (EN, 46). 

     Nói tóm lại, các điều cần thiết trong việc rao giảng Tin Mừng gồm có: nhân chứng trong cuộc sống, xây dựng triều đại Thiên Chúa, và công bố Tin Mừng.  Trong tất cả mọi việc, chúng ta cần nhờ tới quyền năng Chúa Thánh Thần. 

     Khi chịu phép Rửa tội, chúng ta đã tiếp nhận Chúa Thánh Thần.  Khi dâng hiến cuộc đời cho Đức Kitô, Chúa Thánh Thần hiện diện trong chúng ta, sẽ chuyển đổi chúng ta thành những nhân chứng sống động của Đức Kitô, đồng thời ban cho chúng ta sức mạnh để loan truyền giá trị của Tin Mừng, ngay trong cuộc sống gia đình, tại sở làm, và trong xã hội. 

     Khi cầu xin Chúa ban cho ơn can đảm và lòng nhiệt thành để nói về Đức Giêsu, thì Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta mọi ơn cần thiết và các dịp thuận tiện, hầu chúng ta hoàn tất nguyện vọng ấy.
‘’Lạy Chúa Giêsu,
xin biến đổi đời con thành nhân chứng của Chúa.
Xin ban cho con sức mạnh để
xây dựng triều đại Thiên Chúa.
Xin ban cho con lòng can đảm và sự khôn ngoan
để con nói cho mọi người biết tình yêu
và ơn cứu độ của Chúa.  Amen.’’