Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Mùa Vọng (Phần I) - Chúa Nhật II - Năm C

Các bài đọc trích sách: - Barúc 5,1-9; - Thánh Vịnh 125; - Philipphê 1,4-6.8-11; - Luca 3,1-6


Hãy Dọn Sẵn Con Đường Cho Đức Chúa


     Phải là người can đảm lắm mới dám thú nhận cách trực tiếp hay gián tiếp lỗi lầm mình đã vấp phạm trước mặt người khác.  Thú nhận lỗi lầm là điều mọi người đều không ưa thích; thậm chí nhiều người còn cố tình tìm đủ cách để tránh né. 

     Thái độ miễn cưỡng ấy là cội rễ gây tức giận, phẫn uất, đau khổ và xung khắc giữa người này với người kia.  Sở dĩ bạn hữu và người thân trong các gia đình trở thành giận ghét nhau, chỉ vì kẻ làm lỗi không dám thú nhận hoặc gặp mặt để nói lên hành động hay lời nói đáng tiếc, làm mất lòng nhau. Giận ghét lâu dài có thể dẫn tới oán hận rồi biến thành thù nghịch.
 
     Lỗi lầm lúc ban đầu có thể là rất nhỏ, không đáng kể, nhưng hậu quả tai hại dường như là thiên thu vạn đại, không sao đo lường được, nếu không sớm giải quyết.  Thật là một thái độ dại khờ, non nớt, nguyên do chỉ vì kiêu căng và thiếu đắn đo, suy nghĩ chính xác, cho rằng nếu thú nhận sai lầm, thì người khác sẽ bảo mình là kẻ yếu đuối hoặc kém hoàn hảo.  Nhưng sự thật khác hẳn, bởi vì hầu hết mọi người đều đã thấy sai lầm của mình, nên việc thú nhận các yếu đuối là cách nói lên tính ngay thẳng và vị thế thăng bằng ở nơi tâm hồn chúng ta. 
 
     Thiên Chúa đang hoạt động trong chúng ta, nhưng không có gì làm phiền lòng Người hơn là chúng ta không dám thú nhận các sai lầm của mình ngay cả trước mặt Người, chứ chưa nói tới chỉ với những con người với nhau mà thôi.  Trở ngại lớn là, mặc dù biết rõ sai lầm, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn cố chấp, nhất định thực hiện kế hoạch do chính mình tự sắp xếp. 

     Đúng như nhà văn và triết gia C.S. Lewis nói:  ‘’Thú vui không bao giờ nằm trong quyền hạn của mình, nhưng giải trí thì ngư ợc lại.’’  Chúng ta thường chọn giải trí có tính cách ngắn hạn, chóng qua, theo sở thích riêng của mình; nhưng, là con cái Chúa, chúng ta có thể cảm nghiệm thú vui nơi sự sống bất diệt theo kế hoạch do Chúa sắp đặt cho mỗi người. 

     Thái độ sẵn sàng ăn năn và sám hối là khi chúng ta nhận ra mình đang hành động trái ngược chương trình Chúa đã sắp đặt sẵn cho mình và ước ao thay đổi hướng đi.  Ăn năn sám hối lá thái độ chọn thú vui dài hạn chứ không chọn giải trí ngắn hạn, đồng thời đặt trọn niềm tin cậy vào tình thương của Chúa, chứ không cảm thấy e thẹn trước phản ứng của người đời.  Mặc dù chúng ta tội lỗi, nhưng Chúa vẫn tỏ lòng thương xót bằng ơn tha thứ và lòng yêu thương.

     Nhân loại biết rất rõ, mặc dù đã hơn hai ngàn năm trôi qua, nhưng họ vẫn sống cuộc đời trái ngược với chương trình do Chúa sắp đặt cho họ và đã được thánh Gioan Tiền Hô loan báo.  Bổn phận của thánh Gioan Tiền Hô là kêu gọi mỗi người hãy thay đổi và mở rộng tâm hồn đón nhận ơn cứu độ do Đức Giêsu mang đến.
‘’Lạy Chúa,
xin giúp con mở rộng đôi tai
để con nghe rõ tiếng Chúa mời gọi,
và xin mở rộng tâm hồn
để con đón nhận tình yêu Chúa,
và xin giúp con gỡ bỏ các chướng ngại vật
đang ngăn cách chúng con.  Amen.’’