Thứ Ba Sau Chúa Nhật 2 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Do Thái 6,10-20; - Thánh
Vịnh 111,1-2.4-5.9.10; - Máccô 2,23-28
Bài Đọc: Do Thái 6,10-20 - Chúa Là Đấng
Từ Bi Nhân Hậu
Bài đọc hôm nay, trích
từ thư gửi tín hữu Do Thái, cho
biết, chúng ta đang đứng trước những câu hỏi đại để như: ‘’Bạn
có tin Thiên Chúa và các lời Người đã hứa không?’’ Và nếu bạn tin thì ‘’căn cứ vào đâu Bạn có niềm tin ấy?’’
Trong Kinh Thánh,
Thiên Chúa không ngừng bầy tỏ cho chúng ta biết các điều Người đã hứa - thật sự
đáng tin cậy. Qua bài đọc hôm nay, tác
giả nhắc chúng ta nhớ lại điều Thiên Chúa đã hứa là sẽ ban cho ông Abraham một
miền đất, và làm cho dòng dõi ông trở nên một dân lớn. Lời Chúa nói không chỉ như cơn gió thoáng
qua, nhưng là các sự thật hiển nhiên. Để
bổ túc những lời hứa thánh thiện này, Thiên Chúa đã làm cho vô số người trở thành
các tín hữu Kitô giáo, và như thế, họ đã được kể vào hàng con cháu ông
Abraham. Thiên Chúa luôn giữ lời đã hứa.
Qua Sách Sáng Thế,
Thiên Chúa hứa với Ađam là Người sẽ cho thế gian một Đấng Cứu Độ - Người đã giữ
đúng lời hứa ấy. Từ thời gian này đến thời
đại kia, khi người Israel lâm cảnh tang thương khó xử, họ vẫn hướng về Người
để kêu xin; Người đều lắng nghe và đáp trả.
Người giải thoát họ ra khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập và ban cho họ đất Cana .
Ngoài ra, Người còn
xua đuổi các lực lượng xâm lược ra khỏi bờ cõi, và đã để lại sau lưng tất cả các
thành phố còn nguyên vẹn. Ngay cả những
lần họ quay mặt làm ngơ trước lời khuyên dậy của Thiên Chúa, Người vẫn nghe lời
họ van xin và đưa họ từ cảnh lưu đầy trở về quê hương. Cũng vậy, Đức Giêsu đã hứa là Người sẽ luôn ở
lại với Giáo Hội.
Lịch sử Giáo Hội là
chứng tích hùng hồn nhất nói lên điều Chúa đã hứa với nhân loại. Mười hai môn đệ mà Đức Giêsu để lại trong thế
gian đã trở thành trên dưới hai tỉ người Kitô hữu như hiện nay. Nhờ lời cầu nguyện của Giáo Hội, nước Nga đã
chối bỏ tà thuyết cộng sản vô thần; và cũng lạ lùng thay, bức tường Giêricô thời
đại ngăn chia nước Đức làm hai, sụp đổ mà không tốn một giọt máu! Ai có thể làm được những việc cả thể như vậy,
nếu không phải là bàn tay Thiên Chúa nhiệm mầu?
Đúng thế, Thiên Chúa
là Đấng đáng tin cậy. Người đáp trả tất
cả những gì chúng ta nài xin, kêu van.
Nhưng những việc chúng ta làm trong đời sống hằng ngày có luôn giúp cho
niềm tin của mình được biểu lộ cách rõ nét không? Chúa muốn chúng ta tin vào tình yêu Người dành
cho chúng ta, và Người còn muốn ban tình yêu của Người cho chúng ta cách rộng rãi
hơn nữa. Giả như chúng ta khuyến khích
người khác tín thác vào Chúa, và khi việc làm đó trở nên hiện thực, có bao giờ
chính chúng ta lại là những kẻ bán tín bán nghi chăng?
Một điều giúp chúng
ta có thể xây dựng lòng tin vào Chúa mỗi ngày càng thêm vững mạnh, là noi gương
nhà viết thánh vịnh trong Cựu Ước, luôn nhớ tới những gì Chúa đã làm, đặc biệt
là trong cuộc sống riêng mình: ‘’Việc Chúa làm qủa thật lớn lao, người mộ
mến ra công tìm hiểu… Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người.’’
(Thánh Vịnh 111,2.4). Thánh Alphonsô
Liguori nói: ‘’Kẻ tin cậy vào Chúa sẽ không lầm lạc.
Kẻ tin cậy Chúa có thể làm được tất cả mọi việc.’’
‘’Lạy Chúa, nếu con
hòan toàn tín thác vào Chúa và tâm hồn con luôn nghĩ Chúa là Đấng rộng lòng thương
xót thì không bao giờ con cảm thấy buồn phiền và đau khổ. Xin Chúa giúp con loại trừ lòng nghi ngờ nơi
tâm hồn con và cho con thêm cậy trông vào những điều Chúa đã hứa. Amen.’’
Tin Mừng: Máccô 2,23-28 - Ngày
Sabát Được Tạo Ra
Cho
Loài Người