Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Ngày 5 Tháng 1 - Mùa Giáng Sinh



Ngày 5 Tháng 1  -  Mùa Giáng Sinh
Các bài đọc trích sách: - 1 Gioan 3,11-21; - Thánh Vịnh 100,2-5; - Gioan 1,43-51

Chính Thầy Là Con Thiên Chúa

    Tiếp tục tiến trình kêu gọi các môn đệ, Đức Giêsu tìm thêm Philíp.  Anđrê là người khởi công tìm gặp Đức Giêsu; trong khi Đức Giêsu lại ngỏ ý mời gọi Philíp đi theo Người. 

     Philíp mau mắn hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giêsu, và ông đã tin Đức Giêsu là Đấng Messias mà Môsê cũng như các ngôn sứ tiên báo. Giống như Andrê, Philíp cũng nói về Đức Giêsu cho một người bạn khác. 

     Trong việc thu nhận các môn đệ tiên khởi, chúng ta thấy rõ quyền năng của Chúa hoạt động như thế nào.  Các trình thuật nêu trên làm chúng ta cảm thấy hơi ngạc nhiên vì dường như các môn đệ kia không cân nhắc kỹ lưỡng mà đã vội đi theo Đức Giêsu. 

     Nhưng có thể nói một cách rất thật rằng, nếu chúng ta mở rộng tâm trí đón nhận Đức Giêsu, thì cuộc gặp gỡ với Người sẽ mang lại cho chúng những kết qủa vô cùng bất ngờ. 

     Các môn đệ tiên khởi vô cùng khát khao và mong đợi Đấng Messias; chính vì thế mà Chúa Thánh Thần có thể đã chỉ dẫn họ biết Đức Giêsu là ai. 

     Cũng vậy, nếu chúng ta thực tâm tìm kiến Đức Giêsu, thì chúng ta cũng sẽ được hưởng những ân huệ tương tự, và chúng ta sẽ không ngần ngại nói cho những người khác biết về Đức Giêsu.

     Nathan là người có cảm nhận khá bi quan về vị giáo sĩ thành Nazarét, nhưng không phải vì thế mà ông từ khước việc tìm gặp Người.  Hành động ấy chứng tỏ, ông là người thận trọng, nhất là cho tới khi ấy, ông vẫn chưa bao giờ thừa nhận bất cứ một ngôn sứ hoặc một nhà giảng đạo nào, trước khi ông lên tiếng nặng lời phê phán họ; tuy nhiên, ông không đóng kín cửa lòng khi gặp Đức Giêsu, vì như Đức Giêsu đã nói:  ‘’Qủa thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.  Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ  các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.’’ (Gioan 3,20-21). 

     Nathan không sợ hãi khi bước vào vùng ánh sáng của Đức Kitô, mặc dù có thể gặp gian nguy trong việc tin theo Người.  Thái độ mở rộng cửa lòng đế đáp lại tiếng gọi của Đức Giêsu được thể hiện bằng lời tuyên bố rất chân thành của ông:  ‘’Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel.’’ (Gioan 1,49).

     Động lực nào thúc đẩy tâm hồn ông có thể chuyển đổi nhanh chóng, từ tình trạng bi quan sang thái độ tuyên xưng Đức Tin một cách nhiệt tình như vậy? 

     Như những lời huyền nhiệm, Đức Giêsu nói với ông rằng, Người đã thấy ông lúc ông còn ở dưới cây vả; chứng tỏ Đức Giêsu biết rất rõ về ông, khiến ông cảm thấy xúc động mạnh. 

     Đức Giêsu là Đấng Chăn Chiên Lành, Người yêu thương và thuộc tên từng con chiên của mình.  Người kêu gọi mỗi người trong chúng ta hãy đến với Người để đón nhận ơn tha thứ, và sống cuộc đời mới.  Chúa vạch vẽ cho mỗi người trong chúng ta một con đường khác nhau để họ có thể đến với Người, nhưng con đường nào cũng cần tới tác động của Chúa Thánh Thần. 

     Vì thế, chúng ta hãy cùng nhau nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn có thể gặp gỡ Đức Kitô Giêsu một cách thâm sâu hơn, để Chúa khơi động tâm hồn chúng ta, hầu chúng ta nên giống Nathan, mạnh dạn tuyên xưng Đức Tin của mình trước mặt mọi người.
‘’Lạy Đức Giêsu,
Chúa mời gọi mỗi người trong chúng con
đặt trọn niềm tin vào Chúa.
Xin giúp chúng con hiểu biết Chúa cách hoàn hảo hơn,
để niềm tin vào Chúa nơi chúng con thêm lớn mạnh.
Xin giúp chúng con trở nên nhân chứng của Chúa
đối với những người chúng con gặp gỡ hôm nay.  Amen.’’