Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Lễ Chúa Thăng Thiên – (Đức Giêsu Lên Trời) - Năm C

Lễ Chúa Thăng Thiên – (Đức Giêsu Lên Trời)  -  Năm C
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 1,1-11; - Thánh Vịnh 47,1-2.5-8;
- Êphêsô 1,17-23; - Luca 24,46-53

Đức Giêsu Được Cất Lên Ngay Trước Mắt Các Ông
 
Đức Giêsu Lên Trời
     Những tuần lễ trước, Đức Giêsu bị bắt đem đi, xa cách các môn đệ; khi Đức Giêsu chịu chết trên thập giá, các môn đệ thất vọng, chán nản. 

     Thiếu sự hiện của Đức Giêsu, các môn đệ cảm thấy đời sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.  Các môn tìm nơi ẩn náu, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.

     Hôm nay, chúng ta lại nghe thêm trình thuật việc Đức Giêsu từ giã các môn đệ.  Nhưng, lần này, phản ứng của các môn đệ hoàn toàn khác biệt.  Các môn để cảm thấy vui mừng tiễn đưa Thầy Chí Thánh, chứ không tìm chỗ ẩn trú; các Ngài ở lại trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. 

     Sự thay đổi nơi các môn đệ trong thời gian này biểu lộ thật rõ nét.  Từ những con người sống trong sợ hãi, lo âu, buồn khổ, bất an, biến thành những tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết, chứa đựng một niềm tin và hoan lạc.

     Có một sự thay đổi như vậy là vì các Ngài đã gặp Đức Giêsu phục sinh.  Sự gặp gỡ ấy đủ để có thể biến đổi cuộc sống của bất cứ ai.  Các Ngài đã biết Đức Giêsu từ lâu.  Các Ngài đi theo Đức Giêsu, và đã nghe những lời Người giảng dậy, nhưng thực sự, các Ngài chưa hoàn toàn hiểu biết Người! 

     Mặc dù đã có một chút hiểu biết Người, nhưng khi nhìn thấy Người bị bắt và bị đóng đinh trên thập giá, các Ngài vẫn chưa hiểu biết sự thật.  Tuy nhiên, chúng ta chớ vội phiền trách các Ngài.  Ở vào hoàn cảnh tương tự, có lẽ chúng ta cũng sẽ phản ứng như các Ngài.  

     Phaolô viết:  ‘’Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền.’’ (1 Côrintô 15,17).  Đúng vậy, nếu không có sự sống lại, thì niềm tin vào Đức Kitô Giêsu của chúng ta thực sự vô nghĩa. 

     Sự sống lại của Đức Kitô đã biến đổi lòng tin của các môn đệ; việc gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh đã làm thay đổi cuộc sống của các môn đệ.  Và giờ đây, Đức Giêsu phục sinh truyền lệnh cho các Ngài phải tiếp tục sứ vụ của Người trong thế gian.  Đức Giêsu đã giúp các môn đệ hiểu rõ ý nghĩa sự sống, sự chết và sự sống lại của Người. 

     Đức Giêsu nhắn bảo các môn đệ, Tin Mừng phải được loan báo tới mọi dân tộc, không kể mầu da, tiếng nói, và các môn đệ phải là chứng nhân của Đức Giêsu.  Nhưng, trước hết, các Ngài cần chờ đợi, vì đơn phương, các Ngài không thể hoàn tất được sứ vụ quan trọng này. 

     Mặc dù thân xác Đức Giêsu hiện nay xa cách các Ngài, nhưng Người vẫn ở với các Ngài bằng quyền năng Chúa Thánh Thần.  Và vì thế, các Ngài đã trở lại Giêrusalem để chờ đợi Chúa Thánh Thần đến.  Đối với Luca, việc Đức Giêsu ra đi là để kiện toàn và chấm dứt những trang sử liên quan tới cuộc sống của Người. 

     Tin Mừng Đức Giêsu theo trình thuật của thánh Luca, bắt đầu và kết thúc tại đền thờ Giêrusalem.  Một số người chứng kiến Đức Giêsu sinh ra vào buổi ban đầu là những kẻ được ban tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần. 

     Bây giờ, các môn đệ được Đức Giêsu tuyển chọn cũng đang chờ đợi cùng một Thánh Thần ấy.  Từ nơi đó, các Ngài sẽ ra đi, lòng tràn đầy Thánh Thần, để rao giảng Tin Mừng, hầu biến đổi trần gian.
‘’Lạy Chúa Giêsu,
con thật sự vui mừng vì Chúa đã dẫn đường
cho nhân loại tìm đến với Cha trên trời.
Xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần Chúa xuống
trên con, hầu con có thể cộng tác
trong việc biến đổi thế gian
qua Tin Mừng cứu độ của Chúa.  Amen.