Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 1 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 1 Thường Niên  -  Năm Lẻ

Các bài đọc trích sách: - Do Thái 1,1-6; - Thánh Vịnh 97,1+2b.6-7c.9; - Máccô 1,14-20


Bài ĐọcDo Thái 1,1-6  -   Mọi Thiên Thần Của Thiên Chúa, 
                              Phải Thờ Lạy Người                       


Thánh Thượng, Hoàng Thượng hay Thánh Tử là chủ điểm bài đọc trích thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái, mà hôm nay chúng ta đề cập tới. 

Tác giả mô tả những việc Thiên Chúa đã làm cho con người, trong giai đoạn khởi đầu lịch sử, và Thiên Chúa nói với con người qua các ngôn sứ.  Vì muốn cứu chuộc nhân loại, cuối cùng Thiên Chúa đã sai Người Con ‘’là Đấng phản ảnh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực bản thể Thiên Chúa.  Người đã dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật.’’ 

Đó là cách diễn tả qúa đẹp, qúa khéo về Đức Kitô, phù hợp lời Kinh Thánh, liên quan tới một con người thanh nhã, rộng lòng thương và đã chữa lành các bệnh tật.

Con người ngày nay đánh giá cao sự bình đẳng và tình đoàn kết, cũng như việc phân quyền thống trị trên đầu môi chót lưỡi.  Người ta cho rằng, nền quân chủ với mỹ từ Thánh Thượng, Hoàng Thượng hay Thánh Tử không còn hợp thời nữa.

Ngay cả trong Giáo Hội cũng thế, nhất là kể từ sau Công Đồng Vatican II (1962-65), các phẩm trật cũng ít được đề cập tới, nhưng khuyến khích việc hợp tác giữa các thành viên Kitô hữu trong Giáo Hội.
 
Một phần là để ‘’tiêu diệt’’ tình trạng lạm quyền đã không ngừng xẩy ra tại các tầng lớp xã hội, hầu ai nấy đều coi quyền hành chỉ như một chiếc ‘’bánh vẽ’’ mà thôi.  Nhờ thế mà đức tính hiền từ đã trở nên quan trọng và có giá trị ngang với sức mạnh, quyền lực, cũng như ảnh hưởng.  Và Đức Giêsu chính là biểu tượng cho tất cả những điều giải thích nêu trên.

Bài đọc hôm nay nhắc chúng ta nhớ tới một đoạn văn khá hay trích từ Sách Khôn Ngoan, tiền báo sự thân hiện của Đức Kitô bằng những từ ngữ mô tả quyền năng, vẻ huy hoàng và oai phong:  ‘’Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, Lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu.’’ (Khôn ngoan 18,14-15).  Đức Kitô Giêsu giữ vai trò thống lãnh.  Quyền năng của Người đem lại cho chúng ta một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa.

Sau khi đọc đoạn mở đầu sách Tin Mừng theo thánh Gioan, thánh Hilary thành Poitier (315-67) đã từ bỏ tà giáo và trở về với chính giáo.  Chính thánh Hilary đã bảo vệ Giáo Hội bằng cách chống lại tà thuyết Arian: cho rằng Đức Giêsu không có cùng bản tính với Thiên Chúa Cha. 

Thánh Hilary rất yêu kính Đức Giêsu trong Phúc Âm, và Người đã xác tín Đức Giêsu là Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta đến nỗi không có ngôn từ nào diễn tả cho đầy đủ.  Thánh nhân cũng như các tác giả Kinh Thánh đều nhận định rằng, không có sự mâu thuẫn giữa lòng thương xót, tình yêu và quyền năng vô biên của Đức Giêsu trong việc cứu chuộc thế gian.

Mượn lời thánh Hilary, chúng ta dám nguyện rằng.
‘’Lạy Chúa, xin thương giúp con nhận biết Chúa như thể Chúa đang đích thực hiện diện trước mặt con.  Xin ban cho con kh ảnăng chống lại các ơn cám dỗ và kiềm chế mọi dục vọng, hầu con nên giống và như Chúa vậy.  Amen.’’


Tin MừngMáccô 1,14-20  -  Anh Em Hãy Sám Hối
                                         Và Tin Vào Tin Mừng