ĐỨC MẸ FATIMA - 13 Tháng 5
H ÀNH H ƯƠNG
Các Địa Điểm Liên Quan Đặc Biệt Tới
Những Lần Đức Mẹ Hiện Ra Ở Fatima
Sắc lệnh của thánh bộ truyền bá đức tin số AA 58, 1186 do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành ngày 14 tháng 10 năm 1966, cho phép những ấn bản liên quan tới các cuộc hiện ra có tính cách chung hoặc riêng, các phép lạ, các lời tiên báo… vân… vân, đều không cần Nihil Obstat và Imprimatur – xin phép và phê chuẩn -, nếu nội dung không có điều nào trái với đức tin và luân lý.
Tài liệu này, do đó, chỉ là lời cung khai dẫn giải của một chứng nhân,
chứ không tiêu biểu cho ý kiến của Giáo Hội, mà chúng tôi trích dịch sau cuộc hành hương Fatima,
giúp khách hành hương lần đầu tiên đến Fatima dễ dàng nhận biết các địa điểm liên hệ.
1.- Đền Thánh Mân Côi.
Cũng như Nguyện Đường tại nơi Đức Mẹ Hiện Ra, Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi được kiến thiết theo lời nhắn bảo của Đức Mẹ: ’’Ta muốn một Nguyện Đường xây cất ở đây để làm việc tôn kính Ta’’.
![]() |
Đức Mẹ Fatima |
Vương Cung thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi gồm 15 bàn thờ, tương ứng 15 chục Kinh Mân Côi, vì khi hiện ra Đức Mẹ nói: ’’Ta là Đức Mẹ Mân Côi’’.
Ở gần bức tường về phía trái Vương Cung Thánh Đường, hướng cửa chính bước vào là mộ phần (xác) Đức Giám Mục giáo phận Leiria, D. José Slves Correia da Silva, người đã công bố ngày 13 tháng 10 năm 1930: ’’Việc Đức Mẹ hiện ra với các em bé chăn chiên có giá trị đối với đức tin công giáo, và cho phép các tín hữu làm việc tôn kính Đức Mẹ Fatima.’’
Di hài Jacinta, Tông Đồ Những Kẻ Tội Lỗi, chôn ở phía bên trái Vương Cung Thánh Đường, còn di hài của Franciscô, Kẻ An Ủi Đức Giêsu, đặt ở phiá bên phải.
Bức tượng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, tạc theo sự mô tả của Lucia trong lần thị kiến ngày 13 tháng 6, đặt ở bên ngoài, cuối Vương Cung Thánh Đường, nhìn lên phía trên đầu.
Các chặng Đàng Thánh Giá vẽ trên đá hoa vân, đặt dưới những khuôn vòng cầu xây thụt vào phía sau hàng cột lớn. Bốn tượng lớn đặt trên đỉnh, đầu hai hàng cột, phía mặt tiền Vương Cung Thánh Đường là các vị thánh Bồ Đào Nha: (thánh Gioan de Brito, thánh Gioan Thiên Chúa, thánh Anton và thánh Maria). Những bức tượng nhỏ hơn, đặt ở hàng thấp, là các vị thánh lập Dòng.
![]() |
Đức Maria Đẹp Như Muôn Hoa |
2.- Mạch Nước và Đài Tượng Trái Tim Đức Giêsu Vua.
Nguồn nước kỳ diệu này đã chữa rất nhiều bệnh nhân.
3.- Nguyện Đường Nơi Đức Mẹ Hiện Ra.
Nguyện đường này được khởi công xây cất ngày 6 tháng 8 năm 1918, lễ kính nhớ Đức Giêsu biến hình, tức là sau chưa đầy một năm, từ ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng.
Đêm mùng 6 tháng 3 năm 1922, Nguyện Đường đã bị những kẻ vô thần đặt chất nổ phá hoại, nhưng được trùng tu ngay sau đó. Cây sồi nơi Đức Mẹ hiện ra cao chừng 1 mét, nay không còn nữa, vì đã bị dân chúng hủy diệt dần dần, bằng cách hái lá bẻ cành đến trơ trụi, đem về giữ làm kỷ niệm như thánh vật. Một cây cột bằng đá đặt ngay gốc cây sồi, nằm dưới căn nhà nhỏ bên trong Nguyện Đường, như là một chứng tích lịch sử. Đức Mẹ đã hiện ra ở đây 6 lần, và chính nơi này, Lucia được xem hỏa ngục.
4.- Valinhos.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 1917, tại Valinhos. Đài kỷ niệm hiện nay do tín hữu công giáo Hung Gia Lợi tị nạn tài trợ xây cất, và đã cho phép
Công chúng được kính viếng kể từ ngày 12 tháng 8 năm 1956.
5.- Loca do Cabeco.
Thiên thần hiện ra với các trẻ chăn chiên hai lần tại địa điểm này, và cũng là chỗ Jacinta được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng lần thứ hai. Đây là nơi thiên thần dậy các em chăn chiên cầu nguyện.
6.- Tư Thất Cha Mẹ Lucia.
Lucia sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907 tại căn nhà này, là con út trong gia đình gồm 6 anh chị em, 1 trai và 5 gái.
Đây là nơi các trẻ em chăn chiên trải qua những cuộc chất vấn đầu tiên, và cũng nơi đây, Francisco và Jacinta đã sống một phần thời thơ ấu với Lucia. Tại địa điểm gần giếng nước, ở phần sau vườn, thiên thần Bồ Đào Nha đã hiện ra lần thứ hai, và Jacinta được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng lần thứ nhất.
7.- Tư Thất Cha Mẹ Franciscô và Jacinta.
Hai trẻ chăn chiên Franciscô và Jacinta sinh ra ở đây, và là con thứ 8 và 9 trong gia đình Marto. Franciscô chết tại căn nhà này. Đức Mẹ đã hiện ra tại căn nhà này tất cả 4 lần; 3 lần với Jacinta và 1 lần có cả Jacinta và Franciscô.
Tại căn phòng gần cửa ra vào phía sau là nơi hai trẻ chăn chiên chào đời; Franciscô sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908, và Jacinta sinh ngày 11 tháng 3 năm 1910. Dường như Đức Mẹ hiện ra với Jacinta tại căn phòng này ít là 1 lần.
Franciscô đã phải đau đớn nằm trên giường bệnh suốt 5 tháng tại căn phòng phía tay trái, từ hướng ngoài đường bước vào nhà; Jacinta thường lui tới thăm hỏi và an ủi cậu. Một trong những lần thăm viếng này Đức Mẹ đã hiện ra với hai trẻ chăn chiên; và Franciscô chết ngày 4 tháng 4 năm 1919.
![]() |
Đức Maria Đẹp Như Ngàn Hoa |
8.- Thánh Đường Giáo Xứ.
Ba trẻ chăn chiên lãnh nhận Bí Tích Rửa tội tại nhà thờ này. Lucia xưng tội lần đầu tiên lúc lên 6 tuổi cũng ở nhà thờ này. Cha giải tội cho cô tên Cruz, là một linh mục thánh thiện. Ngài bảo Lucia dâng mình cho Thánh Mẫu Maria, và cô đã làm như vậy trước tượng Đức Mẹ Mân Côi. Ngày hôm sau, cũng linh mục ấy cho cô rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên.
Jacinta thường đến cầu nguyện ở nhà thờ này. Có một lần, lễ Đức Mẹ lên trời, Đức Mẹ đã hiện ra và dậy các trẻ chăn chiên cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi.
Francisccô đã dùng nhiều giờ cầu nguyện trước Thánh Thể để an ủi ’’Đức Kitô Ẩn Mình’’ .
9.- Đàng Thánh Giá.
Đàng Thánh Giá lộ thiên nằm trên một lộ trình nhỏ, khởi đầu từ vòng tròn ngã sáu gọi là ’’Rotunda de Santa Teresa de Ourem’’ lên đến đỉnh đồi. Đàng Thánh Giá này do cộng đồng công giáo Hung Gia Lợi tị nạn tài trợ. Một Nguyện Đường được dựng lên ở sau chặng Đàng Thánh Giá cuối cùng. Tượng chịu nạn đặt trên nóc Thánh Đường, diễn tả giây phút cuối cùng khi Đức Giêsu nói với thánh Gioan: ’’Này là Mẹ con!’’ - từ đó Đức Maria là Mẹ của toàn thể nhân loại.
Trích Các Lời Tường Thuật Của Lucia
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói:
’’Thưa Mẹ, ngày hôm nay, con có mặt tại nơi đây là do sự chọn lựa của Mẹ, và nhất là do những điều Mẹ đã hứa. Con ở đây, hiệp nhất với tất cả các giám mục trong Giáo Hội, bằng mối hiệp thông đặc biệt, nhờ đó, chúng con trở nên một thân thể và là những bạn hữu, như Đức Kitô muốn các môn đệ của Người liên kết với Phêrô.
Qua mối liên kết này, con xin công bố chương trình hành động… Bốn mươi năm trước, và tiếp theo mười năm, người tôi tá Chúa là Đức Giáo Hoàng Piô XII… đã phó thác và dâng hiến toàn thể thế giới và đặc biệt là những quốc gia mà vị tiền nhiệm của con đã làm dưới sự chứng giám của Phêrô. Một cách đặc biệt, chúng con phó thác và dâng hiến Mẹ tất cả các dân và các nước đang cần tới sự phó thác và cung hiến này.’’ (Gioan Phaolô II, Fatima 13/05-1982).
Những Lần Thiên Thần Hiện Ra.-
Năm 1916:
Thiên thần hiện ra ba lần, mời gọi các trẻ chăn chiên: Lucia, Franciscô và Jacinta cầu nguyện, hy sinh hãm mình và ăn năn đền tội, chuẩn bị việc Đức Mẹ Maria đến thăm viếng.
Ta Là Thiên Thần Hòa Bình
1.- ’’Con nghĩ… vào mùa xuân năm 1916, thiên thần hiện ra với chúng con lần thứ nhất tại Loca do Cabeco… (trên đỉnh một ngọn đồi, phía dưới có cái hang).
’’Chúng con đang chơi đùa, bất chợt, nổi cơn gió mạnh làm lay chuyển cây cối. Chúng con không thể ghi nhận được sự biến đổi qúa nhanh ấy, vì suốt ngày trời yên lặng. Đoạn, chúng con nhìn thấy… một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, trắng như tuyết, đẹp vô cùng, và trong sáng tựa thủy tinh dưới ánh mặt trời, đang từ phía trên những cây dầu olive tiến gần chúng con.
Khi tới gần chúng con, thiếu niên nói:
- ’’Đừng sợ, Ta là thiên thần Hòa Bình. Các ngươi hãy cùng Ta cầu nguyện.’’
’’Và thiên thần qùi gối, cúi đầu, trán sát mặt đất; thiên thần bảo chúng con lập lại ba lần những lời sau đây:
’’Lạy Chúa, con tin, con cậy, con thờ lạy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những kẻ không tin, không thờ lạy, không yêu mến Chúa.’’
’’Sau đó thiên thần đứng lên và nói:
- ’’Hãy cầu nguyện như vậy vì Trái Tim Đức Giêsu và Mẹ Maria quan tâm tới những lời cầu nguyện của các ngươi.’’
’’Đoạn thiên thần biến mất. Bầu khí thần linh bao trùm chúng con khoảng thời gian dài, đến nỗi chúng con không còn nhận ra sự hiện diện của mình nữa; chúng con ở mãi vị thế ấy và liên tục lập lại cùng một lời cầu nguyện, trong lúc thiên thần biến mất.
’’ Lời thiên thần chìm sâu vào trong tâm hồn, khiến chúng con không bao giờ quên; và sau này chúng con thường dùng nhiều thì giờ qùi gối phủ phục trên mặt đất để lập lại những lời cầu nguyện ấy; đôi khi, cho đến lúc mệt rồi nằm xoài ra.’’
Lúc bấy giờ, thế giới có chiến tranh, thiên thần Hoà Bình đến kêu gọi
các trẻ chăn chiên cầu nguyện và dậy các em cầu nguyện; phần thứ nhất diễn tả hành động của lòng Tin, lòng Cậy và lòng Mến; và phần thứ hai, là việc đền tội và xin ơn tha thứ cho các tội nhân.
Ta Là Thiên Thần Bố Đào Nha.
2.- Thiên thần hiện ra lần thứ hai, không cùng chỗ hiện ra lần thứ nhất, nhưng ở một địa diểm cạnh giếng nước uống, nằm trong vườn của cha mẹ Lucia.
’’Sau một thời gian khá lâu, vào một ngày mùa hè… đang khi chúng con chơi đùa tại một địa diểm gần giếng nước của ba má con, trong vườn trồng cây ăn trái, mà chúng con gọi là Arneiro (đất xấu khô cằn).
’’Bất chợt, chúng con nhìn thấy ở gần chỗ chúng con đứng, xuất hiện một bóng hình giống như lần trước, hay là … thiên thần!
- ’’Các ngươi đang làm gì thế? Hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện! Trái Tim Đức Giêsu và Mẹ Maria tỏ lòng nhân từ đối với các ngươi. Các ngươi hãy liên tục dâng lên Đấng Toàn Năng những lời cầu nguyện và các việc hy sinh.’’
- ’’Nhưng con xin hỏi, làm cách nào để chúng con có thể làm được những việc ấy?’’
- ’’Tất cả những gì các ngươi có thể làm được, các ngươi hãy làm một việc hy sinh để đền bù tội lỗi mà nhân loại đã xúc phạm đến Chúa, và cầu nguyện cho các tội nhân được ơn trở về. Bằng phương cách này, các ngươi sẽ đem lại hoà bình cho quê hương. Ta là Thiên Thần Hộ Mệnh, Thiên Thần Bồ Đào Nha. Hơn tất cả, hãy đón nhận và nhẫn nhục chịu đựng sự khổ đau mà Chúa gửi đến các ngươi.’’
’’Những lời thiên thần chìm sâu vào tâm trí chúng con, như một cây đuốc đang chiếu sáng, chỉ cho chúng con biết, Thiên Chúa là ai, Người yêu thương chúng con đến thế nào, và Người cũng muốn biết, chúng con yêu mến Người ra sao; giá trị của sự hy sinh và yêu mến ấy làm cho Người hài lòng đến độ nào; Người đón nhận các việc ấy thế nào để hoán cải các tội nhân. Đó là giá trị khiến chúng con, kể từ giây phút này,bắt đầu dâng lên Người tất cả mọi nỗi thống khổ của chúng con.
Thiên Thần Hộ Mệnh Bồ Đào Nha kêu gọi các trẻ chăn chiên hy sinh và cầu nguyện,
hầu đem hòa bình đến cho quê hương mà Thiên Chúa hết lòng yêu mến.
An Ủi Chúa.
3.- Ít tháng sau, thiên thần lại đến nơi đã hiện ra lần thứ nhất, Loca do Cabeco, mang theo một thông điệp thêm phần xúc cảm hơn.
’’Con nghĩ,lần hiện ra thứ ba vào tháng 10 hay cuối tháng 9.
’’Ngay khi tới đó, chúng con qùi gối và cúi đầu xuống thật sâu, chạm đất, lập lại lời cầu nguyện của Thiên Thần:
’’Lậy Chúa, con Tin, con Thờ Lậy, con Cậy và con Yêu Mến Chúa.. vân vân…’’
’’Sau khi chúng con lập lại lời cầu nguyện này, thì một ánh sáng lạ chiếu trên chúng con, mà con không biết là chúng con đã nhìn thấy bao nhiêu lần.
’’Chúng con ngẩng đầu lên xem chuyện gì xảy ra, thì thấy tay trái thiên thần đang bưng một chén rượu, và bên trên chén rượu, ở phần không gian, có một miếng bánh hình tròn, chảy những giọt máu xuống chén rượu. Thiên thần để chén rượu ở trong không gian, rồi qùi gối gần bên chúng con và bảo chúng con lập lại ba lần:
’’Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần; con hết lòng thờ lậy, và xin dâng Mình Máu, Linh Hồn và Thần Tính châu báu của Đức Giêsu Kitô, hiện diện trong các đền thờ ở khắp mọi nơi trên trái đất, để đền thay những kẻ thờ ơ, lăng nhục, xúc phạm đến Chúa. Vì công nghiệp vô cùng Rất Thánh Trái Tim Chúa và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria; con cầu xin cho những kẻ tội lỗi đáng thương được ơn hoán cải.’’
Khi đứng lên, thiên thần lại cầm lấy chén rượu và bánh. Thiên thần trao bánh cho con; rồi cho Jacinta và Franciscô uống rượu, cùng lúc nói lời sau:
’’Hãy ăn và uống Mình và Máu Thánh Đức Giêsu Kitô đã bị những kẻ vô ơn, bạc nghĩa, làm sỉ nhục qúa nhiều rồi. Các ngươi hãy dâng việc đền tạ cho các tội nhân để an ủi Chúa.’’
Một lần nữa, thiên thần cúi xuống sát mặt đất, lập lại với chúng con ba lần cùng cầu nguyện trên:
’’Lậy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh…..’’
’’đoạn biến mất.
’’Bầu khí siêu nhiên bao quanh, thúc đẩy chúng con bắt chước từng động tác của thiên thần; qùi gối, cúi đầu sát mặt đất và lập lại những lời cầu nguyện mà thiên thần đã dậy.’’
Thiên thần mang Thánh Thể đến cho các trẻ chăn chiên,
dậy các em thể thức rước Mình Thánh Chúa để làm việc đền tội,
và lập lại với các em sáu lần lời cầu nguyện; một hành động đền tạ linh động.
Những Lần Đức Mẹ Hiện Ra.-
Năm 1917:
4.- ‘’Trong lúc con, Jacinta và Franciscô đang cùng nhau chơi xây bức tường nhỏ bao quanh một đám cây rậm ở trên đỉnh đổi (nay là Vương Cung Thánh Đường Mân Côi) Cova da Iria, bỗng dung, chúng con thấy một vật gì giống như tia chớp. Con nói với mấy đứa em họ: chúng ta nên về nhà thôi, có chớp thì thế nào cũng giông bão.’’
- ‘’ Đúng!’’
‘’Và chúng con đi xuống sườn đồi, lùa chiên về phía đường cái. Khi vừa xuống nửa đoạn dốc, gần một cây sồi to (vẫn còn sống, cao hơn Nguyện Đường nơi Đức Mẹ hiện ra, và nay đã được canh chừng bằng hàng rào sắt), ở đó, chúng con nhìn thấy một tia chớp khác, và sau vài bước nữa, chúng con nhìn thấy ở trên cây sồi có một Bà, sắc phục mầu trắng, chói hơn cả mặt trời, phát ra những tia sáng mãnh liệt, giống như chiếc ly bằng thủy tinh chứa đầy nước, khi ánh mặt trời gay gắt chiếu qua. Chúng con đứng sựng lại vì ‘’Sự Hiện Ra’’. Chúng con ở gần cây sồi tới độ được ánh sáng đang bao quanh Bà bọc lấy cả chúng con nữa; hoặc có lẽ, ánh sáng từ Bà phát ra, tỏa rộng tới một mét rưỡi… Đoạn Bà nói:
- ‘’ Đừng sợ! Ta không làm hại các con đâu!’’
‘’Con hỏi: Thưa, Bà từ đâu tới?’’
- ‘’Từ trời.’’
‘’Và thưa, Bà muốn gì nơi chúng con?’’
- ‘’Ta đến để yêu cầu các con có mặt ở đây, vào ngày 13, trong sáu tháng liên tiếp, cũng giờ này. Sau đó, Ta sẽ nói cho các con biết, Ta là ai, và Ta muốn gì. Rồi Ta sẽ trở lại đây lần thứ bẩy;
Lần Hiện Ra thứ bẩy, ngày 15 tháng 6 năm 1921, khi Lucia được 14 tuổi, đến Cova da Iria
lần hạt Mân Côi, và giã biệt mọi người để lên đường đi Asilo de Vilar, tại Oporto.
Đức Mẹ hiện ra với cô tại cùng địa điểm đã hiện ra những lần trước,
khuyến khích cô nên từ bỏ tất cả mọi sự, và tận hiến cho Chúa.
‘’Và con, con có được lên trời không?’’
- ‘’Được, con sẽ được.’’
‘’Và Jacinta?’’
- ‘’Cô ấy cũng được lên.’’
‘’Và Franciscô?’’
- ‘’Có, cậu ấy cũng được lên, nhưng cậu phải đọc nhiều Kinh Mân Côi.’’
‘’Đoạn con nghĩ tới việc hỏi Bà về hai cô bạn gái của con đã chết cách nay không lâu. Họ ở tại nhà con để học dệt với ngưòi chị cả con.’’
‘’Thưa Bà, Maria das Neves được lên trời rồi chứ?
‘’ Được rồi.’’ (Cô chết này 27 tháng 2 năm 1917, lúc 20 tuổi.)
‘’Còn Amelia thì sao?’’
- ‘’Cô ấy còn ở trong Luyện Ngục…(Cô chết ngày 28 tháng 3 năm 1917, lúc 20 tuổi)
- ‘’Các con có muốn tận hiến đời mình cho Chúa và chấp nhận những đau khổ Người gửi đến, để đền vì tội lỗi và hoán cải các tội nhân không?
‘’Thưa có.’’
- ‘’Các con sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ là nguồn an ủi của các con.’’
‘’Khi nói đến ‘’Ơn Chúa’’…., Đức Mẹ xòe hai tay ra lần thứ nhất, ánh sáng cực mạnh tỏa ra, như xuyên thẳng tới trái tim chúng con, và thấm tận cùng sâu thẳm tâm hồn, làm chúng con được ở trong Chúa, vì đúng Người là nguồn Ánh Sáng ấy, và chúng con nhìn thấy rõ hơn cả tấm gương trong suốt nhất.’’
‘’Đức Mẹ tiên báo cho chúng con biết về cuộc sống phải chịu đau khổ.’’
- ‘’Các con sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ.’’
‘’Để có đủ sức chịu đựng một cây thánh giá nặng nề, Đức Mẹ hứa ban ơn phù trợ, bằng cách cho chúng con thấy một phép lạ. Đoạn với mạnh nội tâm, thúc đẩy chúng con qùi xuống và lập lại: Lậy Chúa Ba Ngôi! Con thờ lậy Chúa! Lậy Chúa, con yêu mến Chúa ngự trong Mình Thánh.’’
‘’Giây lát sau, Đức Mẹ nói thêm:’’
- ‘’Các con hãy đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày, để kiến tạo hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh.’’
‘’Thế rồi, Đức Mẹ từ từ biến đi về hướng đông, đến khi khuất dạng trong khoảng không bao la. Ánh sáng bao phủ Đức Mẹ dường như tạo thành một lối đi giữa những vì sao, và đó là lý do đôi khi chúng con nói các bầu trời mở ra.’’
Trái Tim Đức Mẹ Maria.-
Thứ Tư, Ngày 13 Tháng 5.
5.- ‘’Sau khi đọc Kinh Mân Côi với Jacinta, Franciscô và dân chúng (năm hoặc sáu chục người), chúng con lại thấy luồng ánh sáng chiếu xuống gần chỗ chúng con, (mà chúng con thường gọi là chớp), theo sau Đức Mẹ đến đỉnh đồi cây sồi, cũng giống như vào tháng năm – Con hỏi: Thưa, Bà muốn gì?’’
- ‘’Ta muốn các con đến đây vào ngày 13 tháng tới. Các con hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày, và học đọc, học viết. Sau đó Ta sẽ nói cho các con biết Ta là ai.’’
‘’Con xin Bà chữa lành bệnh cho một người.’’
- ‘’ Nếu họ trở nên người có lòng tin, Ta sẽ chữa cho họ lành bệnh trong vòng một năm.’’
‘’Con muốn xin Bà cho chúng con được lên thiên đàng.’’
- ‘’Chắc chắn, không bao lâu nữa, Ta sẽ đưa Jacinta và Franciscô về. Nhưng con phải ở lại thế gian lâu hơn nữa. Đức Giêsu muốn con làm cho người ta biết và yêu mến Ta. Người muốn thiết lập trên trần gian lòng tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch của Ta. Ta hứa sẽ ban ơn phần rỗi cho những ai làm việc tôn sùng Trái Tim Ta. Thiên Chúa sẽ yêu thương các linh hồn ấy như những bông hoa Ta đem tới tô điểm cho ngai toà của Người.’’
‘’Con buồn rầu hỏi: - Con sẽ phải ở lại một mình sao?’’
- ‘’Không con ạ! Việc này làm con đau khổ lắm phải không? Đừng mất lòng can đảm. Ta không bao giờ bỏ con. Trái Tim Vẹn Sạch của Ta sẽ là nơi con nương náu và là đường dẫn con tới Chúa.’’
‘’Trong giây phút nói những lời cuối cùng, hai cánh tay Đức Mẹ xòe ra, Đức Mẹ chuyển ánh sáng cực mạnh lần thứ hai, xuống chúng con. Chúng con cảm thấy được tràn ngập trong Chúa. Jacinta và Franciscô dường như ở trong phần ánh sáng đang được nâng cao lên Trời, và con ở phần tỏa rộng ra thế gian. Trước lòng bàn tay phải của Đức Mẹ là một Trái Tim có vòng gai nhọn bao quanh, dường như đâm thâu qua. Chúng con hiểu, đó là Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ đã bị tội lỗi loài người xúc phạm, đang ước ao được đền bù.’’
Lần Hiện Ra này bắt đầu làm sáng tỏ Bí Mật Fatima, Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ tỏ lộ
với gai nhọn bao quanh, chứng tỏ sự bội bạc của nhân loại.
Mẹ đến để kêu gọi nhân loại sám hối những điều họ đã xúc phạm đến Chúa và Đức Mẹ.
‘’Franciscô cảm thấy rùng rợn khi thấy các sự kiện diễn ra, bèn hỏi con (Lucia) và Jacinta: - Tại sao Đức Mẹ có Trái Tim ở tay? Ánh sáng tỏa rộng có nghĩa là Thiên Chúa ở khắp thế gian chăng? Này Lucia, chị ở với Đức Mẹ bên chỗ ánh sáng tỏa rộng khắp thế gian. Jacinta và em ở trong phần bay bổng lên thiên đàng.’’
‘’Con nói với Franciscô: - Thế có nghĩa là chẳngg bao lâu nữa em và Jacinta được lên thiên đàng, còn chị sẽ phải ở lại thế gian với Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria lâu hơn nữa.
Và như vậy đó; làn ánh sáng chiếu thẳng lên trời bao phủ hai trẻ chăn chiên chứng tỏ,
một thời gian ngắn nữa, Jacinta và Franciscô sẽ được về thiên đàng.
Trong làn ánh sáng tỏa rộng xuống thế gian,
Trong làn ánh sáng tỏa rộng xuống thế gian,
bao phủ Lucia, cho biết Lucia phải tiếp tục thi hành sứ vụ ở trần gian, góp phần vào việc truyền bá
lòng tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.
Với tác vụ này, Lucia phải biết viết, biết đọc, vì thế Đức Mẹ bảo Lucia phải học đọc, học viết.
Bí Mật Trọng Đại.-
Thứ Sáu, Ngày 13 tháng 6.
6.- ‘’Ít phút sau, khi chúng con tới Cova da Iria, chỗ gần cây sồi, giữa đám đông dân chúng. Đang khi đọc Kinh Mân Côi, chúng con thấy một luồng ánh sáng lóe ra như thường lệ, và sau đó Đức Mẹ đứng ở trên cây sồi. Con hỏi:
‘’Thưa, Bà muốn gì?
- ‘’Ta muốn các con đến đây vào ngày 13 tháng tới. Các con hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày, để tôn sùng Đức Mẹ Mân Côi, hầu đem hòa bình đến cho thế gian và chấm dứt chiến tranh, vì không ai có thể giúp các con được, ngoài Đức Mẹ Mân Côi.’’
‘’Con muốn xin Bà nói cho chúng con biết Bà là ai, và Bà hãy làm một phép lạ để cho mọi người tin rằng Bà hiện ra với chúng con.’’
- ‘’Các con hãy tiếp tục đến đây mỗi tháng. Trong tháng Mười, Ta sẽ nói cho các con biết, Ta là ai; Ta muốn gì, và Ta sẽ làm một phép lạ để mọi người nhìn thấy và tin.’’
‘’ Đoạn con xin Bà vài ơn, nhưng con không nhớ rõ là những ơn gì. Điều con nhớ là Bà bảo chúng con phải lần hạt Mân Côi để được những ơn trong năm’’.
- ‘’Bà kể tiếp: Các con hãy dâng những hy sinh để cầu nguyện cho các tội nhân và hãy dâng thường xuyên, nhất là khi dâng một hy sinh, hãy thưa với Đức Giêsu: Lậy Đức Giêsu, con làm việc này vì yêu mến Chúa, và xin cho các tội nhân hối cải, đồng thời đền bù tội lỗi nhân loại đã xúc phạm đến Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria.’’
‘’Nói những lời này xong, một lần nữa, Bà lại xòe hai tay ra, như các lần trước; ánh sáng phản chiếu xuyên thẳng xuống đất, và chúng con nhìn thấy hình như một biển lửa; lao mình xuống biển lửa này là ma qủi và các linh hồn, trông như những người bằng đồng đen chìm ngập trong lửa, rồi lại bị ngọn lửa phụt tới phụt lui, cùng các đám khói tung vãi tứ bề, giống như tro tàn rơi xuống đống lửa khổng lồ, không thể đếm được là bao nhiêu, giữa những tiếng kêu la thảm thiết vì tuyệt vọng và đau đớn, khiến chúng con rùng mình, kinh hãi và hoảng sợ. Khi thấy cảnh rùng rợn này, có lẽ con đã hét lên: Ối!... mà những người chung quanh có thể nghe được. Ma qủi là những quái vật có hình thù khác nhau, trông ghê tởm và dễ sợ lắm, nhưng bóng láng như các cục than hồng đang cháy. Hoảng sợ, nên chúng con quay về phía Đức Mẹ xin trợ giúp. Với vẻ mặt nhân từ, nhưng rất buồn, Đức Mẹ nói:’’
- ‘’Các con đã nhìn thấy hỏa ngục, là nơi có vô số linh hồn bất hạnh phải sa xuống. Để cứu vớt các linh hồn ấy, Chúa muốn thiết lập trên trần gian việc tôn sung Trái Tim Vẹn Sạch của Ta. Nếu nhân loại thi hành những điều Ta nhắn bảo với các con, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi, và thế giới sẽ có hòa bình. Cuộc chiến đang hồi kết thúc, nhưng nếu nhân loại không ngừng xúc phạm đến Chúa, thì cuộc chiến tàn khốc sẽ xảy ra.
‘’Khi các con nhìn thấy luồng ánh sáng lạ chiếu rọi trong đêm tối, các con biết, đó là dấu chỉ đặc biệt Chúa sẽ trừng phạt thế gian, do tội lỗi nhân loại, bằng chiến tranh, nạn đói, những sự quấy phá, chống lại Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng. Để ngăn ngừa tai họa này, Ta sẽ đến, kêu gọi dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch của Ta, và Rước Thánh Thể, cũng như làm việc đền tạ Trái Tim Ta vào các ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu những lời nhắn bảo của Ta được đáp ứng thì nước Nga sẽ hoán cải, và nhân loại sẽ có hòa bình; trái lại, nước Nga sẽ gieo rắc những tư tưởng sai lầm trên khắp hoàn cầu, xúi giục chiến tranh và quấy phá Giáo Hội; những tín hữu trung thành sẽ phải tử đạo; Đức Giáo Hoàng sẽ phải chịu nhiều đau khổ và một số quốc gia không còn nữa. Cuối cùng, Trái Tim Vẹn Sạch của Ta sẽ thắng. Đức Giáo Hoàng sẽ dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch của Ta, nhờ vậy mà nước Nga sẽ hoán cải, và thế giới, vào một thời điểm nào đó, sẽ có hòa bình. Đức Tin tại Bồ Đào Nha sẽ luôn luôn kiên vững… vân…vân… Các con đừng tiết lộ điều này với bất cứ ai, ngoại trừ Franciscô. Phải, con được nói với Franciscô.
Điều Bí Mật thứ ba bắt đầu từ đây.
Các lời thuật của Luca viết ra trong khoảng thời gian từ 22 tháng 12 năm 1943
đến ngày 9 tháng 1 năm 1944, và trao cho Đức Giám Mục giáo phận Leiria
ngày 17 tháng 6 năm 1944. Bí mật được niêm phong và gửi đi Rôma năm 1958.
Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã đọc tài liệu ấy và trình bầy sự việc với vài vị Hồng Y.
Được biết, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng đã đọc tài liệu ấy vào ngày Người được tuyển cử.
Bí Mật đã được gửi đến Giáo Hoàng, nhưng không có vị Giáo Hoàng tiền nhiệm nào
quan tâm đặc biệt để làm sáng tỏ như hiện nay.
Hai điều Bí Mật khác cũng đã được tỏ lộ từ năm 1941:
Điều thứ nhất: Thiên Chúa trừng phạt vì tội lỗi nhân loại. Một thế giới chiến tranh khủng khiếp đã xẩy ra
và được một tia sáng lạ báo trước; nạn đói hoành hành, tôn giáo bị quấy nhiễu,
nước Nga đã tung gieo tư tưởng sai lầm trên khắp hoàn cầu, một số quốc gia bị hủy bỏ.
Các trẻ chăn chiên đã chứng kiến cảnh thống khổ hãi hùng trong hỏa ngục tại thế giới đời sau.
Điều thứ hai: Để ngăn ngừa các hình phạt này, hãy làm việc tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria,
có ý đền tạ, vào các ngày thứ bẩy đầu mỗi tháng.
Đó là lý do, Lucia viết vào ngày 19 tháng 3 năm 1939:
Chiến tranh hay hòa bình là tùy thuộc việc tôn sùng vào các ngày thứ bảy đầu tháng
và việc dâng hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria.’’
Các điều Đức Mẹ Maria tiên báo trong Lần Hiện Ra này đều đã xẩy ra. Việc tôn sùng và đền tạ vào
các ngày thứ bảy đầu tháng đã được Đức Mẹ nhắn nhủ Lucia tại ba Lần Hiện Ra liên tiếp
vào ngày 10 tháng 12 năm 1925 và ngày 15 tháng 2 năm 1926 tại Pontevedra (Tây Ban Nha),
và vào ngày 17 tháng 12 năm 1927 tại Tuy (Tây Ban Nha).
Đức Mẹ đã nhắn bảo dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria trong lần hiện ra ngày 13 tháng 6 năm 1929 tại Tuy (Tây Ban Nha). Tội lỗi đã làm cản trở việc thực hiện các lời nhắn bảo này. Kết qủa dẫn tới một sự kiện lạ lùng, tiên báo trừng phạt đã xẩy ra.
Ánh sáng chiếu rọi vào đêm 25 rạng ngày 26 tháng 1 năm 1938.
Ánh sáng chiếu rọi vào đêm 25 rạng ngày 26 tháng 1 năm 1938.
Và ngày 1 tháng 9 năm 1939, thế chiến thứ hai bùng nổ, khủng khiếp hơn thế chiến thứ nhất.
Trong vòng 6 năm đã có trên 6 triệu người thiệt mạng, rất nhiều thành phố và nhiều quốc gia
bị tiêu hủy. Nước Nga gieo rắc sai lầm trên khắp thế giới. khiêu khích chiến tranh
và làm nhiều điều quấy phá, chống lại Giáo Hội.
Nhiều người Kitô hữu tử đạo và Đức Giáo Hoàng bị phiền sầu, thống khổ.
Một số quốc gia bị tàn phá, mất quyền tự do.
Ngày 31 tháng 10 năm 1942, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã dâng hiến thế giới,
đặc biệt nhắc tới nước Nga, cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria.
Mười năm sau, ngày 7 tháng 7 năm 1952, Người chỉ dâng hiến nước Nga mà thôi.
Ngày 21 tháng 11 năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI dâng hiến thế giới
cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria.
Ngày 13 tháng 5 năm 1982, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Fatima,
đã hiệp nhất với tất cả các giám mục trong Giáo Hội, tại Rôma ngày 18 tháng 10 năm 1983,
và cuối cùng, ngày 25 tháng 3 năm 1984, dâng hiến thế giới và
các dân tộc cũng như quốc gia cần đến sự dâng hiến này hơn’’
Vì các sự kiện này và các thị kiến hỏa ngục đều nằm trong Bí Mật,
Đức Mẹ truyền lệnh không được tiết lộ cho ai, ngoại trừ Franciscô là người đã nhìn thấy Đức Mẹ,
nhưng không nghe được những lời Đức Mẹ nói.
Đức Mẹ Rất Buồn.-
Chúa Nhật, Ngày 19 Thánh 8 - Tại Valinhos.
7. ‘’Lần hiện ra này không diễn ra ở Cova da Iria, vào ngày 13 tháng 8, vì ông thị trưởng hành chánh bắt chúng con đem đi Vila Nova de Ourém, với những lý cớ ngụy tạo, cưỡng bức chúng con phải tiết lộ điều Bí Mật. Ông giam giữ chúng con ở trong toà hành chánh cũng như tại ngục thất của thị trấn.
‘’Ông tặng chúng con những phẩm vật qúi giá nhất, nếu chúng con tiết lộ điều Bí Mật cho các ông, nhưng chúng con trả lời dứt khóat: - Không, chúng tôi sẽ không tiết lộ, ngay cả nếu các ông cho chúng tôi toàn thể địa cầu.
Họ nói: - Hãy tiết lộ cho ông thị trưởng điều Bí Mật của các em đi! Chuyện gì sẽ xảy ra cho các em, nếu các em cứ giữ lời của Bà ấy?’’
Jacinta khẳng khái trả lời: - Ồ không! Thà em chết!
Thế rồi Jacinta tháo tấm ảnh bằng kim loại cô đang đeo ở cổ ra, đem treo lên tường, đoạn chúng con đưa mắt về phía tấm ảnh lần hạt Mân Côi cùng với các tội nhân đáng thương đó.
‘’Ông thị trưởng hành chánh dàn dựng vụ đe dọa chúng con một cách đệ tiện. Ông ra lệnh đem một cái nồi đổ đầy dầu olive, và nói là sẽ nấu sôi chúng con, nếu chúng con không phục tùng ông ấy. Mặc dù tin rằng, đây là lời nói có tính cách nghiêm trọng của ông thị trưởng, nhưng chúng con vẫn giữ vững lập trường, nhất định không tiết lộ điều Bí Mật. Cuối cùng, ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ lên trời, người ta đem chúng con trả về Fatima. Chúa Nhật, ngày 19, đang lúc cùng với Franciscô và anh của Franciscô tên là John chăn chiên ở một nơi gọi là Valinhos, con cảm thấy như có Đấng siêu hình tiến lại gần chúng con; nghĩ rằng Đức Mẹ hiện ra, nhưng sợ Jacinta không được nhìn thấy Đức Mẹ, nên con xin John đi về gọi Jacinta ra. Vì John không muốn, con đành phải cho John mấy xu, John mới chịu chạy đi gọi Jacinta. Cùng lúc, Franciscô và con nhìn thấy làn ánh sáng, mà chúng con gọi là sét. Chốc lát sau, Jacinta tới, tất cả chúng con đều nhìn thấy Đức Mẹ ở trên cây sồi.
‘’Thưa, Bà muốn gì?’’
- ‘’Ta muốn các con tiếp tục đến Cova da Iria vào ngày 13 mỗi tháng, và tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Vào tháng cuối cùng, Ta sẽ làm phép lạ để mọi người phải tin.
‘’Bà muốn chúng con phải làm gì về số tiền mà dân chúng để lại ở Cova da Iria?’’
- ‘’Làm hai andores – (cái giàn hay đòn bằng gỗ để rước tượng các thánh).
‘’Ở Fatima, người ta không dùng những andores nhỏ để rước tượng, nhưng để chuyên chở các vật dâng kính hay tiền, chủ yếu là ngân phiếu. Con, Jacinta và hai trẻ gái nữa trong sắc phục mầu trắng sẽ khiêng một cái, còn Franciscô và ba trẻ trai khác khiêng một cái kia.’’
- ‘’Số tiền ở trên các andores sẽ đem xử dụng vào việc tổ chức Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi (ở Fatima, lễ này tổ chức vào tháng 7 năm 1918). Lucia và ba trẻ gái khác trong sắc phục mầu trắng khiêng một andores. Vì Jacinta qúa nhỏ bé, nên phải khiêng một andores nhỏ, đựng bánh ngọt. Franciscô cùng với John và hai trẻ trai nữa khiêng andores khác. Số tiền còn lại, dùng vào việc kiến thiết một Nguyện Đường.
‘’Con muốn xin Bà chữa lành vài người tàn tật.’’
- ‘’Được, Ta sẽ chữa lành một ít người trong số ấy.’’
‘’Trở nên rất buồn, Bà nói:
- ‘’Chúng con hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều, và hãy dùng những hy sinh cho các tội nhân. Nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không ai dâng hy sinh cho.
‘’Và vẫn như thường lệ, Bà bắt đầu bay bổng lên về hướng đông’’.
Thiên Chúa Hài Lòng.-
Thứ Năm, Ngày 13 Thánh 9.
8.- ‘’Vào khoảng thời gian như thường lệ, con cùng với Jacinta và Franciscô di chuyển thật khó khăn giữa đám đông dân chúng - khoảng 25 đến 30 ngàn người -. Các ngả đường chật cứng người; ai cũng muốn nhìn và nói với chúng con. Quang cảnh ồn ào, náo nhiệt. Nhiều người, kể cả những ông bà qúi phái cũng rẽ đám đông đến bao quanh chúng con, rồi tìm lối vượt lên trên, qùi trước mặt chúng con, xin chúng con thưa với Đức Mẹ về các ước nguyện của họ. Những người khác không thể lại gần chúng con được, thì lớn tiếng kêu gọi, nhắn nhủ từ phía đằng xa.’’
- ‘’Ê!... Xin Đức Mẹ chữa cho con trai tôi bị què quặt!’’
‘’Người khác:
- ‘’Chữa con trai tôi bị mù lòa.’’
‘’Và người khác nữa:
- ‘’Chữa tôi khỏi điếc.’’
- ‘’Đem chồng tôi, con trai tôi đang ở mặt trận về nhà;… Hoán cải một tội nhân;…Cho tôi được khỏe mạnh, tôi bị bệnh tiêu hao, vân…vân.
‘’Tất cả tình cảnh đáng thương của thân phận con người đau khổ xuất hiện ở đó. Nhiều người leo lên cây, hoặc trèo lên tường để nhìn chúng tôi đi ngang qua; họ la hò, réo gọi. Nói một vài lời với người này, đưa tay ra giúp người khác bước khỏi vũng lầy, và di chuyển giữa đám đông được là nhờ một số qúi ông mở đường cho chúng con. Cuối cùng, chúng con đến Cova da Iria gần cây sồi, và bắt đầu lần Hạt Mân Côi với đám đông.
- ‘’Các con hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi để chấm dứt chiến tranh. Tháng Mười, cũng sẽ đến. Đức Mẹ Sầu Bi và Đức Mẹ Carmêlô, Thánh Giuse với Chúa Hài Đồng… tất cả ban phép lành cho thế giới. Chúa Cha hài lòng về những hy sinh của các con, nhưng Người không muốncác con thắt dây thừng khi ngủ; các con chỉ nên xử dụng giây thừng vào ban ngày mà thôi.’’
- ‘’Người ta xin con kêu nài Bà nhiều điều; xin Bà chữa lành những bệnh nhân khác nhau… một người câm điếc…
- ‘’Ta sẽ chữa lành một số người, còn những người khác thì không được. Trong tháng 10, Ta sẽ làm phép lạ để mọi người tin.’’
‘’Và Bà bắt đầu bay bổng lên, khuất dạng…’’
‘’Gương mặt buồn rầu và qua cách nói của Đức Mẹ trong Lần Hiện ra tháng 8 gây xúc động cho chúng con rất nhiều: ‘’Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều, và hãy dâng những hy sinh cho các tội nhân. Nhiều linh hồn sa xuống hỏa ngục vì không ai dâng hy sinh cho họ.’’
‘’Vì được trông thấy cảnh hãi hùng của hỏa ngục, nên chúng con cầu nguyện và dâng hy sinh có thể làm được để cứu vớt các linh hồn khỏi sa xuống chốn cực hình ấy. Một trong những hy sinh khó khăn nhất của chúng con là việc thắt dây thừng ngang bụng, vì rất đau đớn, đến nỗi nhiều lần Jacinta phải la hét lớn tiếng vì đau.
‘’Nhân danh Chúa Cha, và với tình mẫu tử, Đức Mẹ đã khuyên chúng con không được xử dụng dây thừng thắt ngang bụng vào ban đêm, hầu có thể nghỉ ngơi theo nhu cầu cần thiết.’’
Phép Lạ Dị Thường.-
Chúa Nhật, Ngày 13 Tháng 10.
9.- ‘’Chúng con ra khỏi nhà sớm hơn, vì nghĩ rằng, đường đi đến đó sẽ gặp trở ngại. Có rất nhiều người (50 hoặc 70 ngàn người), tuốn đến như dòng nước chảy mạnh. Mẹ con sợ rằng, đây là lần cuối cùng của đời con, và rất lo âu, vì không biết chuyện gì sẽ xẩy ra, nên đi cùng với con. Trên đường đi, quang cảnh cũng giống như tháng chín, nhưng đông người hơn, lại thêm nhiều tiếp xúc. Dù bùn lầy khắp nơi, nhưng mọi người vẫn khiêm nhường qùi gối cầu nguyện.
‘’Nhờ sức mạnh nội tâm mà chúng con mới có thể đến được Cova da Iria, chỗ gần cây sồi. Con yêu cầu mọi người hãy cụp dù xuống. Và chúng con bắt đầu lần hạt Mân Côi; chốc lát sau, chúng con nhìn thấy ánh sáng cực mạnh lóe ra, và Đức Mẹ đứng ở trên cây sồi.
‘’Thưa, Bà muốn gì nơi con?
- ‘’Ta muốn nói với con xây cất một Nguyện Đường ở đây để tôn sùng Ta. Ta là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Các con hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Cuộc chiến đang ở giai đoạn kết thúc, và các binh sĩ sắp được hồi hương.’’
‘’Con có nhiều điều cần kêu xin Bà. Xin Bà chữa lành những người bệnh tật, hoán cải các tội nhân… vân…vân.
- ‘’Ta sẽ chữa lành bệnh tật và hoán cải một số người, Những người khác thì không. Họ phải ăn năn thống hối và xin ơn tha thứ các lỗi phạm.’’
‘’Với dáng điệu buồn rầu, Đức Mẹ nói:
- ‘’Đừng xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Người đã qúa đau khổ vì bị xúc phạm nhiều rồi.
‘’Đức Mẹ xòe hai bàn tay, đoạn bay bổng lên trời, trong khi ánh mặt trời cực mạnh chiếu dọi vào mắt mọi người có mặt tại chỗ hiện ra.
‘’Chính vì thế mà con phải thét lên và nói: ‘’Nhìn lên mặt trời kìa’’. Con không có ý định làm cho dân chúng phải chú ý tới mặt trời, nhưng chỉ vì con không quan tâm tới sự có mặt của họ. Hành động ấy là do sức đẩy từ nội tâm.
‘’Phép lạ mặt trời, Đức Mẹ đã hứa trong tháng bảy, xuất hiện như một chứng minh cụ thể về những lần hiện ra tại Fatima. Mưa ngừng lại và mặt trời quay tròn ba lần với tia sáng muôn mầu: vàng , tím, hồng, đỏ… chiếu tỏa khắp hướng. Trong giây lát nào đó, mặt trời như tách ra khỏi đám mây và rơi xuống trên đầu dân chúng. Cảnh tượng kỳ lạ này diễn ra chừng 10 phút, rồi mặt trời trở về trạng thái bình thường. Trong khi đó, chúng con lại được xem thấy những cảnh tượng khác hơn.
‘’Sau khi Đức Mẹ khuất dạng trong khoảng không mênh mông, chúng con nhìn thấy ở phía mặt trời có thánh Giuse với Hài Nhi Giêsu và Đức Mẹ trong sắc phục trắng với áo choàng mầu xanh da trời. Hình như thánh Giuse và Hài Nhi đang ban phép lành cho thế giới, tay làm dấu thánh giá.
‘’Cảnh Hiện Ra này không còn nữa và trong chốc lát sau, con thấy Chúa và Đức Mẹ, con nghĩ là Đức Mẹ Sầu Bi. Trông như Chúa đang ban phép lành cho thế gian giống như thánh Giuse. Cảnh Hiện Ra này cũng mờ dần, và hình như con thấy Đức Mẹ có dáng dấp Đức Mẹ Carmêlô.
‘’Đó là câu chuyện Đức Mẹ hiện ra ở Cova da Iria vào năm 1919.’’
Những Hy Sinh Của Các Trẻ Chăn Chiên.-
10.- Thiên thần và Đức Mẹ nhắn bảo ba trẻ hãy làm việc hy sinh ‘’để đền tạ tội lỗi đã xúc phạm mất lòng Chúa và cầu nguyện cho các tội nhân hối cải’’. Các trẻ đã anh dũng đáp trả lời nhắn bảo của Đức Mẹ. Nhịn bữa ăn trưa để thực phẩm cho đàn cừu, và sau này phân phát cho người nghèo. Các trẻ không đụng tới các trái vả, mà chỉ ăn nho.
- ‘’Đôi khi chúng con dâng việc hy sinh cho Chúa, bằng cách nhịn ăn một thời gian ngắn, hoặc không uống nước trong một tháng. Chúng con làm việc này mỗi năm một lần, vào tháng tám, khi thời tiết vô cùng hanh nóng.’’
Các trẻ tránh xa những thú vui trần tục, như múa nhẩy… Các trẻ dùng nhiều giờ cúi rạp xuống mặt đất, lập lại những lời cầu nguyện do thiên thần dậy.
Cực khổ hơn là những hy sinh mà Chúa gửi đến cho các trẻ, như thiên thần đã tiên báo: - ‘’Hãy đón nhận và nhẫn nhục chịu đựng, với tâm tình dâng những hy sinh mà Chúa gửi đến cho các ngươi.’’
Những đau khổ đáng kể tới là việc chế nhạo, khinh chê, hình phạt, giam cầm và quấy rầy mà các trẻ phải chịu, đến nỗi gây bệnh tâm lý lâu dài cho Franciscô và hơn nữa cho cả Jacinta. Cô bé buồn phiền, đau khổ vì Chúa gần trọn một năm. Tuy nhiên, Đức Mẹ qúa hài lòng về cách chịu đựng của các nạn nhân vô tội của Đức Mẹ, khiến Người đã đến thăm cô một lần, đồng thời nói cho cô biết cô sẽ phải chết đơn độc sau một cơn đau đớn khủng khiếp. Đức Mẹ đến thăm cô ít nhất là năm lần, nhưng chỉ có một lần diễn ra ở nhà cô tại Fatima.
Các Lần Thị Kiến Đức Giáo Hoàng.-
11.- Đức Mẹ nhắn bảo các trẻ chăn chiên cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. - ‘’Kể từ ngày đó, trong bất cứ buổi cầu nguyện hoặc khi làm một hy sinh nào dâng lên Chúa, chúng con đều nhớ đến Đức Giáo Hoàng.’’
Jacinta là người đầu tiên tham dự vào việc thể hiện tình yêu này, và đã được hưởng những ơn đặc biệt. Lucia viết:
‘’ một ngày, chúng con nghỉ trưa thật lâu, tại gần giếng nước trong vườn trồng cây ăn trái của ba má con.’’
Bất chợt Jacinta kêu lên: - ‘’Chị có trông thấy Đức Giáo Hoàng không?’’
‘’Không.’’
- ‘’Em không hiểu vì sao,mà em nhìn thấy Đức Giáo Hoàng ở trong một căn nhà lớn, qùi gối trước một cái bàn, tay ôm mặt khóc. Bên ngoài căn nhà là một đám đông dân chúng, một số người đang lấy đá ném Người, số còn lại thì nguyền rủa Người với những lời thật xấu xa, thô tục… Tội nghiệp Đức Giáo Hoàng! Chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho Người.’’
12. ‘’Vào dịp khác, chúng con đi đến Lapa do Cabeco (Lapa là một loại hang động). Đến nơi, chúng con qùi gối cúi đầu sát mặt đất, lập lại lời cầu nguyện do thiên thần dậy. Một lát sau, Jacinta đứng lên và gọi con:’’
‘’Chị không nhìn thấy trên các nẻo đường, mọi lối đi và trên cánh đồng, xác chết tràn ngập, máu me bao trùm khắp nơi, nhiều người kêu gào vì đói khát. Và Đức Giáo Hoàng ở trong nhà thờ đang cầu nguyện trước Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria. Và cũng có rất đông người cùng cầu nguyện với Người.’’
Dường như những thị kiến này xuất hiện khỏang thời gian cuối cuộc chiến. Thế giới tràn đầy người chết hoặc than khóc vì đói. Đức Giáo hoàng bị phỉ báng và lăng nhực. Hướng về Đức Mẹ Maria, Đức Giáo Hoàng Piô XII dâng hiến thế giới cho Đức Mẹ.
Một Thời Gian Ngắn Nữa, Ta Sẽ Đến Đón Franciscô và Jacinta.-
Đức Mẹ Hiện Ra Vào Tháng Sáu.
13.- Franciscô (11.06.1908 – 4.4.1919).- Thiên thần hiện ra lần thứ ba nói tới việc ‘’An Ủi Chúa’’ làm cho cậu bé Franciscô nhớ mãi. Lucia viết:
‘’Dường như Jacinta quan tâm nhiều tới việc cầu nguyện cho các tội nhân được hối cải, hầu giúp họ khỏi sa hỏa ngục; còn Franciscô thì nghĩ nhiều tới vấn đề an ủi Đức Giêsu và Đức Mẹ, vì các Đấng hiện ra trông qúa buồn.’’
‘’Cảm nhận sự hiện diện của Đức Giêsu ở phần ánh sáng lúc Đức Mẹ Maria hiện ra với chúng con lần thứ nhất và thứ hai, Franciscô thường nói:‘’
‘’Lậy Chúa, chúng con đang được thiêu đốt trong làn ánh sáng đó, nhưng chúng con không bị hủy diệt! Chúa giống sự gì nhỉ? Chúng con không bao giờ nói ra với ai! Nhưng thật đáng tiếc, dường như Người qúa buồn! Ví như con có thể an ủi Chúa?!’’
‘’Thấy cậu cầu nguyện lâu giờ qúa. Con (Lucia) bèn đi kiếm xem cậu đang làm gì? Cậu trả lời:’’
‘’Em đang nghĩ về Chúa. Người buồn rầu qúa, có lẽ vì nhân loại tội lỗi nhiều… Ôi! Giả như em có thể an ủi Người được!’’
Trong lúc lâm bệnh, cậu nói với Lucia: - ‘’Em tự hỏi, chẳng biết Chúa còn buồn không! Em rầu lắm, nếu Chúa buồn! Em xin dâng lên Chúa tất cả những hy sinh em có thể làm được.’’
Trả lời cho những người nói rằng em phải chịu đựng nhiều qúa, em thường thú nhận: - ‘’Con bệnh lắm, nhưng con chịu đựng để an ủi Chúa.’’.
Một thời gian ngắn trước khi chết, Franciscô nói: - ‘’Bao lâu con chưa lên thiên đàng, con sẽ ở đó để an ủi Chúa và Đức Mẹ.’’
Vào buổi chiều áp ngày chết, Franciscô xưng tội và rước Mình Thánh Chúa một cách vô cùng sốt sắng. Sau năm tháng chịu đựng đau khổ, hầu như liên tục, ‘’Kẻ An Ủi Đức Giêsu’’ từ trần như một đấng thánh, vào lúc 10 giờ sáng, thứ sáu đầu tháng, ngày 4 tháng 4 năm 1919.
Cung khai với lời tuyên thệ, thân phụ cậu xác nhận: ‘’Franciscô chết trong lúc đang mỉm cười.’’ Thân mẫu cậu chứng thực: ‘’Francisocô mỉm cười và ngưng thở.’’
Cậu sống được 10 năm, 9 tháng và 24 ngày. Thi hài được mai táng tại nghĩa trang ở Fatima, và ngày 13 tháng 3 n ăm 1952, di hài được đem về an táng ở gần bàn thờ nhỏ góc phải Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi.
14.- Jacinta (11.3.1910 – 20.2.1920).- Bị thúc đẩy không ngừng bởi lý tưởng hối cải tội nhân và cứu họ khỏi sa hỏa ngục. Thị kiến hỏa ngục tạo cho cô một niềm cảm xúc sâu xa. Cô thường ngồi trên mặt đất hoặc trên một cục đá, suy ngẫm và nói: - ‘’Hỏa ngục! Hỏa ngục! con thương tiếc các linh hồn sa xuống hỏa ngục vô cùng! Những thân xác ở đó, như gỗ chất trong một lò lửa!’’
‘’Cô rất thường lập lại lời cầu nguyện mà Đức Mẹ đã dậy, còn Jacinta thì run sợ,, qùi gối, hai tay bị siết chặt trong lời kinh:’’
‘’Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.
Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục.
Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng,
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.’’
‘’Và em giữ ở vị thế này trong một khoảng thời gian dài, lập lại lời kinh ấy. Đôi khi gọi con hoặc Franciscô, như tỉnh dậy sau một cơn mê:’’
‘’Francisô, Lucia, có cầu nguyện với em không? Chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều để cứu các linh hồn khỏi lửa hỏa ngục, vì có nhiều linh hồn đã sa xuống đó rồi.’’
‘’Một lần khác, Jacinta hỏi: - ‘’Tại sao Đức Mẹ không chỉ hỏa ngục cho những tội nhân? Nếu nhìn thấy hỏa ngục, họ sẽ không phạm tội nữa, và khỏi sa xuống đó. Chị nên xin Đức Mẹ chỉ hỏa ngục cho tất cả những người ấy.’’ – có lẽ Jacinta ám chỉ đám đông tụ họp ở Cova da Iria ở thời điểm Đức Mẹ hiện ra.- Lúc bấy giờ chị sẽ thấy người ta thay đổi ra sao. Em buồn cho những tội nhân đáng thương qúa! Giả như em có thể, em sẽ chỉ cho họ thấy hỏa ngục.’’
‘’Vào những dịp khác, sau khi suy nghĩ, Jacinta nói:’’ - ‘’Qúa nhiều người sa xuống hỏa ngục! Qúa nhiều người đang bị thiêu đốt trong lửa hỏa ngục!’’
‘’Khi tỏ lộ Trái Tim, Đức Mẹ chỉ ra một cách thế đặc biệt để hiến dâng, do tình yêu tuyệt đối Chúa ban, hầu hối cải các linh hồn, và tránh những hình phạt cho thế gian, vì thế Jacinta đã tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria. Với vẻ đơn sơ, cô thốt lên:’’
‘’Con yêu mến Trái Tim Đức Mẹ Maria! Trái Tim Mẹ chúng con ở trên thiên đàng qúa dễ thương. Rất tiếc là con không thể rước Mình Thánh Chúa được để đền tạ những tội người ta đã xúc phạm đến Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria!’’
‘’Trong lúc lâm bệnh, Jacinta nói với em (Lucia):’’ - ‘’ Em phải chịu đựng đau khổ qúa nhiều, nhưng em dâng lên Chúa, để xin ơn hóan cải các tội nhân và đền tạ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria.’’
‘’Khi nói lời từ giã con (Lucia), Jacinta có lời đề nghị sau đây:’’ – là phần chủ yếu Mệnh Lệnh Fatima.
‘’Chốc lát nữa, em sẽ về thiên đàng, chị ở lại và nói cho mọi người biết, Chúa muốn thiết lập trong thế gian việc tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria. Khi nói điều này ra, chị đừng lánh mặt. Hãy nói cho mọi người biết rằng, Chúa ban ân huệ qua Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria; hãy nói cho họ kêu xin Mẹ, vì Đức Giêsu muốn Trái Tim Đức Mẹ được tôn kính bên cạnh Trái Tim Người. Hãy nói cho người ta cầu nguyện, xin hòa bình với Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, bởi vì Chúa đã ủy thác hòa bình cho Mẹ. Nếu được, em có thể chuyển giao cho mọi người ngọn lửa đốt cháy nơi trái tim, đang làm em yêu mến Trái Tim Đức Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ Maria.’’
‘’Ngày 20 tháng 1 năm 1920, Jacinta được thân mẫu tháp tùng đến Lisbon. Cả hai mẹ con tạm trú tại Viện Mồ Côi ‘’Nossa Senhora dos Milagres’’, số 17 đường Estrela. Ngày 2 tháng 2, Jacinta phải vào bệnh viện ‘’ Estefânia’’; ở đây, ngày 10 cùng tháng, người ta giải phẫu cô.
‘’Trong thời gian tạm trú tại Viện Mồ Côi và nhà thương, Jacinta nhận được một thông điệp của Đức Mẹ Maria, trong đó, gồm có điều: Thú vui xác thịt là một tội xô đẩy nhiều linh hồn xuống hỏa ngục nhất.’’
Jacinta chết cách đơn độc, ngày 20 tháng 2 năm 1920. Hai mươi ngày sau, cô mới được 10 tuổi. Thi hài được đưa về mai táng tại nghĩa trang Vila Nova de Ourém. Ngày 12 tháng 9 năm 1935, hài cốt chuyển về chôn ở nghĩa trang tại Fatima. Ngày 1 tháng 5 năm 1951, hài cốt lại được chuyển tới đặt gần bàn thờ bên cánh trái Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima.
Dâng Hiến Nước Nga và Các Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng.-
15.- ‘’Lần hiện ra ngày 13 tháng 7, Đức Mẹ nói: - ‘’Ta sẽ trở lại kêu gọi mọi người dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch của Ta và rước Thánh Thể có ý đền tạ vào các ngày thứ bẩy đầu mỗi tháng.’’
‘’Lời này đã được thực hiện vài năm sau.’’
‘’Khi hiện ra vào các năm 1925, 1926 và 1927, Đức Mẹ kêu gọi làm việc tôn sùng Mẫu Tâm để đền tạ vào các ngày thứ bẩy đầu tháng. Hiện ra lần thứ nhất trong các dịp này, Đức Mẹ nói những lời sau:’’
‘’Hỡi con, hãy nhìn xem, Trái Tim Ta đã bị gai nhọn bao quanh và đâm thâu qua, vì các hành vi vô ơn bội nghĩa của những kẻ không ngừng xúc phạm đến Trái Tim Ta.
‘’Ít là con, hãy cố gắng an ủi Ta và nói cho người ta biết, Ta sẽ ban tất cả các ơn cần thiết trong giờ chết để cứu rỗi linh hồn, đó là việc xưng tội, lần hạt Mân Côi – (Ở đây, cũng như tại bất cứ chỗ nào trong đoạn văn nói tới Kinh Mân Côi là có ý chỉ cả tràng Mân Côi, tức là ba lần năm chục kinh Kính Mừng; tiếng Bồ Đào Nha gọi là Terco), đồng thời suy niệm 15 mầu nhiệm, vào các ngày thứ Bẩy trong 5 đầu tháng liên tục, để đền tạ Trái Tim của Ta.’’
‘’Để An Ủi Trái Tim Đức Mẹ Maria đã bị tội lỗi loài người xúc phạm qúa nhiều. Đức Mẹ nhắn bảo chúng ta thi hành bốn việc sau đây vào các ngày thứ bẩy trong năm đầu tháng liên tiếp:
a.) Rước Thánh Thể, (trong tình trạng sạch tội trọng).
b.) Lần hạt Mân Côi.
c.) Suy ngẫm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi trong vòng 15 phút.
d.) Xưng tội với ý đền tạ, (vào bất cứ ngày nào, trước hoặc sau ngày thứ bẩy đầu tháng cũng được, miễn là vào dịp thứ bẩy đầu tháng nào cũng đều có xưng tội, với ý đền tạ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria).
Chú ý: ‘’Việc này có giá trị tương đương nếu được thi hành vào Chúa Nhật kế cận ngày thứ bẩy đầu tháng, khi có những lý do chính đáng, linh mục giải tội cho phép làm như vậy.’’ - Đó là điều Đức Mẹ nhắn bảo Lucia ngày 12 tháng 6 năm 1930).
Phần thưởng dành cho những người thi hành các lời nhắn bảo của Đức Mẹ là sự cứu rỗi linh hồn bất diệt.
13 ngày, sau khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, ngày 13 tháng 9 năm 1939, nhân dịp hành hương ở Fatima, Đức Giám Mục giáo phận Leiria thừa nhận việc sùng kính này.
16.- Lần hiện ra ngày 13 tháng 6 năm 1929, Đức Mẹ kêu gọi dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria, như sau:
- ‘’Thời gian đã đến, khi Chúa kêu gọi Đức Giáo Hoàng, trong sự hiệp thông với tất cả các Đức Giám Mục trên toàn cầu, dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Ta, Người hứa là sẽ cứu giúp dân tộc ấy bằng con đường dâng hiến này.’’
Ngày 31 tháng 10 năm 1942, Đức Giáo Hoàng Piô XII thi hành lời nhắn bảo của Đức Mẹ, dâng hiến toàn cầu cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, đặc biệt là nước Nga. Mười năm sau, tức ngày 7 tháng 7 năm 1952, chỉ dâng riêng nước Nga mà thôi. Đức Giáo Hoàng nói:
- ‘’Cách nay ít năm, chúng ta đã dâng hiến toàn thể nhân loại cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria, bây giờ, chúng ta phó thác và dâng hiến nước Nga và toàn thể dân tộc này cho cùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.’’
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ‘’trong sự hiệp thông với tất cả các Giám Mục trên toàn cầu’’ đã thực hiện việc dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ vào ngày 25 tháng 3 năm 1984.
Vào Tháng 10, Ta Sẽ Nói Cho Các Con Biết Ta Là Ai và Ta Muốn Gì.-
Ngày 13 tháng 7 - Đức Mẹ Hiện Ra.
17.- Trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ trả lời như sau:
‘’Thưa, Bà là ai?’’
- ‘’Ta là Đức Mẹ Mân Côi.’’
‘’Thưa, Bà muốn gì?’’
- ‘’Ta muốn một nguyện đường xây ở đây để tôn kính Ta… Ta muốn mọi người tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Họ phải cải thiện đời sống, và ăn năn thống hối tội lỗi.’’
Biểu lộ buồn rầu hơn, Đức Mẹ nói:
- ‘’Đừng xúc phạm đến Chúa thêm nữa; Người đã qúa đau khổ vì bị xúc phạm nhiều rồi.’’
Chúng ta đã và sẽ đáp trả lời kêu gọi của Đức Mẹ ra sao?
- Nguyện Đường và Đền Thánh Mân Côi đã được xây cất.
- Thi hành mệnh lệnh của Đức Mẹ trong 6 lần hiện ra liên tục:
1.) ‘’Hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày’’; (lần hiện ra ngày 13 tháng 5).
2.) ‘’Ta muốn các con lần hạt Mân Côi mỗi ngày’’; (lần hiện ra ngày 13 tháng 6).
3.) ‘’Ta muốn mọi người tiếp tục lần hạt Mân Côi’’; (lần hiện ra ngày 13 tháng 7).
4.) ‘’Ta muốn các con tiếp tục lần hạt Mân Côi’’; (lần hiện ra ngày 19 tháng 8).
5.) ‘’Các con hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi’’; (lần hiện ra ngày 13 tháng 9).
6.) ‘’Ta muốn nói cho các con biết, Ta là Đức Mẹ Mân Côi; và Ta muốn mọi người hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày.’’ (lần hiện ra với Lucia ngày 13 tháng 10).
![]() |
Hãy Năng Lần Hạt Mân Côi |
- Đừng xúc phạm đến Chúa thêm nữa, Người đã qúa đau khổ vì bị xúc phạm nhiều rồi.
Lucia nói: ‘’Lời phàn nàn và nhắn bảo của Đức Mẹ với tâm tình yêu thương, nhưng cảm động làm sao! Con muốn những lời này vang vọng đến khắp mọi nơi trên toàn cầu, để nhân loại quyết tâm thi hành mệnh lệnh khẩn trương của Mẹ Maria.’’
Nét mặt Đức Mẹ rất buồn khi nói những lời trên.
Tội lỗi làm mất lòng Chúa, xúc phạm và làm buồn phiền cho Trái Tim Đức Giêsu và Đức Mẹ, khiến chúng ta sẽ đón nhận hình phạt ở đời này và cả sau khi đã chết. Đó là lý do Đức Mẹ, với tấm lòng từ mẫu, kêu gọi chúng ta đừng vấp phạm nữa.
- Đức Hồng Y Cerejeira nói: ‘’Thế nào là mệnh lệnh Fatima? Tôi nghĩ, chúng ta có thể tóm lược bằng những lời sau đây: Việc Đức Mẹ Maria tỏ lộ Trái Tim là muốn cứu vãn thế giới hiện hữu’’ – (ngày 30 tháng 5 năm 1948).
Qua việc dâng hiến cá nhân, gia đình và xã hội, chúng ta đầu hàng và phó thác cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria. Với những hy sinh, lời cầu nguyện và các việc đền tội, nhất là sốt sắng thực thi các ngày thứ bẩy đầu tháng, chúng ta an ủi và dâng việc đền tạ cho Trái Tim Đức Mẹ Maria chịu gai nhọn đâm thâu.
Bằng con đường này, chúng ta đang góp phần vào lời tiên báo của Đức Mẹ trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917:
* Lúcia dos Santos sinh ngày 28/3-1907, chết ngày 13/2-2005 tại tu hội dòng Carmelô thánh Têrêsa tại Coimbra, thọ 97 tuổi. Được biết, kể từ ngày công bố bí mật thứ Ba vào năm 2000 đến khi qua đời, Lucia bị mù và điếc trong vòng vài năm, nên không còn xuất hiện trước công chúng nữa.
Sứ vụ của người cuối cùng được Đức Mẹ thân hiện đã hoàn tất, nhưng các Mệnh Lệnh của Đức Mẹ vẫn tiếp tục là lời nhắn bảo nhân loại thực hành, để
‘’Cuối Cùng,
‘’ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Sẽ Thắng.’’