Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh
Các bài đọc trích sách: - 1 Gioan 4,19-54; - Thánh
Vịnh 72,1-2.14+15bc.17; - Luca 4,14-22
Bài Đọc: 1 Gioan 4,19-54 - Ai Yêu Mến Thiên Chúa
Thì Cũng Yêu Thương
Anh Em Mình
![]() |
Ai Yêu Mến Thiên Chúa Thì Cũng Yêu Thương Anh Em Mình |
Các nhà tâm lý học lừng danh đều nhận định rằng,
trong những lúc vô cùng cấp thiết, người ta chẳng còn nghĩ đến bất cứ ai ngoài
quyền lợi cá nhân mình, và ngay cả những người từ trước đến nay chúng ta vẫn có
liên hệ tốt đẹp - hoặc nói rõ hơn, là những người chúng ta yêu mến – nhưng đành
rời bỏ nhau, chỉ vì ích kỷ.
Xét kỹ, chúng ta thấy, không phải ai cũng đều ích kỷ
cả. Nhìn chung quanh, nơi cộng đoàn, giáo
xứ hay công sở, chúng ta biết, nhiều người sống rất âm thầm, nhưng đầy lòng
khoan hậu, tự hiến, tha thứ và yêu thương mà không mong đợi được đền đáp, mặc dù
trong cuộc sống hằng ngày, cũng gặp những khó khăn và thử thách.
Có thể nói một cách thành thật rằng, tình yêu con
người dù lớn lao, rộng dài thế nào chăng nữa vẫn là thứ tình yêu không hoàn hảo. Nhiều người trẻ ngày nay thường lao mình vào
những cuộc vui nhục dục, chóng tàn mau qua, nhưng họ gọi đó là tình yêu. Họ lẫn lộn giữa tình yêu và tình dục.
Tình yêu là một thực tại thiêng liêng thuộc về Thiên
Chúa, nên chúng ta không nhìn thấy. Nhờ
dấu chỉ bề ngoài hoặc các hành động cụ thể, chúng ta có thể bầy tỏ cho nhau biết
tình yêu.
Tình dục là một trong những phương tiện hữu hình, diễn
tả một thực trạng tâm linh vô hình là tình
yêu. Nếu không có tình yêu giữa người
nam và người nữ thì không thể có liên hệ tình dục, vì thiếu phương tiện để bầy
tỏ cho nhau biết. Trái lại, nếu có những
liên hệ tình dục mà không có tình yêu đích thực, thì đó chỉ là hành động giả dối,
vô nghĩa, lợi dụng nhau mà thôi. Liên hệ
tình dục mà không có tình yêu là tội. Liên hệ tình dục giữa vợ chồng mang một ý nghĩa
khác, bởi vì họ tỏ lộ lòng tự hiến trung thực.
Một cộng đoàn hiệp nhất chỉ có thể được xây dựng bằng
tình yêu, bởi vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Điều này cho thấy, mối liên hệ giữa chúng ta
và Thiên Chúa ảnh hưởng sâu xa tới cách chúng ta đối xử với nhau. Ở đâu có tình
yêu đích thực, thì nơi ấy có mặt Thiên Chúa và mọi sự đều trở nên mới, bởi vì
Người có thể làm cho vết thương lành lặn.
Kinh nghiệm cho biết, nhờ đau khổ và sống trong tình
trạng phụ bạc, hắt hủi mà nhiều người đã tìm thấy tình yêu đích thực nơi Thiên
Chúa, nhưng cũng nhờ được an ủi, vỗ về và sống an hòa với nhau mà chúng ta cảm
thấy sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa.
‘’Lạy Chúa, xin giúp con sẵn lòng tha thứ
cho những kẻ đã gây khổ đau cho con trong cuộc sống, và xin Chúa cũng tha thức
cho con, vì có những lần con đã làm tổn thương anh chị em của con, vì con đã không
yêu mến họ như ý Chúa muốn con phải làm.
Xin tình yêu Chúa chữa lành các vết thương ở nơi con. Amen.’’
Tin Mừng: Luca 4,14-22 - Hôm Nay Đã Ứng Nghiệm
Lời Kinh Thánh