Thứ Năm Sau Chúa Nhật 2 Thường Niên - N ăm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Do Thái 7,25-8,6; -
Thánh Vịnh 40,7-10.17; - Máccô 3,7-12
Bài Đọc: Do Thái 7,25-7,6 - Đức
Giêsu Đã Dâng Chính Mình
Làm Lễ Tế Hy Sinh
Mỗi
ngày các thầy cả Lêvi phải dâng hy lễ ở trong đền thờ; trước là để đền tội
chính mình, và sau là đền tội cho dân.
Mặc dù đã được tuyển chọn, nhưng bản thân các thầy cả Lêvi vẫn là những
kẻ yếu đuối, cũng như gia súc dùng làm lễ tế (thường là một con chiên) đều là những tạo vật không toàn vẹn; nên
việc dâng các lễ tế phải tiếp diễn không ngừng – đó chính là vấn đề mỗi ngày
đều có lễ tế. Hơn nữa, các thầy cả thời
xưa cũng là những kẻ thuộc loại phàm nhân hay chết; mà nếu chết thì bổn phận
của họ coi như đã hết, vì thế cần bổ nhiệm một vị thừa kế.
Thế
rồi, có một ngày, vị Thượng Tế khác đến.
Vị Thượng Tế này không phải là người được bổ nhiệm theo Lề Luật, nhưng
là một người đã được chính Thiên Chúa xức dầu tấn phong; như chúng ta đã biết,
khi David tiên báo về Đấng ấy: ‘’Muôn thuở, Ngài là Thượng Tế theo phẩm
trật Menkixêđê’’ (Thánh Vịnh 110,4).
Như một
vị Thượng Tế muôn thuở, Đức Giêsu ‘’có
thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn đến cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên
Chúa’’ (Do Thái 7,25). Đức Giêsu ‘’thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt
khỏi đám tội nhân’’ (Do Thái 7,26).
Người
không cần dâng lễ tế đền tội chính mình, vì Người vô tội; Người đã dâng chính
thân mình làm của lễ toàn thiêu, Con Chiên hiến tế không tì vết. Đó là một lễ tế vô giá. Một lễ tế bằng chính máu thịt Người, và không
cần đến một lễ tế nào khác nữa. Đức Giêsu đã trả trọn một giá, và chỉ cần trả
một lần là xong, hầu cứu chuộc chúng ta ra khỏi vòng tội lỗi.
Nhờ Bí
Tích Rửa tội, chúng ta đã được tham dự vào sự chết và sống lại của Đức Giêsu
Kitô, đồng thời làm cho chúng ta trở thành một người mới. Nhờ sức mạnh mới, sức mạnh của Chúa Thánh
Thần, mà chúng ta có thể sống một cuộc đời trong Thần Linh. Do đó tội lỗi không làm chủ được chúng ta và
giúp chúng ta có thể sống một cuộc đời Kitô giáo vinh thắng.
Máu
Thánh Đức Giêsu đã rửa sạch chúng ta và làm cho chúng ta trở nên chứng nhân các
ân huệ trong cuộc sống mới. Nhờ đức tin
chúng ta có thể vui mừng đón nhận các ân huệ ấy. Chúng ta có một vị Thượng Tế hoàn hảo, đã trở
nên lễ tế cao đẹp nhất, dâng lên Thiên Chúa thay thế chúng ta.
‘’Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian; chúng con cảm tạ, vì Ngài
đã trả cho chúng con món nợ, mà chúng con không bao giờ có thể trả được. Chúng
con cảm tạ, vì Ngài vừa là Thượng Tế vừa là hy lễ. Chúng con cảm tạ, vì Ngài đã
gánh tội trần gian và giải cứu chúng con, hầu chúng con có thể bước đi trong quyền năng Chúa Thánh Thần.
Amen.’’
Tin
Mừng: Máccô 3,7-12 - Ông Là Con Thiên Chúa