Thứ Ba Sau Chúa Nhật I Thường
Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Do Thái 2,5-12; - Thánh
Vịnh 8,2a+5.6-7a.tb-9; - Máccô 1,21-28
Bài Đọc: Do Thái 2,5-12 - Con Người Là Chi Mà
Chúa
Cần Nhớ Đến
Kinh Thánh thường có
nhiều ý nghĩa khác nhau, và một số đoạn văn tương đối khó hiểu, trong đó, phải
kể tới thư gửi tín hữu Do Thái. Tuy nhiên,
chúng ta không nên nản long, thối chí trong việc đọc Kinh Thánh; ngay cả Phêrô, hoặc những người Kitô hữu Giáo
Hội sơ khai cũng nhận thấy Kinh Thánh có nhiều chỗ không dễ thông đạt (2 Phêrô
3,16).
Vào thời thượng cổ,
người ta rất say mê hình ảnh thiên thần và các thánh trên thiên đàng. Một số tài liệu tìm thấy trong khu vực gần Biển
Chết, viết về Tổng Lãnh Thiên Thần như một vị thần linh siêu việt tại vương quốc
của Đấng Messia sau này. Có lẽ vì những
lời mô tả thiếu nền tảng chính xác là lý do dẫn đến sự hiểu lầm về cương vị của
Đức Giêsu.
Tác giả thư gửi tín
hữu Do Thái nhấn mạnh tới điểm, mà khi đọc chúng ta có cảm tưởng như tác giả nhìn
thấy các thiên thần đang chuyển động. Dường
như có sự thúc đẩy nội tâm bắt nguồn từ tập quán cổ xưa, khiến người ta cố gắng
tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thần lực sát với thế tục, thay vì gặp gỡ Thiên Chúa.
Thời nay, một số người vẫn còn dùng các phương thức quái dị để tôn vinh thần thánh
ngụy tạo.
Mạng lưới INTERNET đang
cung cấp cho họ nhiều khuôn mẫu diễn đạt tâm tình đặc thù ấy. Nhiều điều rất cổ lỗ, xuất hiện từ hàng ngàn
năm xưa, vẫn chưa được cải biến, mặc dù chúng ta đang tự hào là những người thuộc
thế hệ văn minh tiến bộ.
Tác giả thư muốn chúng
ta quan tâm tới chương trình tuyệt mỹ do Chúa sắp đặt để cứu chuộc nhân loại sa
ngã. Để biểu lộ tình yêu đối với thế
gian, Thiên Chúa không thể làm gì thích đáng và hoàn hảo hơn là nhập thể vào đời,
để đồng chịu khổ đau với con người.
Thiên Chúa tự nguyện
đón nhận tất cả những điều đê tiện và hèn hạ nhất do con người gửi đến. Đức Giêsu đã trao ban tất cả, nhẫn nhục chịu
đựng mọi gian nan, khổ nhục trên thập giá.
Người đã làm mọi điều tốt lành cho nhân loại, đến nỗi từ trước tới nay,
chưa ai dám nhìn lên thập giá và phàn nàn với Đức Giêsu: ‘’Thưa
Chúa, Chúa không thấu hiểu sự đau khổ của con’’, hoặc: ‘’Thưa Chúa, chưa bao giờ Chúa tỏ lộ cho con biết Chúa yêu thương con…’’
Thật là một mầu nhiệm
tuyệt vời và vô cùng cao trọng! Chúng ta
cần hiểu: đau khổ, tự nhiên, không phải là một nhân đức. Nhưng, nhiều khi chúng ta suy nghĩ sai lầm và
cho rằng, Chúa ưa chuộng đau khổ, nên Người đã tự chuốc cho mình sự đau khổ. Nhưng, không gì có thể làm thay đổi được sự
thật. Chúa Cha đầy lòng nhân từ, không
bao giờ muốn chúng ta là con cái của Người phải buồn phiền, đau khổ, vì Người hằng
chăm sóc chúng ta hơn cả chúng ta tự lo cho bản thân mình.
‘’Lạy Chúa, xin dậy
con biết tình yêu Chúa dành cho con. Xin
giúp con nhận biết tình yêu sâu xa, qua ơn cứu chuộc Chúa mang lại cho con. Xin giúp con nhận biết rằng Chúa chịu khổ cực
là để con hiểu rõ tình yêu Chúa hiến tặng cho con. Amen.’’
Tin Mừng: Máccô 1,21-28 - Ông Là Đấng Thánh Của Thiên Chúa