Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Do Thái 4,12-16; - Thánh
Vnịh 19,8-9.10.15; - Máccô 2,13-17
Bài Đọc: Do Thái 4,12-16 - Lời Thiên Chúa là lời
sống động,
hữu hiệu và sắc bén
hơn cả gươm
hai lưỡi.
Bài đọc hôm nay trích thư gửi tín
hữu Do Thái, gồm năm ba câu giáo lý, nhấn mạnh tới đức tin của người Kitô hữu. Mặc dù thư đã viết cách nay hơn hai ngàn năm,
nhưng dường như ngôn từ cũng như bút pháp và tư duy vẫn còn rất mới đối với thời
đại chúng ta.
Mở đầu thư bằng một câu thật đáng
ghi nhớ: ‘‘Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai
lưỡi‘‘ (Do Thái 4,12). Lời dẫn giải của tác giả khiến chúng ta cảm thấy thỏa mãn.
Thực vậy, Lời Chúa trong các bài đọc
thánh lễ Chúa Nhật hay các đoạn Kinh Thánh do chúng ta tự ý tìm đọc và suy niệm
riêng, cần chiếm trọn một phần đời sống người Kitô hữu; bởi vì Lời đó đem lại
cho chúng ta niềm vui, sự bình an, lòng can đảm, tinh thần bồi dưỡng; và hơn nữa,
vâng, sức sống!
Nhưng, tại sao Lời lại có
thể được hiểu như một loại vũ khí? Ý nghĩa
lời dẫn giải này qui về các điểm nòng cốt như:
Lời Chúa là vũ khí dùng để cứu độ, đồng thời cũng là phương tiện được xử
dụng để xét xử, vì kẻ từ chối không muốn nghe Lời thì sẽ bị lên án; trái lại,
người lắng nghe và ghi nhớ Lời trong tâm hồn, có thể giúp họ ăn năn sám hối, và
cuối cùng đón nhận một cuộc sống mới.
Để từ giã lối sống xưa cũ, chúng
ta có thể học thêm được từ bài trích thư hôm nay những giáo lý nền tảng khác. Trong suốt cuộc hành trình đức tin, chúng ta
cần được nâng đỡ tích cực; nghĩa là, nên nỗ lực để Lời Chúa, tức chính Đức Giêsu
Kitô thực sự chiếm ngự tâm hồn chúng ta.
Chúng ta nên dành cho Đức Kitô một
chỗ cao nhất trong đời sốngg, vì Người là ‘‘Vị
Thượng Tế siêu phàm‘‘ (Do Thái 4,14), đi trước chúng ta bằng sự chết, và
sau đó đã trở về với Chúa Cha.
Vì vậy, chúng ta có thể mạnh dạn đến
với ‘‘ngai ân sủng‘‘ của Người, hầu ‘‘chúng ta có thể được xót thương và lãnh ơn
trợ giúp mỗi khi cần‘‘ (Do Thái 4,16).
Điều đáng ghi nhận thêm: Đức Kitô
là Thiên Chúa thật, nhưng cùng lúc, Người cũng là con người thật. Do đó, Người ‘‘hoàn toàn cảm thương những gian nan và thử thách của chúng ta‘‘
(Do Thái 4,15). Người giống chúng ta về mọi phương diện, ngoại trừ
tội lỗi‘‘ (Do Thái 4,15).
’’Lạy Chúa, kho báu đức tin của chúng con chứa đựng trong
chiếc bình đất sét – khi cầu nguyện cho sự hiệp nhất những người Kitô hữu, chúng
con cầu xin Lời Chúa, Lời sống động, thức tỉnh tâm hồn chúng con, biết đưa cặp
mắt chiêm ngưỡng Đức Kitô hiệp nhất trong tình yêu. Amen.‘‘
Tin Mừng: Máccô 2,13-17 -
Tôi Đến Để Kêu Gọi
Người Tội Lỗi