Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 1 Timôthê 2,1-8; - Thánh Vịnh 28,2.7-9; - Luca 7,1-10

 

 
Đức Kitô Đã Tự Hiến
Làm Giá Chuộc Mọi Người

 

Thánh Phaolô viết những lời này, vào thời hoàng đế tâm tính bất thường Nêrô (37-68, sau công nguyên).  Trong thời gian Nêrô làm thủ lãnh dân tộc, kinh thành Rôma chịu một trận hoả hoạn tàn khốc.  Dân chúng qui trách nhiệm cho ông, khiến ông tức giận, đoạn ra lệnh bắt giam và hành hạ những người Kitô hữu tiên khởi, và kết tội họ là thành phần cố ý gây nên cuộc hoả hoạn vô cùng bi thương.

Hàng ngàn vị tử đạo vô danh, đã bị bàn tay hung tàn của Nêrô trả thù.  Nhiều người bị đóng đinh vào thập giá, hoặc bị sơn dầu hắc lên thân mình, rồi hỏa thiêu, da thịt bay vút lên cao, quyện vào bầu trời đêm tối của kinh thành Rôma.  Nêrô không phải là một thủ lãnh ác độc đầu tiên, và chắc chắn chưa là một bạo chúa cuối cùng tại trần gian này. 

Lịch sử tràn đầy những tên hung hiểm, áp dụng chính sách bạo tàn.  Trước kia, và hiện nay đã và vẫn xuất hiện một số thủ lãnh vô cùng sắt máu, theo giòng lịch sử nhân loại.  Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy ‘’dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn Chúa, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền’’ (1 Timôthê 2,1-2). 

Đó là lời nhắn nhủ hợp tình, hữu lý, để chúng ta sống và đối xử với nhau theo tinh thần dân chủ đích thực.  Không gì đau buồn và khổ nhục bằng tình trạng, con người xâu xé nhau.  Thánh Phaolô đã trải qua ách thống trị của Nêrô.  Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng bị chế độ độc tài cực lực đàn áp và lên án.  Các Ngài biết rõ những khó khăn, khi sống dưới chế độ độc tài. 

Thánh Phaolô không đề nghị chúng ta khước từ mù quáng, khi đối đầu với sự ác.  Đức Giáo Hoàng khuyên nhủ chúng ta chống lại sự dữ, lên tiếng đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo.  Chúng ta có bổn phận bảo vệ công lý, nâng cao tiếng nói đấu tranh cho thành phần nghèo đói, bênh vực kẻ vô tội, và bị đàn áp.  Nhiệm vụ của chúng ta là che chở kẻ thân cô, thế yếu, và phản kháng các điều luật quốc gia với mục đích hạ thấp nhân phẩm.   

Tuy nhiên, chúng ta nên cầu nguyện và yêu thương ngay cả những kẻ đối nghịch và thù địch với mình; đồng thời xin Chúa giúp các suy tư cũng như lời nói của chúng ta luôn chính trực, đặc biệt, xin Chúa ban ơn riêng cho những kẻ chúng ta không ưa thích, hoặc không dễ dàng tiếp xúc, hay kẻ gây khó khăn trong đời sống chúng ta.

Theo bài đọc hôm nay, chúng ta có thể đem lời giáo huấn của thánh Phaolô ra thực hành.  Chú ý tới những người hay vật, hoặc hoàn cảnh, gây trở ngại cho chúng ta, để đối chiếu với lời giáo huấn hữu ích của Phaolô.  Hãy cảm tạ Chúa trong mọi trường hợp: vui hay buồn.  Thiên Chúa muốn chúng ta tu luyện ý chí bằng những gian khổ, để chúng ta được an cư, lạc nghiệp, bảo vệ đức tin cách nghiêm túc.  Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng ban ơn, và muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý (1 Timôthê 2,3-4).  

Giống như thánh Phaolô, thánh Gioan Kim Khẩu cũng khuyên chúng ta thực hành lời nhắn bảo của Đức Kitô:  ‘’người ta sẽ không làm theo điều chúng ta nói, nhưng họ sẽ quan tâm đặc biệt tới việc chúng ta làm; vì thế hãy thực hành trước, điều mình muốn đem ra khuyên dậy kẻ khác.’’

‘’Vinh danh Thiên Chúa, cội nguồn mọi loài, mọi vật, Lời Hằng Sống và Thánh Thần, từ khởi thủy, hiện tại và tương lai bất tận.  Amen.’