Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 10 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 10 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 2 Côrintô 5,14-21; - Thánh Vịnh 103,1-2.34.8-9.11-12; - Mátthêu 5,33-37
 
Nhập Lễ
’’Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai?  Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục ’’ (Thánh Vịnh 26,1-2)
Bài Đọc:
’’Ông Êlia đứng trước nhan Đức Chúa, ThiênChúa Israel’’ (1 Vua 17,1-6)     
Đáp Ca:
’’Ơn phù hộ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời’’ (Thánh Vịnh 120,2).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.  Halleluia.’’ (Mátthêu 5,1-12)
Tin Mừng:
’’Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó’’ (Mátthêu 5,1-12).
Hiệp Lễ:
’’Chúa là sơn động chỗ tôi nương mình, là Đấng cứu đ5ô và là sức hộ phù tôi’’ (Thánh Vịnh 17,3).

***

Ai Ở Trong Đức Kitô Đều Là Thọ Tạo Mới

 
Khi biết một người làm được nhiều việc hiển hách hoặc trọng đại, chúng ta không thể không ngạc nhiên và tự nghĩ, ‘’sao họ tài giỏi thế!’’ Dường như các nhà thám hiểm đã nhạo cười trước sự hiểm nguy, hoặc coi cái chết tựa lông hồng, khi lao mình vào vùng hoang dã, hay trèo lên đỉnh cao chót vót một ngọn núi, chỉ vì muốn đạt được sự nghiệp chói lọi. 
Thực sự, đa số thành phần nêu trên là những nhà chuyên môn, đều tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động, hầu giảm thiểu tới mức tối đa rủi ro có thể xẩy ra.  Họ luôn đặt mình vào các tình huống hiểm nguy và sắp xếp những phương thức đối phó thích nghi.  Những người này ít khi tiết lộ cho chúng ta biết rõ mục đích việc làm của họ. 
Đọc các thư của Phaolô, chúng ta thấy rõ các chuyến hành trình rao giảng Tin Mừng của Ngài không phải là ít nguy nan và thiếu tính cách mạo hiểm, so với một trong số những cuộc thăm dò, do các nhà thám hiểm thuộc thế giới văn minh hiện đại đã thực hiện.  Thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Phaolô đã phải đương đầu với những khó khăn, do giới chức thẩm quyền gây nên, nhưng Ngài coi nhẹ mọi hiểm nguy, không sợ tù đầy, cũng như sự chết. 
Qua bài đọc hôm nay, Phaolô muốn dậy chúng ta bài học gì, để chúng ta có thể trở thành một vĩ nhân như Ngài?  Đáp lời kêu gọi của Đức Giêsu, Phaolô nói một câu được kể là khá thâm sâu: ‘’Tình yêu của Đức Kitô thôi thúc tôi’’ (2 Côrintô 5,14).
Các thư do Phaolô viết không có tính cách gợi cảm, và câu do Phaolô vừa nói, cũng không mang chiều hướng nào khác.  Những lời phát biểu ngay thẳng, chính xác, sáng chói trong tất cả các thư của Phaolô, biểu hiện một con người tràn đầy nhiệt tâm.  Phaolô không bao giờ trao cho bất cứ ai một thứ tình yêu hời hợt.  Dù lời nói có vẻ đơn sơ, giản dị, nhưng chứa đựng một thứ tình yêu trung tín, chân thực, có thể biến đổi cả cuộc sống con người. 
Nhiều người đồng thời với Phaolô nghĩ rằng, Ngài là một người điên,  một giáo sĩ Do Thái đã bị sa cơ lỡ vận, kết nghĩa với một cộng đoàn mà Ngài đã thề hứa là sẽ tìm cách giải thể.  Anh Ngữ Cổ Điển định nghĩa tình yêu là cách cư xử điên khùng – khi nói rằng, chúng ta yêu mến một người, thì sự tương quan giữa hai người, ngay từ lúc khởi đầu, đã hoàn toàn thay đổi, và bây giờ chúng ta trở thành những con người mang ý tưởng điên rồ.
Những kẻ chế nhạo Phaolô thì cho rằng, tình yêu Ngài dành cho Đức Giêsu là cách cư xử điên dại, và chính vì thế, họ cảm thấy rất buồn cười, khi thấy Phaolô hành xử tình yêu như vậy.  Thực ra họ có lý, bởi vì Phaolô biết rất rõ là nếu yêu mến Đức Giêsu, thì Ngài phải trả một giá đắt, nhưng Ngài chấp nhận, vì không gì có thể thay đổi được trái tim của Ngài. Điều đáng quan tâm đặc biệt là Phaolô dám xác quyết rằng, nhờ yêu mến Đức Giêsu mà Ngài mới có thể đem tình yêu đến với tha nhân. 
Sau khi cho chúng ta biết, động lực thúc đẩy Ngài thực hiện mục đích đã đề ra, Phaolô mau mắn lên đường loan truyền Tin Mừng thống hối, và đem ơn tha thứ đến cho tất cả mọi người. Tình yêu rao giảng thì bao la, rộng lớn, không ai có thể cản ngăn nổi bước chân sẵn sàng đi gieo giống.  Đó là một thứ tình yêu cao thượng và đáng tôn qúi trong cuộc sống tự do của con người.
‘’Lạy Chúa, con cất giữ tình cảm của mình qúa kỹ.  Xin Chúa giúp con đốt lên một ngọn lửa tình yêu như Phaolô đã dùng để yêu mến Chúa, nơi trái tim con, để cũng như Phaolô, cuộc đời con sẽ biến đổi và nhờ đó, con có thể cảm nhận được những điều Chúa đã thực hiện nơi con.  Amen.’’