MỘT THÂN THỂ, MỘT TINH THẦN
Trong thư gửi tín hữu Êphêsô, chương 4, từ câu 1 đến 6, thánh Phaolô viết: ’’Tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn gọi của anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm giây ràng buộc; chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người.’’
Thánh nhân nhấn mạnh đến sự hiệp nhất trong cộng đồng tín hữu, ’’chỉ có một thân thể và một tinh thần.’’
Sự hiệp nhất rất cần thiết đối với bất cứ cộng đồng lớn hay nhỏ trong xã họi, nếu muốn trường tồn và phát triển. Sự hiệp nhất càng trở nên khẩn thiết hơn đối với cộng đồng đức tin Kitô giáo, vì tất cả, ’’chỉ có một Thiên Chúa, một Đức Tin, một Phép Rửa.’’. Tuy nhiên, bất cứ cộng đồng nào, nếu bao gồm nhiều thành phần, tất có nhiều khác biệt. Khác biệt về cá tính, phong tục, tập quán, ngôn ngữ, tính tình, v…v…Làm thế nào để mọi cá biệt có thể kết hợp với nhau thành một khối?
Thánh Phaolô chỉ dạy những phương thế kiến tạo và duy trì sự hiệp nhất, ’’anh em hãy hết lòng khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong Đức Ái.’’ Đó chính là nền tảng, là bí quyết và là chìa khóa mở Kho Hạnh Phúc, của sự Hiệp Nhất yêu thương vậy.
Thánh Phaolô chỉ dạy những phương thế kiến tạo và duy trì sự hiệp nhất, ’’anh em hãy hết lòng khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong Đức Ái.’’ Đó chính là nền tảng, là bí quyết và là chìa khóa mở Kho Hạnh Phúc, của sự Hiệp Nhất yêu thương vậy.
Sự Hiệp Nhất này được thể hiện rõ ràng trong Tin Mừng của thánh sử Gioan, chương 6, từ câu 1 đến 15. Năm ngàn người đoàn tụ trong cùng một bữa ăn huynh đệ thật đơn giản, chỉ có Bánh và Cá.
Phép lạ Bánh và Cá tượng trưng Nhiệm Tích Thánh Thể, Nhiệm Tích Tình Yêu và Hiệp Nhất, mà Đức Kitô đã lập trước ngày Người tự nộp mình chịu thương khó và chịu chết. Hàng trăm, ngàn, vạn tấm bánh chứa đựng duy nhất một Đức Kitô, Và hàng trăm triệu người Kitô hữu chỉ lãnh nhận một Đức Kitô duy nhất, tượng trưng Tình Yêu. Hay nói cách đúng hơn, ’’họ trở nên một trong Tình Yêu Thiên Chúa.’’
Gia đình Cộng Đoàn chúng ta, khác biệt nhau về tuổi tác, tính tình, hoàn cảnh xã hội, liệu đã Hiệp Nhất nên một trong Tình Yêu Chúa chưa? Hiệp Nhất và Yêu Thương là dấu chỉ đặc biệt của Kitô giáo, ’’nếu các con yêu thương nhau, thì thiên hạ sẽ cứ dấu ấy mà nhận biết các con là môn đệ của Thày.’’ (Gioan 13,35)