Thứ Sáu
Sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 15,22-31; - Thánh Vịnh
57,8-9.10-12; - Gioan 15,12-17
Nhập Lễ:
’’Con
Chiên đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh
và danh dự, halleluia’’ (Công Vụ Tông Đồ
5,12)
Bài Đọc:
’’Thánh Thần và chúng tôi quyết định không đặt
lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết’’ (Công Vụ Tông Đồ 15,22-31)
Đáp Ca
’’Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư
dân, con dâng lời cảm tạ’’ (Thánh Vịnh 57,10a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.
Halleluia. Chúa nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì
Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Halleluia’’. (Gioan 10,27)
Tin Mừng:
’’Điều Thầy
truyền dậy anh em là hãy yêu thương nhau’’
(Gioan 15,12-17)
Ca Hiệp Lễ:
’’Đấng chịu đóng
đinh trên thập giá đã phục sinh và đã cứu chuộc chúng ta, halleluia’’
*****
Này Con Xin Đàn Hát Xướng Ca
![]() |
Chúng Tôi Không Đặt Trên Vai Anh Em Gánh Nặng |
Công Đồng Giêrusalem là ánh đèn chiếu rọi vào đời sống
Giáo Hội. Quyết định của Công Đồng Giêrusalem
đóng một vai trò quan trọng trong việc soi dẫn hướng đi của Giáo Hội. Nếu quyết định sai lầm, Công Đồng Giêrusalem
có thể đưa những người Kitô hữu thuộc Giáo Hội sơ khai vào một ngõ cụt không lối
thoát.
Lá thư gửi các tín hữu tại Antioch là hoa trái đầu mùa
Công Đồng gặt hái được. Các tông đồ đã
chọn Sila và Giuđa chuyển thư ấy. Nội
dung thư chứa đựng một sứ điệp đơn sơ và rõ ràng, nói lên quyết định của các tông
đồ là không muốn đặt lên vai những người Kitô hữu gốc Dân Ngoại bất cứ một gánh
nặng nào, do lời yêu cầu của các môn đệ ở Giuđêa (Công Vụ Tông Đồ
15,28-29).
Các tông đồ muốn mọi tín hữu gốc Dân Ngoại sống
trong tự do bằng ơn nghĩa Chúa Thánh Thần; các ngài muốn anh chị không thuộc dân
tộc Do Thái được hưởng một cuộc sống không bị lề luật ràng buộc.
Các tông đồ là những người mang thần tính, vì thế các
ngài quyết định mọi việc đều do sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, thì việc
gì cũng có thể quyết định được một cách dễ dàng, mau chóng, tốt đẹp và ổn thoả. Tại sao? Bởi vì hoa trái của Thần Linh rất dễ
nhận thấy.
Hoa trái đó chính là sự hiệp nhất, trong sạch, lạc
quan, vô tư và bình an. Chúa Thánh Thần đã
hướng dẫn Giáo Hội trải qua những cơn thư thách trong suốt giòng lịch sử nhân loại. Công Đồng Giêrusalem là chứng minh điển hình
việc Chúa Thánh Thần hoạt động trong Giáo Hội như thế nào.
Quyết định tại Công Đồng Giêrusalem là một trong số
các đặc sủng do Chúa Thánh Thần ban xuống cho các tông đồ. Các đặc sủng tiêu biểu được kể tới là sự khôn
ngoan và hiểu biết (1 Côrintô 12,4-10).
Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi chúng ta phải đương
đầu với những khó khăn, từ lãnh vực cá nhân đến tập thể, liên hệ tới tinh thần
cũng như vật chất, tạo nên muôn vàn đắng cay, buồn khổ và thương đau, nhưng thường
thường chúng ta giải quyết các khó khăn, trở ngại chỉ bằng tài trí riêng.
Trước các vấn nạn xảy
ra trong đời thường, dường như chúng ta hoàn toàn tin vào khả năng và sự không
ngoan ở nơi mình; ít khi nào chúng ta nâng tâm hồn lên cầu nguyện: ‘’Lạy
Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn và giúp con ra khỏi vòng tối tăm là sự dữ, và
đưa con vào miền ánh sáng của Chúa.’’
Hơn nữa, Chúa Thánh
Thần còn là Đấng luôn an ủi và bảo trợ những ai van xin Người. Chúa Thánh Thần muốn được tham dự vào tất cả
mọi sinh hoạt trong cuộc sống chúng ta, vì sự khôn ngoan do Chúa Thánh Thần ban
xuống thì bao la, không biên giới.
Chúng ta thường không
mấy quan tâm tới việc kêu xin Chúa Thánh Thần ban ơn, giúp sức. Khi gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống,
chúng ta vẫn làm ngơ, không chịu mời gọi Chúa Thánh Thần đến để Người nâng đỡ và
che chở. Khi gặp trở ngại hoặc bất trắc
trong cuộc sống, chúng ta vẫn không kêu cầu Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Tại sao?
Có lẽ, tại vì chúng
ta chưa đào luyện mình đủ để có thể trở thành những người biết hướng lòng lên với
Chúa Thánh Thần. Trái lại, chúng ta chỉ
quen qui hướng mọi sự về chính mình. Lối
sống đó không phải là con đường Chúa muốn.
Con đường Chúa muốn
không phải là con đường tự tin và tự mãn đối với các thành qủa do chúng ta tạo
nên. Con đường Chúa muốn là con đường
khiêm nhu, con đường hoàn toàn lệ thuộc vào Người.
‘’Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và hướng dẫn đời
sống của con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy
đến và dẫn đưa con vào vùng ánh sáng của Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy chỉ cho con biết những nhu cầu thiết yếu nhất
của con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến
và ban cho con sự khôn ngoan và hiểu biết của Chúa, hầu con có thể quyết định cách
sáng suốt mọi khó khăn trong cuộc sống của con.
Amen.’’