Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Amốt 2,6-10.13-16; - Thánh Vịnh 50,16b-17.18-23; - Mátthêu 8,18-22


Nhập Lễ
’’Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui’’ (Thánh Vịnh 46,2)
Bài Đọc:
’’Chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen’’ (Amốt 2,6-10.13-16)
Đáp Ca:
’’Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường’’ (Thánh Vịnh 49,22a)   
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Halleluia’’ (Thánh Vịnh 94,7b.8a)
Tin Mừng:
’’Anh hãy đi theo tôi’’ (Mátthêu 8,18-22).
Hiệp Lễ:
’’Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người’’ (Thánh Vịnh 102,1).

***

Hãy Nghe Tiếng Chúa

 

Ngôn Sứ Amốt 


                 Cuộc sống tại vương quốc phía Bắc Israel dưới triều đại vua Giêbôam II dường như trên đà thịnh đạt: họ đã chinh phục được các nước thù nghịch láng giềng và đang thưởng thức một giai đoạn vật chất hưng vượng và phát triển. Các lễ nghi tôn giáo được thực hiện chu đáo, và có lẽ vì thế Thiên Chúa đã ưu đãi cũng như chúc phúc cho các mục tiêu và dự định từ trước.

                 Nhưng một anh chăn cừu đến từ vương quốc phía Nam xuất hiện, làm tiêu tan ảo mộng của họ!  Amốt được mời gọi từ đám cùng đinh, với mục đích tiên báo cho nhân dân biết sứ điệp của Thiên Chúa.  Amốt được Thiên Chúa sai đi để lên án tội lỗi của Israel, và cảnh báo cho họ biết các hình phạt Thiên Chúa sẽ xử dụng.

                 Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy sự tương đồng giữa tình trạng xã hội của Israel vào thế kỷ thứ mười tám trước Công Nguyên, và cuộc sống hiện đại.  Tại Tây phương, người ta sống một cuộc đời thoải mái, tràn đầy vật chất.
   
Mặc dù khủng bố và các vấn nạn đang diễn ra tại khắp nơi tên thế giới, nhưng hầu hết mọi người vẫn an bình, và tận hưởng cuộc sống với hy vọng kéo dài tuổi thọ hơn bao giờ hết.  Tuy nhiên, cũng như thời cổ đại Israel, phía sau sân khấu cuộc đời, bao giờ cũng có nhiều nhớp nhúa xen lẫn với thành công đáng chú ý.

Tại Israel, người giầu áp bức kẻ nghèo túng, bần cùng, chứ không muốn san sẻ sự thịnh đạt cho tất cả mọi người.  Các thẩm phán nhận hối lộ và phản bội kẻ nghèo; không dám bố thí cho kẻ bần cùng dù chỉ là đôi dép, một vật ít giá trị nhất, đối với họ. Tại xã hội chúng ta đang sống, khoảng cách giữa người giầu và kẻ nghèo mỗi ngày càng rộng thêm, và còn rất nhiều thí dụ về sự bất công, khó có thể kể hết.
 
Các nước giầu đàn áp những nước nghèo.  Hầu hết tài nguyên thế giới chỉ do thiểu số dân chúng tiêu thụ mà thôi.  Khi của cải vật chất gia tăng thì đức tin tôn giáo suy giảm, và đạo đức tính dục sẽ giống như thời ngôn sứ Amốt.

Vua Giêrôbôam II, Vương Quốc Phía Bắc
                 Hiện nay,  nhu cầu lắng nghe các sự thật của Tin Mừng trong dân chúng, mỗi ngày càng trở nên cấp thiết, như chưa từng có bao giờ.  Chúng ta được kêu gọi để trở nên ngôn sứ như Amốt, giữa xã hội chúng ta đang sống, hầu đem sứ điệp Kitô giáo đến cho những người thường coi Tin Mừng là thù địch của họ, đồng thời tranh đấu cho công bình và chân lý. 

Giống như dân Israel cổ điển, chúng ta cũng nhận được lòng thương xót và phúc lành to lớn từ Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại dễ dàng quên lãng các điều ấy.  Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng ta trở nên những khí cụ xứng đáng Chúa có thể xử dụng để đem công lý và hòa bình đến cho một thế giới đau khổ.  
’’Lạy Chúa,
xin ban sức mạnh cho chúng con,
để chúng con trở nên nhân chứng
cho Chúa ở bất cứ nơi nào Chúa muốn,

và phục vụ tất cả những người nghèo túng.