Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống -
Thánh Lễ Chính Ngày
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ
2,1-11; - Thánh Vịnh 104,1.24.29-31.34;
- 1 Côrintô 12,3-7.12-13; - Gioan 20,19-23
Nhập Lễ:
’’Thánh Thần Chúa chan hòa
khắp vũ trụ, Người nắm giữa mọi sự và thông biết mọi lời, halleluia’’ (Sap 1,7)
Bài
Đọc 1:
’’Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ
tiếng’’ (Công Vụ Tông Đồ 2,1-11)
Đáp
Ca:
’’Lạy
Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này’’ (Thánh Vịnh 103,30).
Bài
Đọc 2:
’’Chúng ta đều đã chịu phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một
thân thể’’ (1 Côrintô 12,3b-7.12-13)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia. Halleluia.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn
ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Halleluia’’.
Tin Mừng:
’’Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh
em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’’ (Gioan 20,19-23)
Ca Hiệp Lễ:
’’Lạy Chúa, Chúa rộng ban ơn bởi trời cho Giáo Hội
Chúa, xin gìn giữ ơn thánh Chúa đã ban, để ơn Chúa Thánh Thần ban, luôn luôn
hoạt động mạnh mẽ và lương thực thiêng liêng gia tăng ơn cứu chuộc muôn
đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
– Amen.’’ (Công Vụ Tông Đồ 2,4.11).
*****
Lạy
Chúa, Xin Gửi Thần Khí Tới
Tiếng khóc chào đời là hơi thở
đầu tiên của một hài nhi đi vào trần gian.
Không gì có thể làm cha mẹ quên được giây phút đặc biệt ấy. Hơi thở là dấu chỉ của sự sống, là niềm hy vọng
vào tương lai. Chúng ta không biết trước,
sau này em bé sẽ như thế nào, nhưng có điều chắc chắn là một chân trời mới đang
mở ra ở phía đằng trước. Hơi thở đầu tiên
là điểm khởi sự mới quan trọng.
Hơi thở là ân huệ mà con người
nhận được từ Thiên Chúa, cách nhưng không.
Càng về già, hoặc khi gặp những bất trắc như bệnh tật thình lình xảy đến,
chúng ta càng cảm nhận rõ hơn về sự cần thiết của hơi thở. Trong cuộc sống bình thường, chúng ta dễ quên
cái nét đặc thù và kỳ diệu ấy. Chúng ta đón
nhận không khí để làm hơi thở, như một món qùa tặng vô điều kiện.
Tin Mừng thánh Gioan cho biết,
Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, đúng lúc Đức Giêsu Kitô Phục Sinh hiện
đến tại căn phòng thượng tầng vào buổi chiều ngày Chúa Sống Lại. Đức Kitô chuyển ban Thánh Thần của Người cho
các môn đệ bằng cách thổi hơi vào các Ngài.
Hơi thở Chúa Thánh Thần có sức biến đổi con người các môn đệ thành những
tạo vật có đời sống mới.
Việc làm của Chúa Thánh Thần phản ảnh câu truyện trong
Sáng Thế Ký, mô tả việc Thiên Chúa thổi sinh khí vào con người: ’’Thiên
Chúa lấy bụi đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở
thành sinh vật’’ (Sáng Thế 2,7). Thiên
Chúa ban cho con người ân sủng sự sống và Đức Giêsu cũng ban cho các môn đệ của
Người ân sủng sự sống mới.
Đức Giêsu còn ban ân sủng ấy
cho chúng ta. Qua Bí Tích Rửa tội, Người
làm cho chúng ta trở nên sinh vật mới, để chúng ta có khả năng sống trong quyền
năng Chúa Thánh Thần. Qua Bí Tích Thêm Sức,
Đức Giêsu ban ân sủng Thánh Thần cho chúng ta.
Khi sống gần Đức Giêsu hơn nữa, thì hoa qủa Thần Khí sẽ sống trong chúng
ta mỗi càng vững mạnh thêm. Đó là ân sủng
tuyệt diệu mà chúng ta nhận được.
Vì qúa quen thuộc với nếp sống
hằng ngày, chúng ta thường không còn ý thức rõ cái không chúng ta đang hít thở. Chính vì thế, chúng ta dễ quên cái kho báu mà
chúng ta nhận được từ nơi Chúa Thánh Thần.
Vì mất ý niệm về ân sủng mà chúng ta đã và đang có, nên chúng ta thiếu
khả năng sản xuất hoa qủa Thần Khí của mình trong đời sống thường ngày, do đó,
chúng ta dễ trở thành mồi ngon của cám dỗ và ôm ấp lo ngại trong cuộc sống.
Khi đã nhận được Thần Khí rồi, các môn đệ trở nên can đảm,
không còn nhút nhát, sợ sệt gì nữa; và nhờ thế, các Ngài có thể đem sự bình an
của Đức Kitô đến trong thế gian, qua ơn tha tội cho nhân loại. Các môn đệ cảm thấy được tràn đầy hoan lạc và
bình an, tức là hoa qủa của Thần Khí
(Galát 5,22-23). Khi dâng lời cảm tạ về
các ân sủng Thần Khí đã nhận được, chúng ta cần cầu xin hoa qủa Thần Khí tuôn
tràn trong Giáo Hội, hầu canh tân thế giới.
’’Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, và tuôn đổ xuống trong
tâm hồn chúng con niềm tin vào Chúa, đồng thời đốt lửa yêu mến Chúa trong tâm
hồn chúng con. Amen.’’