Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 4 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 4 Thường Niên  - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Do Thái 13,1-8; - Thánh Vịnh 27,1.3.5.8-9; - Máccô 6,14-29

Bài ĐọcDo Thái 13,1-8  -  Chúa Là Thành Lũy Bảo Vệ Đời Tôi


Francis Bacon, một triết gia thế kỷ thứ mười sáu viết:  ‘’Tiền bạc giống như đồ nhơ nhớp, không tốt, trừ khi nó đã được phân tán rải rác.’’  Đúng vậy, tiền bạc là một tĩnh vật, vô hồn.  Vấn đề được đặt ra là thái độ của chúng ta đối với vấn đề tiền bạc. 

Dường như chúng ta đã qúa quen thuộc với câu tục ngữ:  ‘’Tiền là căn nguyên của tất cả mọi sự xấu,’’ và Kinh Thánh cũng có một câu tương tự:  ‘’Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé’’ (1 Timôthê 6,10).  Một điều kỳ lạ là không bao giờ chúng ta cảm thấy chán tiền.
   
Hầu hết mọi người trong chúng ta đều ước ao, mong muốn có đủ tiền để tiêu xài hằng ngày, nhưng thực tế, có lẽ chúng ta đều khát khao có tiền dư dã… Và giả như có thêm một ít tiền nữa rồi, chúng ta vẫn chưa lấy làm đủ.  Lối sống phong lưu và tiện nghi hiện đại đòi hỏi chúng ta cố tìm đủ mọi cách kiếm được thật nhiều tiền.   
Có lý, bởi vì, nếu muốn trở thành nhân vật hào phóng, nhưng chúng ta không có tiền thì suốt đời, trước sau vẫn chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt.  Trái lại, nhiều người có dư tiền bạc, đời sống phong lưu, trong nhà ngoài ngõ tưởng như không thiếu thốn gì, thế mà vẫn chưa hài lòng, và vì thế mới rơi vào vòng khổ lụy, tức là tìm đủ mọi phương tiện bất chính, hy vọng hái ra tiền. 

Để có thêm dữ kiện, chúng ta nên tham chiếu nơi các trang nhật báo tiếng Anh, ‘’Hello-daily news’’ sẽ hiểu rõ mặt trái đời tư của những tay trọc phú trên cõi đời văn minh giả tạo này.  Chắc chắn không ai trong chúng ta lại muốn mình là một người giầu có, nhưng tham lam, và sống trong tình trạng bất ổn.  Có người vừa nghèo lại vừa rất keo kiệt. Như thế, người nghèo chưa hẳn đã có một nhân đức tốt.
 
Giầu hoặc nghèo không quan trọng, vấn đề đáng lưu ý là chúng ta phải biết trông cậy vào tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người.  Đó cũng là điều tác giả thư gửi tín hữu Do Thái muốn nhắn bảo chúng ta vậy. 

Chúng ta cần hiểu rằng, Thiên Chúa yêu thương mọi người trong chúng ta, không kể là chúng ta giầu hay nghèo.  Ý thức được như vậy thì chúng ta sẽ không trở thành kẻ tham lam và ích kỷ. 

Chúng ta cần nhớ rằng, dư dã hoặc thiếu hụt tiền bạc là tùy thuộc vào thái độ của chúng ta, nghĩa là chúng ta có chấp nhận những gì mình đang có hay không.  Tìm kiếm và giữ gìn kho báu thiêng liêng là cách làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn tất cả mọi vật chất ở đời này.

‘’Lạy Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự và Chúa giúp con bằng lòng với vị thế mà Chúa sắp đặt cho con.  Xin Chúa giúp con đừng rơi vào cạm bẫy của những đòi hỏi vật chất trần thế, nhưng cho con biết vui vẻ tận hưởng tình yêu Chúa dành cho con trong hiện tại. Amen.’’

Tin MừngMáccô 6,14-29  -      Hạnh Phúc Thay Người
                                                     Thành Tâm Thiện Chí