Thứ Bảy
Sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 16,1-10;
- Thánh Vịnh 100,2-3.5; - Gioan 15,18-2
Nhập Lễ:
’’Trong
phép Rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Đức Kitô, anh em cũng được sống
lại với Người bởi vì đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi
chết sống lại, halleluia’’ (Côlôsê 1,12)
Bài Đọc:
’’Xin hãy sang Makêđônia giúp chúng tôi’’ (Công Vụ Tông Đồ 16,1-10)
Đáp Ca
’’Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể
địa cầu’’ (Thánh Vịnh 99,1).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.
Halleluia. Anh em đã được trỗi dậy
cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang
ngự bên hữu Thiên Chúa. Halleluia’’. (Gioan 10,27)
Tin Mừng:
’’Anh em không
thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian’’ (Gioan 15,18-21)
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán: Lạy Cha, Con cầu xin cho chúng, để chúng nên
một trong Ta, và để thế gian tin rằng Cha đã sai Con, halleluia’’ (Gioan 17,20-21).
*****
Hãy Nhìn Nhận Chúa Là Thượng Đế
Giáo Hội tồn tại là
để rao giảng Tin Mừng. Mục đích và mục
tiêu chính của Giáo Hội là rao giảng Tin Mừng.
Sứ vụ của thánh Phaolô là rao giảng Tin Mừng. Mục đích và mục tiêu chính của Phaolô là rao
giảng Tin Mừng. Phaolô thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, là do nhiệt tâm phát
sinh từ Thiên Chúa.
Khi đến Lystra,
Phaolô thấy một người tên là Timôthê có thể phụ giúp Người được, nên đã ghi tên
Timôthê vào nhóm truyền giáo. Phaolô phó
thác hoàn toàn vào sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Phaolô là một nhà rao giảng Tin Mừng dưới sự
hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Thực vậy, sứ vụ rao
giảng Tin Mừng của Phaolô đặt dưới sự điều khiển của Chúa Thánh Thần. Phaolô có ý định đi Tiểu Á, nhưng Chúa Thánh
Thần có một chương trình khác cho Người.
Chúa dùng thị kiến mà chỉ bảo Phaolô, vì thế nhóm truyền giáo đã lên
đường đến Macêđônia.
Đọc sách Công Vụ
Tông Đồ có lẽ nhiều người trong chúng ta cảm thấy thất vọng, nản chí, vì dường
như chúng ta ‘’không muốn chấp nhận một
cuộc sống gian khổ như các tông đồ; cũng không thể thực hiện lối rao giảng Tin
Mừng như các Ngài.’’ Nếu đúng như
vậy thì thực là một sai lầm trong ý hướng thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng,
đồng thời chưa hiểu rõ Thiên Chúa là ai và ý Chúa Thánh Thần muốn chúng ta phải
làm gì trong cuộc sống của mình. Chúng ta đón nhận cùng một Chúa Thánh Thần như
các tông đồ. Thiên Chúa muốn hoạt động
trong cuộc sống của mỗi người giống như đã từng hoạt động nơi cuộc sống các
tông đồ.
Qua bí tích Rửa
tội, mỗi người đã nhận được đặc sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn ước ao
hướng dẫn chúng ta thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng như Phaolô. Chúa Thánh
Thần đang khai mở cho chúng ta một lối đi vào thế giới hiện tại. Lối đi ấy nằm ngay trong tâm hồn của mỗi
người.
Chúa Thánh Thần
đang hoạt động để tâm hồn, trí khôn chúng ta luôn qui hướng về Đức Giêsu. Sứ vụ của Chúa Thánh Thần là công bố Người Con
- Đức Giêsu Kitô. Qua sứ vụ rao giảng Tin Mừng, chúng ta kết
hợp mật thiết trong Chúa Thánh Thần, nghĩa là chúng ta gia nhập đoàn nhóm dưới
sự hướng dẫn của Người.
Ngay từ giây phút
này, chúng ta cần cố gắng làm một chuyến trắc nghiệm rao giảng Tin Mừng để biết
kết qủa ra sao! Trước hết, chúng ta có
thể hỏi Chúa Thánh Thần soi dẫn để biết, ai là người chúng ta nên kể cho nghe
về niềm tin của mình?
Khi bắt đầu suy tư
và ngẫm nghĩ câu hỏi này, thì chính là lúc chúng ta đang được Chúa Thánh Thần
tác động mạnh mẽ nơi tâm hồn. Mỗi khi
gặp khó khăn trong cuộc sống, và mặc dù không cần đặt ra các biện pháp thiết
thực để đối phó, chúng ta vẫn có thể tìm được hướng giải quyết.
Nếu trông cậy vào
ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ được an tâm.
Trong lúc đọc kinh, cầu nguyện, hoặc suy niệm Kinh Thánh hay tham dự các
Bí Tích, Chúa Thánh Thần đều thôi thúc chúng ta phải cư xử thế nào cho xứng
đáng, tùy theo từng trường hợp khác nhau.
Chúa Thánh Thần
đang kêu gọi chúng ta ‘’phúc âm hóa’’
cuộc sống, nghĩa là ‘’thay đổi não
trạng.’’ Đa số trong chúng ta, đang
có thân bằng, quyến thuộc đã từ lâu không còn thực hành đạo nữa, nghĩa là đức
tin của họ bị héo tàn, vì thế Chúa Thánh Thần ước mong họ trở về với đời sống
tâm linh.
Chúa Thánh Thần
hoan hỉ ban cho chúng ta tràn đầy sự khôn ngoan và dịu hiền của Người, hầu
chúng ta có thể chia sẻ niềm tin của mình cho những người khác, bằng hành động
khoan dung và thái độ trọng kính.
‘’Lạy Chúa
Thánh Thần, xin ban cho chúng con biết chứng tỏ niềm tin của mình đối với tha
nhân. Xin ban cho chúng con ơn nhiệt
thành, hiền hòa, minh mẫn, can đảm và sáng suốt. Amen.