Thứ
Ba Sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Isaia 55,10-11; - Thánh
Vịnh 34,3-6.15-18; - Mátthêu 6,7-15
Nhập Lễ
’’Lạy
Chúa, Chúa là chỗ chúng con nương thân, từ đời này trải qua đời khác; Chúa vẫn
có từ thuở này đến thuở kia’’ (Thánh Vịnh
89,1-2).
Bài
Đọc:
’’Lời Ta thực hiện ý muốn của Ta’’ (Isaia 55,11-11).
Đáp
Ca:
’’Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát
khỏi mọi cơn nguy khốn’’ (Thánh Vịnh 33,18)
Tung
Hô Tin Mừng:
’’Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ
mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra’’ (Mháthêu 6,7-15)
Tin
Mừng:
’’Anh em hãy cầu nguyện như thế này’’ (Mátthêu 6,7-15).
Hiệp
Lễ:
’’Lạy Chúa, những ai trông cậy vào Chúa, sẽ được vui
mừng, họ sẽ hân hoan đến muôn đời, và Chúa sẽ ngự trong họ’’ (Thánh Vịnh 4,2).
***
Lời Ta Thực Hiện Ý Muốn Của Ta
Lời Đức Giêsu cầu
nguyện hầu như đã qúa quen thuộc đối với đa số chúng ta. Chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi đọc
thành chữ mà không một chút quan tâm tới ý nghĩa câu kinh, thật đáng tiếc; nhưng đây là lời cầu nguyện đã được chính Đức
Giêsu khuyên dạy, và được các tín hữu Kitô giáo ở khắp mọi nơi xử dụng hằng ngày.
Lời kinh dường như đơn sơ, nhưng nội dung tràn đầy ý nghĩa, đáng cho mọi người
không ngừng suy niệm. Mỗi câu, tuy giản
lược, nhưng khúc triết, là lời kinh dễ cầu nguyện, chứa đựng toàn bộ sứ điệp
Kinh Thánh Tin Mừng.
Cầu nguyện bằng
kinh này là chúng ta nói lên Lời của Đức Giêsu, nhờ thế chúng ta biết được ý của
Người. Cầu nguyện bằng kinh này khiến suy
nghĩ và ước muốn của chúng ta phù hợp với suy nghĩ và ước muốn của Đức Giêsu. Lời cầu nguyện, trước tiên, hướng tới Thiên
Chúa; đồng thời lời kinh dậy chúng ta biết, cầu nguyện không chỉ là xin những gì
chúng ta cần thiết, mong muốn.
Chúa đến, là điều nền
tảng, và là điểm chính yếu trong lời nguyện; là thờ phượng Người, vì Người là Đấng
tạo dựng loài, muôn vật. Nhưng, Đức Giêsu
dạy chúng ta phải kính yêu Thiên Chúa như một người Cha; Người không phải là một
Thiên Chúa xa vời, chẳng quan tâm gì tới sự an lạc của chúng ta, nhưng Người là
một Thiên Chúa tràn đầy tình yêu, luôn luôn chỉ muốn ban cho con cái mình những
điều tốt lành. Người yêu thương chúng ta
đến nỗi đã sai Người Con xuống trong thế gian để chịu chết vì tội lỗi chúng
ta.
Ngoài ra, Người không
phải là một Thiên Chúa nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi của nhân loại; Người là
Cha ở trên trời, Đấng hoàn toàn thánh thiện và đáng tôn thờ. Vì thế, chúng ta
được dạy để dám nguyện rằng danh Người cả sáng, và đáng tôn vinh. Lời nguyện cho nước Chúa trị đến và ý Người
được thể hiện, bởi vì nước trời là nơi ý Thiên Chúa phải được thực hiện, và toàn
thể nước trời phải tuân hành Ý Người.
Chỉ sau khi xin cho
Ý Chúa được thể hiện rồi, chúng ta mới xin cho được những nhu cầu cần thiết cho
chính mình: vật chất cũng như tinh thần.
Chúng ta xin có lương thực hằng ngày, điều này hướng tới Đức Giêsu, Đấng
là bánh hằng sống, đồng thời ám chỉ thực phẩm chúng ta ăn, nước chúng ta uống.
Chúng ta xin được ơn
tha thứ, một nhu cầu cần yếu đối với bản tính con người tội lỗi; và nhắc nhở chúng
ta nhớ rằng, chúng ta cũng phải tha thứ cho tha nhân, nếu chúng ta nhận được ơn
tha thứ của Chúa. Vì đã được tha thứ, nên chúng ta cần có ơn để tự giữ mình cho
khỏi sa ngã phạm tội sau này, và vì thế chúng ta cầu xin cho xá tránh các cám dỗ
không ngừng xuất hiện trong thế gian.
‘’Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã dạy chúng con cách thức cầu nguyện,
xin giúp chúng con hiểu rõ Lời Kinh Thánh, để chúng con mỗi ngày càng sốt
sáng thờ phượng và kính mến Chúa, đồng thời trở nên thánh thiện hơn. Amen.’’