Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Chúa Nhật III Thường Niên - Năm C

Các bài đọc trích sách: - Nơkhemia 8,2-6.8-10; - Thánh Vịnh 19,5-10.15; - 1 Côrintô 12,12-30; - Luca 1,1-4.4,14-21

                                                                       
Lời Chúa Là Thần Khí Và Là Sự Sống

 
     Khi Esra đem sách Luật đã bị thất lạc từ nhiều trước ra đọc, dân chúng hiểu rõ nên khóc lóc và ăn năn (Nơkhemia 8,9), vì họ tự nhận biết là đã không tuân giữ các mệnh lệnh của Thiên Chúa. 

     Tại sao Lời Chúa có thể đánh động tâm trí của dân chúng?  Bởi vì thái độ và hành vi của họ đã làm cho Lời Chúa có thể đi sâu vào tâm hồn của họ.  Họ đứng thẳng, nghiêm chỉnh tôn vinh Lời Chúa (Nikhơmia 8,5), in như chúng ta vẫn làm khi nghe công bố Phúc Âm trong thánh lễ.  Đoạn họ sấp mặt sát đất mà thờ lậy Chúa; họ tuyệt đối phục tùng Lời Chúa (Nơkhemia 8,6), chăm chú nghe và hiểu rõ tất cả mọi chi tiết (Nơkemia 8,8).

     Dân chúng tại Nazaréth lần đầu tiên đặc biệt chú ý tới Đức Giêsu:  ’’ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.’’ (Luca 4,20).  Họ ’’thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng lưỡi Người.’’ (Luca 4,22). 

     Đức Giêsu cho họ biết, chính bản thân Người đang thực hiện tất cả những điều Thiên Chúa hứa như đã ghi trong sách ngôn sứ Isaia:  ’’báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, cho người mù trông thấy, băng bó những tấm lòng tan nát.’’ (Isaia 61,1).  

     Người kêu gọi họ đón nhận Người hầu được hưởng ơn cứu độ (tức là thoát khỏi vòng tù tội), thấu hiểu (tức là có một cái nhìn mới sau khi thoát cảnh mù lòa), và được tự do không còn bị đàn áp nữa. 

     Trái lại, những người dân tại Nazaréth tỏ ra rất cứng lòng khi nghe chính Lời Đức Giêsu (Luca 4,28), khác với thái độ của những người đã lắng tai nghe Esra.  Họ không để cho Lời Chúa thúc đẩy họ ăn năn sám hối. 

     Thay vì phục tùng Đức Giêsu, họ lại toan tính giết Người bằng cách kéo Người lên đỉnh núi để xô Người xuống (Luca 4,29).  Khi nghe Đức Giêsu nói:  ’’Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn’’ (Luca 4,18),  dân chúng không tự thú nhận mình là những kẻ nghèo hèn trước mặt Người, nên họ từ khước các ơn huệ Người ban, hầu ăn năn, sám hối. 

     Lời Chúa vẫn được công bố tại các thánh đường vào mỗi Chúa Nhật.  Liệu chúng ta có tin đó là Lời của chính Chúa nói với chúng ta không?  Chúng ta có mở lòng đón nhận Lời Chúa với một thái độ trang trọng và tôn kính trong đời sống của mình không?  Dân Israel tiếp nhận Lời Chúa, nên Lời ấy đã đem lại cho họ niềm vui:  ’’niềm vui của Đức Chúa  là thành trì bảo vệ anh em.’’ (Nơkhemia 8,10).

     Dân thành Nazaréth từ chối Lời Chúa – khi nghe chính Đức Giêsu nói - đến nỗi họ phát giận gần như lỗi phạm tội sát nhân (Luca 4,28). 

     Như thế chúng ta có thể nói được rằng, Lời Chúa đem lại sự sống cũng như sự chết, tùy thuộc vào thái độ và quyết tâm của mỗi người.  Liệu chúng ta có phải là những kẻ nghèo hèn trước Lời Chúa không?
’’Lạy Chúa Giêsu,
Ngài là Lời của Thiên Chúa.
Ngài thực hiện tất cả
những điều Thiên Chúa đã hứa.
Xin Ngài mở lòng con
để con hân hoan tiếp nhận
và khiêm tốn phục tùng
Lời Chúa.  Amen.’’