Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C


Các bài đọc trích sách:
- Sáng Thế 18,1-10;
- Thánh Vịnh 15,2-5;
- Côlôsê 1,24-28;
- Luca 10,38-42


Chỉ Có Một Chuyện Cần Thiết Mà Thôi


     Bạn thuộc mẫu người Máta hay Maria?  Sống trong thế giới hướng chiều về vật chất như hiện nay, con người chú trọng nhiều tới sự thành công. Con người được đánh giá bằng những kết qủa đã gặt hái được. 

     Các vị anh hùng thời đại hôm nay là những người kiến tạo thương nghiệp, những kẻ hái ra tiền.  Tuy nhiên, tất cả mọi thành qủa đều phải trả một giá xứng đáng, tùy khả năng và cố gắng của từng cá nhân. Hiện tượng này diễn ra cách rõ nét trong đời sống gia đình. 

     Ai trong chúng ta cũng thích bận rộn; chẳng ai muốn phí phạm thì giờ.  Khi ngày đã hết, màn đêm bao phủ không gian, mà dường như chúng ta vẫn chưa hài lòng, ngoại trừ một vài việc sắp đặt từ trước đã hoàn tất.

     Chúng ta cảm mến thái độ của Máta là đúng, bởi vì bà tỏ ra là một phụ nữ quán xuyến, lăng xăng, chân tay lúc nào cũng bận bịu; và dường như bà nghĩ, nếu thiếu bà thì mọi việc đều ngưng trệ hoặc ứ đọng.  Nhưng, cuối cùng, bà nhận được lợi ích gì?

     Mọi diễn biến trong ngày, tùy thuộc quan điểm của mỗi người, và có lẽ không giản dị như chúng ta thường suy nghĩ.  Trước khi trình bầy hoàn cảnh sống của Máta và Maria, Luca đã kể cho chúng ta một dụ ngôn về người Samarita tốt lành. 

     Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu nhấn mạnh tới tầm mức quan trọng trong việc phục vụ.  Đức Giêsu khen người Samarita có tinh thần phục vụ tha nhân cao, và Người bảo chúng ta ‘’hãy đi và làm như vậy’’ (Luca 10,37). 

     Phục vụ là phần cốt yếu trong ơn gọi của người Kitô hữu, nhưng còn chứa đựng một khía cạnh quan trọng khác nữa, bởi vì, ngay khi được kêu gọi phục vụ tha nhân, chúng ta cũng được khuyên dậy là phải yêu mến Chúa. 

     Đức Giêsu nêu lên một điểm khiến chúng ta cần chú ý là mặc dù bổn phận hằng ngày buộc chúng ta phải chu toàn, đồng thời không được sao lãng việc dành thì giờ tạo điều kiện gần gũi Chúa, cụ thể là tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Đức Kitô Giêsu, đọc-suy niệm Kinh Thánh, để cầu nguyện – tâm tình với Chúa và lắng nghe Lời Người. 

     Nhờ lắng nghe Lời Chúa, mối liên hệ giữa Người và chúng ta càng ngày thêm sâu đậm, vì thế việc phụng sự Chúa, cũng như phục vụ tha nhân có ý nghĩa hơn.  Điều Đức Giêsu nói với Máta không làm cho tinh thần phục vụ bị sút giảm, nhưng Người muốn cho người Kitô hữu biết, chiêm niệm đóng một vai trò chủ yếu trong việc phục vụ. 

     Đây là một bài học qúi giá đối với những người đang sống trong một hành tinh cực kỳ bận rộn như hiện nay.  Cũng như Máta, chúng ta lo lắng và băn khoăn về rất nhiều vấn đề. 

     Nhưng Đức Giêsu nhắn nhủ chúng ta, mỗi ngày nên dành một chút thì giờ thuận tiện để sống trong thinh lặng nội tâm, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, đồng thời cố gắng cải thiện đời sống. 

     Đó là ‘’phần tốt nhất’’; và nếu thiếu phần này, chúng ta không thể có được một cuộc sống toàn vẹn. Dường như mỗi người trong chúng ta cần phản ánh một chút lối sống của cả Máta lẫn Maria. 

     Đó là bổn phận phải dấn thân hành động và phục vụ; thinh lặng và lắng nghe tiếng Chúa.  
‘’Lạy Chúa Giêsu,
xin giúp con biết dành thì giờ
để lắng nghe Lời Chúa,
hầu con thêm gần gũi Chúa hơn,
đồng thời hăng say dấn thân

phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.  Amen.’’