Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Isaia 6,1-8; - Thánh Vịnh 93,1ab.1c-2.5; - Mátthêu 10,24-33

Nhập Lễ
’’Lạy Chúa, chúng con nhớ lại lòng thương xót của Chúa ngay trong đền thánh Chúa.  Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; ’’ (Thánh Vịnh 47,10-11)
Bài Đọc:
’’Tôi là một người môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh’’ (Isaia 6,1-8)
Đáp Ca:
’’Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào’’ (Thánh Vịnh 93,1a)   
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí của Thiên Chúa ngự trên anh em.   Halleluia’’ (1 Phêrô 4,4-14).
Tin Mừng:
’’Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác’’ (Mátthêu 10,24-33).
Hiệp Lễ:
’’Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa.’’ (Thánh Vịnh 33,9).

***

Dạ, Con Đây, Xin Sai Con Đi

Ngôn Sứ Isaia

                 Đoạn sách hôm nay tiếp nối loạt bài nói về các ngôn sứ trong Kinh Thánh Cựu Ước, liên quan tới việc Thiên Chúa kêu gọi Isaia làm ngôn sứ.  Điều thú vị ở chỗ, trình thuật không xảy ra ở ngay đầu sách, mà lại là phần mở đầu bộ sưu tập sấm ngôn liên đới, mục đích biện giải cho những người đương thời hiểu rõ lời giáo huấn của ngôn sứ Isaia, mà dường như nhiều người không muốn nghe các sứ điệp do ngài loan tải!

                 Giống như nội dung bài đọc hôm trước, trích từ phần kết sách ngôn sứ Hôsê, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ca ngợi lời diễn đạt hấp dẫn dưới hình thức thơ phú của ngôn sứ Isaia, người đã cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa quyền uy.  Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi chúng ta bị choáng ngợp vì những kinh nghiệm vượt mực của ông.  Cũng vậy, mặc dù Isaia là người đã loan tải một số sứ điệp quan trọng nhất trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước, thế mà ngay lúc ban đầu, ông cảm thấy ông chẳng xứng đáng chút nào, đối với công việc đang chờ đợi mình.

                 Thực vậy, đó là một phản ứng thông thường của những người được kêu gọi thi hành tác vụ thánh này.  Thí dụ, Môsê cố gắng chống đối, không ít hơn năm lần, ơn gọi của mình, (Xuất Hành 3 và 4), và đây là một trong số các lần phát biểu: ’’Lạy Chúa, con là kẻ không có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi.’’ (Xuất Hành 4,10).  Cùng cách thể như vậy, khi được gọi, Giêrêmia van nài:  ’’Ôi! Lạy Chúa là Chúa Thượng, con đây còn qúa trẻ, con không biết ăn nói!’’ (Giêrêmia 1,6).

                 Chúng ta cần nhớ rằng, ngay cả những nhân vật thế lực như Môsê, Giêrêmia và Isaia còn cảm thấy rùng mình trước tác vụ công bố lời Chúa. Chúng ta cũng được kêu gọi để làm chứng niềm tin Kitô giáo của mình, với cảm giác là những ngôn sứ.  Nếu chúng ta cảm thấy nản chí trước các thách thức nêu trên – và thành thật mà nói, nếu chúng ta cảm thấy nản chí trong một số trường hợp khác nữa, thì nên nhớ lại lời ngôn sứ Isaia đã tuyên bố:  ’’Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng.  Hãy nói với những kẻ nhát gan:  Can đảm lên, đừng sợ!..  Chính Thiên Chúa sẽ đến cứu anh em’’ (Isaia 35,3-4).
                                                                                           ’’Lạy Chúa,
chúng con được Chúa kêu gọi 
làm chứng nhân tình yêu 
và quyền năng của Chúa.  
Khi chúng con sợ sệt, 
xin giúp chúng con nhớ rằng Môsê, 
Giêrêmia và Isaia cũng kêu cầu tới Chúa, 
và Chúa đã nhậm lời, bằng cách 
ban cho họ sức mạnh mà họ cần thiết.  
Lạy Chúa, xin ban cùng một 
sức mạnh ấy cho chúng con! Amen’’.