Các bài đọc trích sách: - Đệ nhị luật 6,2-6; - Thánh Vịnh
18,1-3.46.50; - Do Thái 7,23-28; - Máccô 12,28b-34
Mến
Chúa và Yêu Người
Thiên Chúa ban cho dân Do Thái hai giới luật
– Shema – riêng biệt, nhưng Đức Giêsu
đã ghép lại thành một.
Giới luật thứ nhất:
- ’’Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên
Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa
của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.’’ (Đệ
Nhị Luật 6,4-5). Và giới luật thứ hai: -
’’Ngươi phải yêu người thân cận
như chính mình.’’ (Lêvi 19,18).
Trong chúng ta, nhiều người tỏ ra rất đỗi
yêu mến Chúa: tham dự thánh lễ, chăm chỉ đọc kinh, vân… vân…, nhưng không bao
giờ quan tâm tới những người thân cận, chẳng giúp đỡ ai.
Một số người khác thì hết lòng với việc từ
thiện, chạy xuôi chạy ngược thăm hỏi, an ủi kẻ hoạn nạn, khổ cực…, trái lại việc
lễ hạt, kinh sách, thì biếng nhác, chểnh mảng, coi Chúa như một vị thần xa cách.
Đức Giêsu đã khéo léo liên kết việc yêu mến
Thiên Chúa và tha nhân vào với nhau. Vì
yêu mến, Đức Giêsu đã vâng ý Chúa Cha trong mọi sự: ’’Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn
tất công trình của Người.’’ (Gioan 4,34). Trong những lúc chịu thử thách, nhất là tại vườn
cây dầu Giệtsêmani và trên thập giá, Đức Giêsu đã tỏ ra vâng lời Chúa Cha cách
tuyệt đối: ’’… xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.’’ (Luca 22,42). Suốt cuộc đời tại thế, Đức Giêsu đã luôn tuân
hành các giới luật – Shema - chỉ vì yêu
mến Chúa Cha hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn.
Cùng lúc, Đức Giêsu đã thật lòng yêu thương
những người thân cận là bạn hữu mình – ’’Người
vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Người yêu thương họ
đến cùng.’’ (Gioan 13,1) – và yêu thương tất cả mọi người, ’’đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới
đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma qủi kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người’’ (Công
Vụ Tông Đồ 10,38).
Đức Giêsu yêu thương
từng người và quan tâm đặc biệt tới những kẻ bị xã hội khinh chê, ruồng bỏ - như
thành phần tội phạm công khai, nhân viên thuế vụ và đĩ điếm. Trên thập giá, Đức
Giêsu đã tỏ lòng yêu thương nhân loại vô cùng, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn loài.’’ (Máccô 10,45).
Những hành
động nêu trên, chứng minh Đức Giêsu yêu mến Chúa Cha và yêu mến chúng ta, là
anh chị em của Người như thế nào! Và đó cũng là cách Đức Giêsu thi hành giáo huấn
tình yêu của mình, đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.
Bổn phận của chúng ta là phải mến Chúa và yêu người như Đức
Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Nhìn chung quanh chúng ta thấy khá nhiều người
sống theo đường lối của Đức Giêsu trong việc hiến thân mình vì yêu thương.
Mẹ Têrêsa Calcuta là người yêu Chúa cách nhiệt
thành và hy sinh mạng sống mình cho Chúa, đồng thời Mẹ Têrêsa cũng yêu thương
những người thân cận, bằng cách phục vụ kẻ nghèo khó, bệnh tật, đói khổ, bị đời
bỏ rơi.
Chúng ta chỉ có thể yêu mến những
người thân cận, nếu chúng ta đã kết hợp chặt chẽ trong tình yêu Chúa bằng trải
nghiệm tình yêu ấy trong các giờ thánh lễ, kinh nguyện.
''Lạy Đức Giêsu,
xin tuôn đổ Thánh Thần Chúa vào lòng trí
con,
để con biết tình yêu Chúa đối với con,
hầu con yêu mến Cha trên trời
với toàn thể cuộc sống của con
và quảng đại yêu thương mọi người. Amen''