Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C

Các bài đọc trích sách:
- Giảng Viên 1,2.2,21-23;
- Thánh Vịnh 90,3-6.12-14.17;
- Côlôsê 3,1-5.9-11;
- Luca 12,13-21

 
Tất cả Chỉ Là Phù Vân

 
     Buồn rầu, vì không được chia phần gia tài, một người đến xin Đức Giêsu can thiệp, vì các giáo sĩ Do Thái thường hành động như những người trung gian phân xử các cuộc tranh chấp. 
     Bất chấp quyền lợi hợp pháp của người đó, Đức Giêsu từ chối ngay, vì Người biết, anh ta mong muốn có thật nhiều của cải, để tạo dựng cho mình một đời sống bảo đảm và vững chắc hơn.  Giống như ông nhà giầu khờ dại, trong Tin Mừng thánh Luca, chương 16, từ câu 19 đến 31, anh ta cũng tự mãn và ích kỷ. 
     Anh không nhìn thấy gì khác, ngoài món tài sản kếch sù, anh đang có.  Anh muốn là cái rốn của vũ trụ, không nghĩ đến Thiên Chúa, hoặc bất cứ ai, chỉ một mình anh mà thôi.  
     Tham lam, gian lận, ước muốn qúa độ và ghen tị, là đặc tính văn hóa nơi chúng ta.  Tâm điểm cuộc sống của thế hệ chúng ta là thỏa mãn các ước muốn và tham vọng, là chiếm đoạt tất cả những gì chúng ta đòi hỏi.
     Thế giới chúng ta đang sống biến thể theo chiều ngang (nghĩa là tất cả mọi sự đều thuộc bản ngã cá nhân), tất cả mọi sự đều chỉ nằm dưới ánh sáng của giây phút hiện tại.  Chúng ta không hiểu biết về ‘‘bản tính phải chết‘‘ của mình. 
     Tuy nhiên, Đức tin Kitô giáo dậy chúng ta nhìn tất cả mọi sự trong ánh sáng của số mạng đời đời – sub specie eternitatis.
     Hơn nữa, chúng ta cần có Chúa đồng hành trên bước đường trần gian.  Cách chúng ta sống phải chứng tỏ mình đang lệ thuộc vào Chúa, tin tưởng rằng, Người sẽ nâng đỡ, trong những khi chúng ta gặp khó khăn, thử thách.
     Qua Đức Giêsu Kitô, chúng ta sẽ vượt thắng tính ích kỷ, vì ích kỷ là mấu chốt tạo nên sự sa ngã.  Nếu hờ hững và coi thường, thì tính ích kỷ và lòng gian tham sẽ dễ dàng xô đẩy chúng ta vào vòng tội lỗi, vì không biết tôn trọng nhân phẩm của kẻ khác - từ tình trường, cho đến địa hạt chính trị, kinh doanh, văn hóa, cũng như nghệ thuật hay tôn giáo…
     Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hướng cuộc sống đời mình tới Chúa, làm giầu cho Thiên Chúa (Luca 12,22), và quan tâm tới nhu cầu của tha nhân.  Thiên Chúa kêu gọi chúng ta dồn hết sức lực và thì giờ vào việc phát triển sự tương giao với Người, trong phụng vụ và cầu nguyện, tìm hiểu và yêu mến Người, mỗi ngày một hơn (đó là mối tương giao theo chiều dọc); đồng thời chia sẻ khả năng và tài sản cho tha nhân, nhất là những người túng nghèo (đó là mối tương giao theo chiều ngang). 
     ‘‘Mỗi người‘‘ trong chúng ta được mời gọi đi vào thế gian, để sống cuộc đời phục vụ cách quảng đại đồng đều, cả Thiên Chúa lẫn tha nhân.
     Ngay trong lúc này, chúng ta hãy nài xin Đức Giêsu Kitô tẩy trừ tính ích kỷ nơi tâm trí chúng ta.  Người ước ao chữa lành tất cả mọi tì vết xấu xa, gây phiền nhiễu cho cuộc sống, hầu chúng ta dễ dàng tiến bước trên đường trọn lành, theo ý Chúa.
‘‘Lạy Chúa Giêsu,
xin tẩy xoá và gột rửa trái tim ích kỷ,
ghen ghét, chỉ biết quan tâm,
săn sóc, chăm lo
cho riêng cá nhân con.
Xin Chúa giúp con sống quảng đại
với Chúa cũng như tha nhân.  Amen.‘‘