Thứ Sáu Sau
Chúa Nhật 11 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích
sách: - 2 Côrintô 11,18.21b-30; - Thánh Vịnh 34,2-3.4-5.6-7; - Mátthêu 6,19-23
Kho
Tàng Anh Ở Đâu, Thì Lòng Anh Ở Đó
Giống như một thương gia hoặc chính trị gia đại tài,
Đức Giêsu được phong tặng nhiều tước vị khác nhau, nào là: Mục Tử Nhân Lành, Cửa, Cây Nho, Chiên Thiên
Chúa…và trong bài Tin Mừng hôm nay: một Cố Vấn Đầu Tư!
Cách nay không lâu, tôi có dịp tiếp xúc với một nhóm bạn
trẻ. Một số các bạn trẻ cho rằng, nội
dung bài nói chuyện, hình như tôi đã rút ra từ Kinh Thánh, chẳng hạn, khi nói: ‘’Tiền
là căn nguyên của tội lỗi’’, nhiều bàn tay giơ cao ủng hộ, nhiều chiếc đầu
gật gù, tỏ vẻ tán đồng.
Nhưng, thực sự lời Kinh Thánh chép rằng: ‘’cội
rễ sinh ra mọi tội ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì theo lòng ham muốn đó,
nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.’’ (1
Timôthê 6,10). Như thế, tiền không gây
nên tội, nhưng nếu một người, lúc nào cũng hướng về tiền, đặt tiền lên hàng ưu
tiên số một, thì tim óc của họ không còn chỗ để Chúa ngự trị.
Vị Cố Vấn Đầu Tư không bảo chúng ta đừng xuất vốn đầu
tư; nhưng Người căn dặn chúng ta, chớ ‘’đặt
hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa’’ (1 Timôthê
6,17-18).
Rất nhiều người nghĩ rằng, Đức Giêsu chống lại tiền
của, chống lại lời lãi, hoặc chống lại sự giầu sang. Đức Giám Mục Fulton J. Sheen nói: ‘’Đức
Giêsu không bảo chúng ta từ bỏ tất cả mọi sự thuộc về thế gian này, nhưng dạy
chúng ta cố gắng đổi lấy những gì tốt hơn’’.
Đức Giêsu chỉ muốn khuyên chúng ta‘’tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư
nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.’’ (Mátthêu 6,20).
Tâm linh là lãnh vực vô cùng quan trọng. Nếu chỉ có một cái nhìn thiển cận và
giới hạn trong lãnh vực tâm linh, đồng thời lệ thuộc hoàn toàn vào đời sống trần tục,
thì dù cố gắng tối đa, chúng ta vẫn khó có thể chiếm được kho tàng vĩnh
cửu ở trên trời.
Trái lại, nếu chúng ta biết chia sẻ cái nhìn của Thiên
Chúa, và sự thánh thiện của Người, đồng thời lòng trí luôn hướng tới
gia sản không bao giờ hư nát, mà chúng ta sẽ được thừa hưởng, vì đã được gửi gấm
an toàn tại vương quốc Thiên Chúa.
‘’Sự giầu sang con chẳng thèm khát, chỉ xin Chúa trở
nên sản nghiệp đời con, bây giờ và mãi mãi; xin Chúa cai trị lòng trí con. Ôi! lạy Chúa, Đấng tối cao ở trên trời, là
kho tàng châu báu của con. Amen.’’