Đức Mẹ Lên Trời - Thánh
Lễ Chính Ngày - Ngày 15 Tháng 8
Các bài đọc trích sách: - Khải Huyền 11,19a;
12,1-6a.10ab; - Thánh Vịnh 45,10.11-12.16;
- 1 Corintô 15,20-26; - Luca 1,39-56
Hàng Cung Nữ, Có Những Vì Công
Chúa
Hôm nay, lễ mừng
kính Mẹ Maria Lên Trời; nghĩa là chúng ta cử hành việc: ‘’Đức Nữ Đồng Trinh được gìn giữ, không bị vết nhơ do tội tổ tông lưu
truyền, và khi quãng thời gian tại thế đã chấm dứt, linh hồn và thể xác được
đem lên hưởng vinh quang Nước Trời, đồng thời được Thiên Chúa nâng lên làm Nữ
Vương muôn vật và mọi loài, hầu tương xứng vai trò là Mẹ của Người Con, Đấng là
Chúa trên hết các Chúa, và là Đấng toàn thắng tội lỗi và sự chết’’ (Lumen
Gentium).
Nhiều người có thể
nghĩ rằng, việc Đức Mẹ hồn xác lên trời, nào có ảnh hưởng gì tới cuộc sống húng
ta, bởi vì, chúng ta không được mời gọi làm ‘’mẹ’’
Người Con của Thiên Chúa, và thực sự, chúng ta chỉ mong được hưởng một cái chết
bình thường, an lành mà thôi.
Nhưng Thánh Nữ Đồng
Trinh Vô Nhiễm Nguyên tội Maria là khuôn mẫu, mang lại cho tất cả mọi người
Kitô hữu đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta được
mời gọi noi theo đức tin và đức vâng lời của Đức Maria, trong việc chấp nhận
vai trò làm mẹ Đấng Cứu Chuộc, và theo cách thế riêng của mỗi người; chúng ta
cũng có trách nhiệm đem Đức Giêsu vào trong thế gian và đến với mọi người.
Mẹ đã chịu đau khổ,
khi đứng dưới chân thập giá chiêm ngắm Con Mẹ chết cách thảm thương; và chúng
ta cũng được Thiên Chúa mời gọi vác thập giá mình mà theo Chúa. Nhưng, ngày hôm
nay, chúng ta vui mừng, vì Mẹ đã đến chia sẻ sự sống lại, và vinh quang của Con
Mẹ, thì chúng ta cũng có thể tham dự vào sự sống lại với Người, để ngày sau, sẽ
cùng Người hưởng vinh quang Nước Trời.
Bài Tin Mừng hôm
nay cho chúng ta thấy phản ứng của Đức Maria, sau khi nghe thiên thần báo tin
cho biết, Mẹ sẽ cưu mang Người Con Thiên Chúa.
Người chị họ Êlisabéth đã xác quyết việc Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, và
cất tiếng gọi Mẹ là người có phúc, bởi vì Mẹ tin Lời Chúa phán hứa với Mẹ.
Đức Maria đáp lại lời
chúc tụng của bà Elizabéth bằng một bài thánh vịnh tràn đầy hoan lạc, và hết
lòng cảm tạ, vì những việc Thiên Chúa đã làm cho Mẹ. Mẹ nói rằng, ‘’hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc’’ (Luca 1, 48), không phải vì
Mẹ là một vĩ nhân, nhưng Thiên Chúa đã thể hiện nơi Mẹ một việc vô cùng hệ
trọng. Chúng ta có thể cùng Mẹ vui mừng,
vì Thiên Chúa từ bi, ‘’nâng cao mọi kẻ
khiêm nhường, ban của đầy dư cho kẻ đói nghèo’’ (Luca 1,52-53).
Không phải chỉ những
người giầu sang, phú qúi, hoặc thế lực mới nhận được ơn lành, phúc lộc của
Thiên Chúa, nhưng, chính là kẻ đến trước mặt Người, với lòng khiêm nhường, ăn
năn và sám hối tội lỗi mình. Khi suy nghiệm việc Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng
ta cùng nhau hết lòng trông đợi và tin tưởng rằng, từ cõi chết, chúng ta cũng
sẽ sống lại, để hưởng vinh phúc Nước Trời với Chúa.
‘’Vinh quang trong thân xác và linh hồn của Mẹ Đức
Giêsu ở trên thiên đàng là hình ảnh Giáo Hội hoàn hảo vào ngày tận cùng thế
giới. Cũng vậy, vinh quang của Mẹ chiếu
tỏa trần gian cho đến ngày Chúa lại đến là niềm hy vọng chắc chắn và là niềm an
ủi cho dân lữ hành của Thiên Chúa’’ (Lumen Gentium).