Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Thứ Sáu Trong Tuần Lễ Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Sáu Trong Tuần Lễ Bát Nhật Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 4,1-12; - Thánh Vịnh 118,1-2.22-27; - Gioan 21,1-14

Nhập Lễ: 
’’Chúa đã dẫn dắt dân Chúa đi yên hàn, trong khi biển sâu vùi lấp quân thù của họ.’’ (Thánh Vịnh 77,53).
Bài Đọc:
’’Không có một danh nào khác, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ’’ (Công Vụ Tông Đồ 4,1-12).
Đáp Ca
’’Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá góc tường’’ (Thánh Vịnh 118,22).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.  Helleluia’’  (Thánh Vịnh 17,24)
Tin Mừng:
 ’’Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ; rồi cá, Người cũng làm như vậy’’ (Gioan 21,1-14).
Ca Hiệp Lễ:
’’Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy đến đây mà dùng bữa. Và Người lấy bánh trao cho các môn đệ, alleluia’’  (theo Gioan 21,12-13).

*****
 
Lạy Chúa, Xin Ban Ơn Cứu Độ


         Sau khi Đức Giêsu chết, thì các nhà lãnh đạo Do Thái cảm thấy nhẹ nhõm, vì họ đã tiêu diệt được một kẻ thù gây phiền nhiễu trong dân, và họ tin chắc rằng, nếu thủ lãnh đã bị tàn sát thì các đệ tử dần dần cũng tan rã. Khi Đức Giêsu bị bắt thì các môn đệ của Người cảm thấy thất vọng; họ tìm cách chạy trốn, ẩn náu. 

          Thế rồi, chẳng bao lâu sau, những người này đột nhiên tái xuất hiện và công khai tuyên bố rằng, Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết, khiến nhiều người tin vào Danh Người.  Rồi những người này cũng bị bắt, và được dẫn đến trình diện trước Thượng Hội Đồng để giải thích về các sự việc liên hệ.

          Tông đồ Phêrô không cảm thấy lúng túng khi đối diện với các nhà lãnh đạo chính trị cũng như tôn giáo Do Thái.  Ông nói với họ một cách can đảm như đã từng trình bầy với đám đông dân chúng đứng ở bên ngoài toà nhà Thượng Hội Đồng. 

          Nội dung sứ điệp này cũng in như các sứ điệp mà ông đã công bố trước kia; nghĩa là Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết.  Hơn nữa, sứ điệp Phục Sinh không chỉ mặc khải cho giới có đặc quyền, nhưng là cách Thiên Chúa muốn chứng minh rằng, chỉ nơi Đức Giêsu, chúng ta mới có thể tìm được ơn cứu độ.

          Tông đồ Phêrô không sợ hãi, ngay cả khi ông nhắc cho các trưởng lão biết, chính họ đã đóng đinh Đức Giêsu trên thập giá, và ông dẫn chứng một câu trong Kinh Thánh về ‘’tảng đá đã bị thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường’’ (Thánh Vịnh 118,22). 

          Đáng lẽ Đức Giêsu phải được các nhà lãnh đạo Do Thái đón nhận cách niềm nở, nhưng họ lại từ khước Người; tuy nhiên, chính Người đã trở thành viên đá góc tường của căn nhà Giáo Hội. 

          Người là tảng đá vững chắc mà chúng ta xây dựng cuộc đời của mình trên đó.  ‘’Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là qúi giá.  Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô.’’ (1 Phêrô 2,4-5). 

          Chúng ta không thể tìm được một nền tảng nào có giá trị hơn, cũng không một cá nhân nào khác, có thể đem ơn cứu độ đến cho nhân loại, nên chúng ta hãy vui mừng, vì có một Chúa và Đấng Cứu Độ hằng mong muốn chia sẻ đời sống của Người cho chúng ta.

          ’’Lạy Đức Giêsu, chính nhờ danh Ngài, chúng con tìm thấy ơn cứu độ.  Chúng con xin đặt trọn niềm tin vào Chúa, và xin Chúa trở nên tảng đá để chúng con xây dựng cuộc đời mình trên đó.  Xin Chúa hãy làm cho chúng con trở thành những viên đá sống động trong Giáo Hội của Chúa, hầu chúng con có thể là những chứng nhân phục sinh can trường của Chúa.  Amen.’’