Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm Lẻ


  • Các bài đọc trích sách:
  • - Khôn Ngoan 7,22b-8.1;
  • -Thánh Vịnh 119,89.90.91.130.135.175;
  • - Luca 17,20-25


  
Đức Khôn Ngoan Phảnh Chiếu Ánh Sáng Vĩnh Cửu


Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm Lẻ


  • Các bài đọc trích sách:
  • - Khôn Ngoan 6,1-11;
  • - Thánh Vịnh 82,3-4.6-7;
  • - Luca 17,11-19

  
Người Phận Nhỏ Được Thương Tình Miễn Thứ


Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm Lẻ


  • Các bài đọc trích sách:
  • - Khôn Ngoan 2,23-3,9;
  • - Thánh Vịnh 34,2-3.16-17.18-19;
  • - Luca 17,7-10



Linh Hồn Người Công Chính Ở Trong Tay Chúa


Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm Lẻ


  • Các bài đọc trích sách:
  • - Khôn Ngoan 1,1-7;
  • - Thánh Vịnh 139,1-3.4-6.7-8.9-10;
  • - Luca 17,1-6


Đức Khôn Ngoan Là Thần Khí Hằng Yêu Mến Con Người


Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C


Các bài đọc trích sách:
- Rôma 16,3-9.16.22-27;
- Thánh vịnh 145,2-3.4-5.10-11;
- Luca 16,9-15



Chỉ Mình Thiên Chúa Là Đấng Khôn Ngoan Thượng Trí

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C


Các bài đọc triách sách:
- Rôma 15,14-21;
- Thánh Vịnh 98,1.2-3b.3c-4;
- Luca 16,1-8



Muôn Nước Hỡi, Nào Ca Ngợi Chúa

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm Lẻ


  • Các bài đọc trích sách:
  • - Rôma 14,7-12;
  • - Thánh Vịnh 27,1.4.13-14;
  • - Luca 15,1-10


Dù Sống Dù Chết, Chúng Ta Vẫn Thuộc Về Chúa


Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm Lẻ Các b


  • Các bài đọc trích sách
  • - Rôma 13,8-10;
  • - Thánh Vịnh 112,1-2.4-5.9;
  • - Luca 14,25-33


Yêu Người Là Chu Toàn Lề Luật


     Phaolô nói cho chúng ta biết, yêu thương là chu toàn Lề Luật; nếu chúng ta yêu thương là chúng ta đang thực hiện tất cả những điều Lề Luật truyền dậy. Như thế có nghĩa là gì? 

     Như thế nghĩa là, nếu chúng ta thực tâm yêu thương tha nhân, thì chúng ta không làm bất cứ điều gì gây thiệt hại cho họ, vật chất cũng như danh dự, và từ đó, tự nhiên chúng ta tuân giữ các điều răn dậy, là không gây đau khổ, phiền hà cho ai, dưới bất cứ hình thức nào. 

     Thánh Augustinô viết:  ‘’Hãy yêu thương, rồi làm bất cứ điều gì Bạn muốn.’’  Nhiều người coi câu nói trên như một giấy chứng nhận cho phép chúng ta làm bất cứ điều gì, miễn là chúng ta làm vì lòng yêu mến; nhưng Augustinô có cùng một quan điểm như Phaolô là, nếu chúng ta làm việc gì vì lòng yêu mến, thì việc làm đó được kể là tốt đẹp. 

     Điều quan trọng cần nói, là thứ tình yêu nào Augustinô đang nhắm tới; thánh nhân không có ý đề cập tới thứ tình cảm lãng mạn hay một niềm rung động trong tim; thánh nhân nghĩ, đó là thứ tình yêu phát sinh từ Thiên Chúa – tình yêu Thiên Chúa và tha nhân - như Đức Giêsu nói – là bản chất của Lề Luật. 

     Tình yêu đích thực được thể hiện qua những hành động cụ thể, chứ không chỉ bằng cảm tình tốt đẹp suông, hay bằng lời nói yêu thương anh chị em tại đầu môi, chót lưỡi; nhưng khi hành động lại phản nghịch lương tâm con người, hoặc làm ngơ trước cảnh hoạn nạn, khổ đau của đồng loại.
     Phaolô cũng như Đức Giêsu không bác bỏ Lề Luật, nhưng các Đấng tóm lược bản tính của Lề Luật.  Lề Luật tự nó không giúp gì cho chúng ta:  mặc dù các điều răn dậy thì rất đúng đắn, trong khi chúng ta lại quá yếu đuối, đến nỗi không có đủ khả năng tuân giữ từng chi tiết, và như thế Lề Luật chỉ vạch trần tội lỗi và tỏ lsự bất lực của chúng ta mà thôi. 

     Nhưng trong Đức Kitô ‘’Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.’’ (Rôma 5,5). Tình yêu đích thực đến từ Thiên Chúa, không đến từ chúng ta:  Đức Giêsu tỏ lộ cho chúng ta biết tình yêu Thiên Chúa, bằng cách nhập thế làm người, và chết trên thập giá, vì chúng ta. 

     Hiện nay, qua Chúa Thánh Thần, sức mạnh phục sinh và tình yêu của Người đang hoạt động trong chúng ta, giúp chúng ta có khả năng và sức lực tuân giữ Lề Luật, và yêu thương mọi người, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. 

     Vì chúng ta đã rất được yêu thương, nên chúng ta cũng phải đem tình yêu Thiên Chúa đến cho càng nhiều người càng tốt.  Chúng ta hãy nguyện xin Thiên Chúa ban cho sức mạnh và sự khôn ngoan, để hiến thân phục vụ tha nhân trong tình yêu.
‘’Lạy Chúa,
Chúa đã yêu thương thế gian,
đến nỗi sai Con Chúa chịu chết vì
chúng con, và ban cho chúng con đời
sống mới.  Xin Chúa tuôn đổ tình yêu Chúa
vào lòng chúng con, hầu chúng con có
thể thực thi ý Chúa và đem tình yêu Chúa
đến tất cả mọi người chung quanh
chúng con.  Amen.’’


Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm Lẻ


  • Các bài đọc trích sác
  • - Rôma 12,5-16;
  • - Thánh Vịnh 131,1.2.3;
  • - Luca 14,15-24


Hãy Đồng Tâm Nhất Trí Với Nhau


     Qua baì đọc hôm nay, chúng ta thấy thánh Phaolô đề cập tới đời sống luân lý, mà trọng tâm là tình yêu và đức khiêm nhường.  Tình yêu và đc khiêm nhường liên kết chặt chẽ với nhau, đến nỗi người khiêm nhường đích thực tỏ lộ dấu ấn tình yêu, dưới hình thức phục vụ tha nhân. 

     Nghĩa là chúng ta chỉ thật sự có giá trị, khi biết coi nguời khác cao trọng hơn cá nhân mình.  Đức Giêsu là một mẫu gương qúi giá nhất đối với chúng ta trong lãnh vực này  Chỉ vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu đã tự hạ mình làm thân phận con người, chịu khổ hình và đón nhận một cái chết vô cùng thê thảm trên thập giá. 

     Người đã hoàn toàn vâng theo ý Chúa Cha trong mọi sự, và hết lòng phục vụ tha nhân.  Đức Giêsu đã từng nói, ‘’Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.’’ (Máccô 10,45).  

     Một mẫu gương khiêm nhường vô cùng sáng giá, Đức Giêsu để lại cho chúng ta noi theo, đó là việc Người rửa chân cho các môn đệ, tại Bữa Tiệc Ly.  Là người Kitô hữu, chúng ta cần nhớ rằng, mục tiêu chính của chúng ta là ‘’làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.’’ (Máccô 9,35).

     Trong thế giới hiện đại, con người thường có tham vọng kiểm soát và thống trị kẻ khác, nhưng là người sống trong Đức Kitô, mục đích của chúng ta là phải trở nên những kẻ phục vụ mọi người.

     Phaolô khuyên dậy chúng ta, hãy quan tâm phục vụ anh chị em đồng loại, vì họ là những người mang hình ảnh Đức Kitô. Chúng ta đã được Thiên Chúa ban cho nhiều ân sủng khác nhau, vì thế, chúng ta phải biết xử dụng các ân sủng ấy cách xứng đáng, bằng cách giúp đỡ tha nhân, tức là xây dựng Thân Mình Mầu Nhiệm Đức Kitô Giêsu, chứ đừng chỉ giữ lại làm lợi ích cho riêng mình. 

     Chớ nghĩ rằng, chúng ta là thành phần quan trọng nên được ban ơn chúc phúc, nhưng, thực sự mỗi người trong chúng ta có một vai trò riêng, cần phải chu toàn.  Mỗi người trong chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, nên chúng ta phải tìm cách phát triển đức khiêm nhu.

     Mỗi người có một khả năng, tài trí riêng, nên việc tương trợ nhau là điều rất cần thiết.  ‘’Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một.  Vậy mắt không có thể bảo tay, ‘tao không cần đến mày’… Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất, thì lại là cần thiết nhất’’ (1 Côrintô 12,20-22). 

     Khi đề cập tới các bộ phận trong cơ thể, Phaolô muốn nhắn bảo chúng ta rằng, tất cả mọi tài trí đều trở nên vô dụng, nếu thiếu tình yêu; nếu chúng ta thực tâm yêu thương nhau, thì qúi hóa hơn mọi báu vật hay tài năng phi thường khác.
‘’Lạy Chúa Giêsu,
vì tình yêu, Chúa đã hạ mình xuống thế,
phục vụ nhân loại, và ban sự sống mình
cứu chuộc chúng con khỏi mọi tội lỗi.
Xin giúp chúng con noi theo tấm gương
 yêu thương và khiêm hạ của Chúa;
đồng thời biết xử dụng các ơn Chúa ban,
để phục vụ anh chị em chúng con.  Amen.’’


Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Lễ kính nhớ các thánh và lễ trọng trong
Niên Lịch Phụng Vụ đã lần lượt được đăng tải
từ trước, sẽ không trích dẫn lại.  Xin đọc giả theo dõi.
Ban Biên Tập sẽ thay thế các bài viết khác cho thêm khởi sắc
Thí dụ: 
Lễ các thánh Nam Nữ (đăng ngày 1 tháng 10 năm 2012)
Lễ cầu cho các linh hồn (đang ngày 2 tháng tháng 11 năm 2012)



Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm Lẻ


Các bài đọc trích sách:
- Rôma 11,1-2a.11-12.25-29;
- Thánh Vịnh 94,12-13a.14-15.17-18;
- Luca 14,1.7-11


Chúa Không Ruồng Rẫy Dân Người