Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Isaia 11,1-10; - Thánh Vịnh 72,1-2.7-8.12-13.17; - Rôma 15,4-9; - Mátthêu 3,1-12

Các Anh Hãy Sinh Hoa Qủa Để Chứng Tỏ Lòng Sám Hối


undefined
Hai cây nến thắp sáng biểu hiện Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

              Thiên Chúa kêu gọi mỗi người trong chúng ta dâng hiến cuộc sống của mình cho Người.  Cách đáp trả sứ điệp Tin Mừng của Chúa chính xác nhất là thừa nhận triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta.  Và đó cũng là bản chất của lòng sám hối. 

Sám hối là thay đổi từ trong sâu thẳm tâm hồn và trí khôn của mình, để cuộc sống có thể sinh hoa kết qủa, nhờ các việc tốt lành chúng ta làm hằng ngày.  Gioan Tẩy Giả kêu gọi chúng ta sám hối, tức là mời gọi chúng ta sống trung thành với giao ước của Chúa. 
Gioan Tẩy Giả dùng hình ảnh một cây mang nặng hoa trái, để ám chỉ một người, suốt cuộc đời, trung thành với Chúa.  Và khi mối tương giao mật thiết giữa chúng ta và Chúa đã được thiết lập, thì cuộc đời chúng ta sẽ sinh hoa kết trái dồi dào.  


Kêu gọi sám hối là cách Đức Giêsu bắt chúng ta nhìn nhận tội lỗi và sai lầm của mình cách chân thành và nghiêm túc, hầu đón nhận ơn tha thứ, để nhờ đó, tâm hồn và trí khôn chúng ta có thể thay đổi, hầu xứng đáng được Chúa Thánh Thần tuôn đổ hồng ân xuống trên chúng ta. 

Sám hối đòi buộc chúng ta chiến đấu không ngừng, trong mọi hoàn cảnh, hầu vượt thắng các dịp tội, khiến chúng ta có thtrở thành mù quáng, không để Chúa hoàn toàn thống trị tâm hồn và thể xác chúng ta.

Sám hối là chấp nhận Chúa làm chủ đời sống chúng ta, trong mọi tình huống; quan trọng nhất là chúng ta phải luôn cậy trông vào sự nâng đỡ và ơn soi dẫn của Thánh Thần, hầu chúng ta có đủ khả năng dò xét lương tâm và kiểm tra cuộc sống của mình để nhận định rõ, chúng ta cần cải hoá và sám hối trong lãnh vực nào.  

Khi đã được Chúa Thánh Thần dìu dắt và hướng dẫn, thì chúng ta sẽ dễ dàng xa lánh tội lỗi và quyết tâm đặt Đức Kitô Giêsu lên hàng đầu trong mọi hoàn cảnh, và nhờ thế, sức mạnh Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta đổi mới cuộc sống của mình.
               
             Mùa Vọng là thời điểm Chúa tuôn đổ tràn đầy ân sủng trên Giáo Hội của Người, giúp mỗi cá nhân trong chúng ta có cơ hội cải tạo, canh tân và bồi dưỡng cuộc sống của mình.  
Mùa Vọng là dịp thuận lợi để chúng ta cử hành Bí Tích hòa Giải, một dấu chỉ của lòng sám hối.  Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần vạch vẽ, chỉ bảo, để chúng ta nhận biết các lỗi lầm và yếu đuối, đang đè nặng tâm hồn và thể xác chúng ta.  Khi đã được Chúa Thánh Thần soi dẫn và nâng đỡ, chúng ta dễ dàng bộc lộ với Chúa, qua linh mục giải tội, để xin Người tha thứ. 

Lúc đó, Chúa sẽ giải thoát chúng ta ra khỏi vòng tăm tối và quyền lực tội lỗi.  Người sẽ ban cho chúng ta một cuộc sống mới, tràn đầy tình yêu và ân sủng.  Sám hối chính là cửa ngõ đi vào cuộc sống tự do, để có thể cảm nhận được tình yêu, ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa. 
  
‘’Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng trọn tâm hồn con cho Chúa.  Xin Chúa gột rửa lòng trí con sạch mọi ti lỗi.  Xin chúa biến đổi và canh tân tâm hồn con, để con có thể đem lại hoa qủa xinh tươi, hầu làm đẹp lòng Chúa.  Amen.’ 


Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm A

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng  -  Năm A
  • Các bài đọc trích sách: - Isaia 2,1-5; Thánh Vịnh 121,1-2.4-9; -Rôma 13,11-14a; Mátthêu 24,37-44

Maranata!  Lạy Chúa, Xin Ngự Đến

Một Cây Nến Thắp Sáng Biểu Thị Chúa Nhật I Mùa Vọng

Khi bắt đầu bước vào năm Phụng Vụ mới, Giáo Hội hỏi mỗi người trong chúng ta rằng:  ‘‘Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn đã chuẩn bị tiếp đón Chúa chưa, và Bạn có chấp thuận cùng đi với Người, khi Người trở lại không?‘‘ 
Mùa vọng là thời gian Chúa muốn tâm hồn chúng ta trở thành một nơi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón Người.  Qua những thăng trầm trong suốt chiều dọc lịch sử lâu dài, Dân Chúa hằng mong đợi ngày Chúa đến.
Thiên Chúa thiết lập một vương quốc hoà bình và công lý của Người giữa họ, nhưng thực tế, họ tỏ ra chưa sẵn sàng đón nhận ân sủng ấy.  Tội lỗi cũng như trái tim chai đá của loài người đã làm cản trở việc Chúa thiết lập vương quốc của Người giữa trần gian.
Điều Thiên Chúa muốn làm cho Dân Người, thì Người lại không thể thực hiện được, bởi vì trái tim nhân loại chưa chuẩn bị sẵn sàng.  Nếu nhân loại cho phép Thiên Chúa thống trị trái tim họ, thì ít nhất họ phải biết ăn năn, thống hối và thay đổi lối sống.
Khi Thiên Chúa thiết lập vương qưốc của Người, thì đó là thời điểm phân xử, nghĩa là những người đã chuẩn bị sẵn sàng, thì sẽ được vào vương quốc Thiên Chúa, còn những kẻ chưa chuẩn bị sẵn sàng thì bị loại trừ:  ‘‘Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại‘‘ (Mátthêu 24,41). 
Đức Giêsu đã công bố Tin Mừng và khai mở vương quốc Thiên Chúa, khi Người nói:  ‘‘Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.  Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng‘‘ (Máccô 1,14).  Thiên Chúa đã thiết lập vương quốc của Người nơi cá nhân Người Con Duy Nhất của Người là Đức Giêsu Kitô. 
Thời gian phân xử dựa trên nền tảng của lòng tin và thái độ tiếp nhận Đức Giêsu nơi mỗi người chúng ta.  Một điều chúng ta có thể biết chắc là vương quốc Thiên Chúa chỉ hoàn toàn được thiết lập khi Đức Giêsu Kitô trở lại trần gian vào ngày tận thế. 
Không một ai trong chúng ta có thể biết trước ngày nào, giờ nào Người đến để xét xử toàn thể địa cầu. Nhưng chúng ta tin chắc rằng, những người đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ cùng với Chúa tiến vào nơi vinh hiển muôn đời.  Còn những kẻ chểnh mảng, không sẵn sàng, sẽ bị loại trừ.
Trong Mùa Vọng này, Thiên Chúa muốn đổi mới, canh tân và tái tạo con người chúng ta.  Người đang tuôn đổ ân sủng trên Giáo Hội của Người, hầu làm cho tâm hồn chúng ta có thể thay đổi và trở nên thực sự sẵn sàng.  Người đang mời gọi chúng ta tiến lại gần Người hơn, để mỗi ngày, chúng ta càng trở nên mật thiết với Người. 
Chúa chỉ làm cho chúng ta được như thế, nếu chúng ta khiêm tốn đến với Người và ước ao, cũng như tin tưởng rằng, ân sủng và sức mạnh của Chúa có thể biến đổi cuộc sống chúng ta.
              ‘‘Lạy Đức Giêsu, xin hãy đến!  Xin hãy thức tỉnh con trong giấc ngủ say trong Mùa Vọng này.  Xin tái tạo và canh tân cuộc sống của con bằng ân sủng của Chúa.  Xin hãy làm cho tâm hồn con trở nên sẵn sàng! Amen.‘‘