YÊU MẾN LỜI CHÚA
Một đoạn trong cuốn phim mang nhan đề ’’Mutiny on the Bounty’’ có thể gợi ý cho ta khi đọc Kinh Thánh. Những người nổi loạn đã rời bỏ chiếc tàu và tới sống trên hoang đảo Pitcairn. Toán của họ gồm 9 thủy thủ da trắng, 6 thổ dân đàn ông, 10 đàn bà và một cô gái 15 tuổi. Vì thiếu thốn mọi thứ nên sau đó, trong số 9 thủy thủ da trắng chỉ còn một người sống sót tên là Alexander Smith. Ông ta tìm thấy trong các thùng đồ đem từ trên tàu xuống có một cuốn Tân Ước. Từ đó ông bắt đầu đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, rồi chia sẻ với cả nhóm. Dần dần mọi người đều vui vẻ và tạo được một cuộc sống khả quan hơn tại hoang đảo nhỏ bé ấy.
Đó là một minh chứng hùng hồn mà Đức Giêsu đã truyền dạy chúng ta qua bài Tin Mừng do thánh sử Máccô viết, chương 1, từ câu 14 đến 20: ’’Nước Trời đã gần đến, hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng.’’ Kinh Thánh là Lời Chúa gồm Tân Ước và Cựu Ước, nhưng Phúc Âm có nghĩa là Tân Ước, đặc biệt là những điều Đức Giêsu đã nói và các việc Người đã làm. Người truyền dạy ta hãy đón nhận Tin Mừng.
Rồi từ đó, cũng như những người tới sinh sống trên hoang đảo Pitacairn, ta sẽ khám phá ra rằng, Nước Thiên Chúa ở ngay bên cạnh mình. Là những người Công giáo, lời nói và việc làm của Đức Giêsu quan trọng đến nỗi ta phải đọc đi nhắc lại một đoạn trong mỗi Thánh Lễ để suy niệm và đem ra thực hành nơi cuộc sống.
Trước khi đọc Phúc Âm, vị đại diện Đức Giêsu giang tay chúc lành mọi người: ’’Chúa ở cùng anh chị em.’’ Điều đó có nghĩa là ta cần phải được Chúa giúp đỡ để đón nhận và thực hành Lời Chúa cho đúng. Khi đọc Phúc Âm, mọi người đều đứng, chứng tỏ Lời Chúa làm ta vui mừng và được tự do, đem lại phấn khởi, phá tan u buồn do tội lỗi gây nên.
Vị đại diện Đức Giêsu Kitô ghi một dấu Thánh Giá nhỏ ở chữ đầu tiên đoạn Phúc Âm để nhắc nhở rằng, tất cả công cuộc cứu rỗi gồm tóm trong Mầu Nhiệm Thập Giá, và Thánh Giá hàm chứa mọi nhân đức.
Sau đó, vị đại diện Đức Giêsu Kitô còn dùng ngón tay cái ghi dấu Thánh Giá nhỏ trên trán, trên môi và trên ngực. Trên trán, để xin Chúa ban cho sự hiểu biết và ghi nhớ Lời Chúa; trên môi, để xin Chúa ban ơn sẵn sàng công bố và rao truyền Lời Chúa cho tha nhân; trên ngực, để xin Chúa ban lòng yêu mến, ấp ủ và tuân hành Lời Chúa.
Sau khi đọc xong bài Phúc Âm, vị thay mặt Đức Giêsu Kitô hôn kính chữ đầu tiên đoạn sách Tin Mừng, xác thực ngài đã nếm sự ngọt ngào của Lời Chúa.
Mỗi khi nghe hoặc đọc Phúc Âm, ta cũng nên làm như vậy, và ước gì chính Chúa sẽ soi dẫn, chỉ dạy ta hiểu biết Lời Chúa mỗi ngày càng sâu đậm hơn và đem ra thực hành. Nhờ thế, cuộc sống của ta sẽ biến đổi như cuộc sống của nhóm người cư ngụ trên hoang đảo Pitcairn.
Lạy Chúa, Lời Chúa là Chân Lý dẫn đưa con tới sự sống đời đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét