CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - Năm B
Các bài đọc trích từ sách: Amos 7,12-15; Tv. 85,8-14; Eph. 1,3-14; Máccô 6,7-13
Chúa Nhật này chúng ta nhận từ thánh Phaolô một sứ điệp rất quan trọng. Trong Đức Kitô, ta được tuyển chọn để trở nên thánh thiện và không có gì đáng khiển trách trước mặt Thiên Chúa.
Điều này đã từng được nhắc lại tại Công Đồng Vaticanô II. Ngay từ thuở ban đầu, mỗi người đã được tuyển chọn để trở nên thánh thiện. Điều này được thể hiện nơi tất cả mọi thành phần Dân Chúa, từ giáo sĩ, tu sĩ đến giáo dân.
Đúng thế, bởi vì tất cả chúng ta đều là Con Thiên Chúa.
Chúng ta, tất cả đều là Dân Chúa – và tất cả dân Chúa đều nhận được lời mời gọi. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Amos nói: ’’Tôi không phải là ngôn sứ - hoặc một ngôn sứ đang tập sự. Tôi là một người chăn nuôi cừu, nhưng Đức Chúa đã bắt lấy tôi ra khỏi đàn cừu và nói: Hãy đi và tuyên sấm cho dân Israel.’’
Ngày nay nhiều người sẽ tự nghĩ, tôi không phải là giám mục hoặc linh mục hay phó tế, nhưng Chúa nhắn bảo tôi: ’’Bạn phải là ngôn sứ cho gia đình, cho bạn bè và cho những người sống chung quanh.’’
Ngày nay nhiều người sẽ tự nghĩ, tôi không phải là giám mục hoặc linh mục hay phó tế, nhưng Chúa nhắn bảo tôi: ’’Bạn phải là ngôn sứ cho gia đình, cho bạn bè và cho những người sống chung quanh.’’
Nếu tôi sống với Chúa và nói chuyện với Chúa, như vậy tôi là một ngôn sứ vậy.
Nhưng có một điều quan trọng là: ta phải luôn sống kết hợp chặt chẽ với Chúa. Ta không thể hướng dẫn người khác cầu nguyện, nếu ta chưa bao giờ tự mình cầu nguyện.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Tông Đồ Máccô nói với ta rằng: Đức Giêsu sai các Tông Đồ ra đi - từng hai người một – chân đi dép và tay cầm gậy – nhưng không được mang theo lương thực…
Điều cần thiết duy nhất là ’’ôm chặt lấy’’ Chúa – và đặt niềm tin ở nơi Người. Ta cần tiền của và lương thực, nhưng ’’niềm tin’’ ở nơi Chúa không đến từ tiền của, lương thực và quần áo-giầy dép, nhưng đến từ chính Chúa.
Ta có thể tự hỏi: TẠI SAO?
Có câu trả lời đích thực chăng?
Thưa, có! bởi vì Chúa là Tình Yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét