Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Mùa Vọng (Phần II) - Ngày 18 Tháng 12

Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 23,5-8; - Thánh Vịnh 71 (72), 1-2.12-13.18-19; - Mátthêu 1,18-24

 
‘’Lạy Chúa là thủ lãnh nhà Israel,
Chúa đã hiện ra với ông Môisê
trong một bụi gai đang bốc cháy
và đã ban Lề Luật cho ông trên núi Xinai.
Xin hãy đến và cứu chúng con
bằng quyền năng của Chúa.’’

 
     Một lễ cưới được kể là hoàn hảo tại Palestine vào thế kỷ thứ I gồm hai giai đoạn.  Giai đoạn mở đầu gọi là lễ đính hôn, và giai đoạn kết thúc là lễ thành hôn.  Maria và Giuse đã thi hành xong giai đoạn thứ nhất -  Maria hứa hôn với Giuse, tức là Maria đã chính thức trở thành vợ chưa cưới của Giuse.  Chúng ta khó – hay nói cách khác là không có thể - hiểu rõ đầu óc của Giuse nghĩ gì khi ông biết rõ Maria đã có thai trước ngày hai người cử hành lễ thành hôn!

     Dường như Chúa Thánh Thần không phải là Đấng đầu tiên Giuse nghĩ tới!  Đầu óc của Giuse không ngừng bị ám ảnh bởi những chuyện xấu xa và tồi tệ, nên ông cảm thấy rất buồn phiền, đau khổ. 

     Giuse hiểu, vấn đề hôn nhân như thế là bất thành (Đệ Nhị Luật 22,23-27).  Thực vậy, nếu áp dụng theo Lề Luật diễn giải, thì trong trường hợp này, Maria có thể bị kết án tử hình (Dân Số 5,11-31). 

     Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy rằng, giữa cơn biến động trong cuộc sống gia đình, kèm theo nỗi phiền muộn cá nhân, lại là lúc khai mở lịch sử ơn cứu độ. 

     Thiên Chúa đã biến đổi một thảm trạng riêng tư thành một cơ hội tiến tới toàn thiện; để từ đó, công cuộc cứu chuộc nhân loại bắt đầu.

     ‘’Chúng ta biết rằng, vào lúc khởi đầu Tân Ước, cũng như lúc khởi đầu Cựu Ước, đều có một cặp hôn nhân.  Nhưng Ađam và Eva là nguồn mạch sự xấu, rồi từ đó sự xấu lan tràn trên khắp trần gian; Maria và Giuse là tuyệt hảo, để từ đó sự thánh thiện tỏa ra trên khắp mặt đất. Đấng Cứu Thế bắt đầu công cuộc cứu chuộc nhờ sự hiệp nhất trinh sạch và thánh thiện, để nhờ đó ý định ngàn đời của Người là thanh luyện và thánh hóa đời sống gia đình được thể hiện – vì hôn nhân gia đình là đền thờ của tình yêu và nguồn mạch sự sống.’’ (Redemptor custos, 7).

     Thiên Chúa nói với Giuse qua sứ thần và trong giấc mộng; Giuse đã lắng nghe.  Ông đã để Chúa Thánh Thần khuyên bảo và giáo huấn.  Vì muốn thi hành ý Chúa, ông đã loại trừ sợ hãi, xóa bỏ buồn phiền và âu lo ra khỏi tâm hồn.

     Nhờ biết khiêm tốn đón nhận chân lý mà một trinh nữ mới có thể thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần;

     Giuse đúng là một gương mẫu đức tin cho chúng ta noi theo.  Trí óc chúng ta hẹp hòi, sự hiểu biết của chúng ta giới hạn; vì thế chúng ta hãy bái phục trước sự khôn ngoan và quyền năng Thiên Chúa, Đấng có những đường lối hoàn toàn khác với đường lối con người.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét