Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh
Các bài đọc triách sách: - 1 Gioan 5,14-21; - Thánh
Vịnh 149,1-2.3-4.5+6a+9b; - Gioan 3,22-30
Bài Đọc: 1 Gioan 5,14-21 - Mọi Điều
Bất Chính Đều Là Tội
Chúng
ta biết rõ Đức Giêsu sẽ thắng thế gian, nhưng chúng ta đừng tự mãn, và cần nhớ
rằng, con người luôn sống giữa tốt và xấu, vì thế chúng ta nên cẩn trọng. Điều kinh khủng và đáng khiếp sợ nhất là đôi
khi chúng ta để cho sự xấu mang bộ mặt tốt lành len lỏi vào cuộc sống của mình,
hoặc lợi dụng những việc làm có tính cách tốt lành để lừa dối, bịp bợm người
chung quanh.
Là
người Kitô hữu, chỉ có một lựa chọn duy nhất là chúng ta tiến bước trên con đường
Chúa đã đi qua. Mặc dù không đủ khả năng
đo lường ơn Chúa, nhưng chúng ta đừng đánh giá qúa thấp các việc làm của mình. Người môn đệ Chúa cần có một quyết định dứt
khoát, không ngập ngừng. Muốn thu đạt giá
trị nơi một việc, chúng ta đều trải qua khó khăn hoặc bất trắc. Vấn đề đặt ra, dĩ nhiên, là làm thế nào để chúng
ta có thể nhận biết ý Chúa.
Thiên
Chúa tạo dựng một thế giới vô cùng tốt đẹp và kỳ diệu, nhưng sự dữ đã len lỏi vào
trần gian và không ngừng hoạt động, bằng các sự kiện rất tồi tệ. Sự dữ cạnh tranh với các tác vụ của Thiên Chúa,
không chỉ dưới hình thức đối nghịch với kế hoạch của Người tại thế gian, nhưng
sự dữ còn gian manh, xảo trá hơn nữa. Sự
dữ xuyên thấu đời sống và làm chúng ta cảm thấy bối rối, đồng thời phá vỡ sự bình
an trong xã hội và làm hao tổn công sức những người nuôi ý hướng tạo dựng vẻ
huyền mỹ trong vũ trụ.
Nơi
nào xuất hiện những người: dấn thân phục vụ công ích, vận động cho công lý và
hoà bình, tham gia các việc từ thiện bất vụ lợi, thì sự dữ cũng có mặt và ẩn nấp
dưới những chiếc cánh, thường mang các nhãn hiệu hấp dẫn như: Từ Thiện, Đạo Đức, Hảo Tâm hoặc Mạnh Thường
Quân… Các nhãn hiệu đặc biệt này được gọi là: Cám Dỗ, và Hỗn Loạn.
Khi
kiêu ngạo đội lốt các nhãn hiệu này xâm nhập cuộc sống, thì dường như chúng ta
dễ rơi vào tình trạng sùng bái ngẫu tượng.
Vì vậy, trong thư thứ nhất của mình, thánh Gioan Tông Đồ nhắn bảo chúng
ta rằng: ‘‘Hỡi những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần‘‘ (1 Gioan
5,21).
‘‘Lạy
Chúa, xin ban cho con một trái tim đầy lòng biết ơn và một tình yêu vô điều kiện
như Chúa. Xin tình yêu, lòng nhân hậu và
đầy tình thương của Chúa luốn hướng dẫn con trong suốt cuộc hành trình tại trần
gian. Xin Chúa giúp con chống lại các cám
dỗ, dù phải trả với bất cứ giá nào, hầu con có thể luôn đồng hành với Chúa. Amen.‘‘
Tin
Mừng: Gioan 3,22-30 - Người
Phải Nổi Bật Lên…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét