Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Chúa Nhật V Thường Niên - Năm C


Các bài đọc trích sách: - Isaia 6,1-8; - Thánh Vịnh 138,1-5.7-8; - 1 Côrintô 15.1-11; - Luca 5,1-11


Các Anh Hãy Theo Tôi…


    Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể nhận thấy rõ việc Đức Giêsu Kitô biến đổi con người của Simon Phêrô và các đồng bạn ngư phủ của ông ra sao.  Phần đầu bài Tin Mừng mô tả việc các ngư phủ đang giặt lưới sau một đêm đánh cá. 

     Cuối cùng, Đức Giêsu khuyên họ từ bỏ tất cả mọi sự mà đi theo Người.  Đức Giêsu có thể đụng chạm mạnh vào đời sống của những người có liên hệ chặt chẽ với Người, không chỉ cách nay hơn hai ngàn năm, mà ngay cả bây giờ cũng vậy.
 
     Phêrô và đồng bạn của ông không có nét gì nổi bật, chỉ là những ngư dân rất tầm thường tại Galilê, thế mà Đức Kitô Giêsu lại đặc biệt quan tâm tới.
 
     Đức Giêsu bảo Phêrô ‘’chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.’’  Dường như đây là một lệnh truyền có tính cách bất thường.  Là những ngư phủ chuyên nghiệp, họ biết rất rõ công việc của mình; ban đêm là thời gian bắt cá thuận lợi nhất, thế mà suốt đêm họ chẳng bắt được con cá nào, vậy thì làm cách nào có thbắt được cá trong lúc ban ngày ban mặt! 
  
     Ấy thế mà chàng thanh niên con bác thợ mộc Giuse lại bảo họ thả lưới bắt cá giữa thanh thiên bạch nhật, thật ngược đời!  Phêrô đã nêu lên nhiều lý do cụ thể để từ khước, nhưng vì lòng tin, cuối cùng ông đã làm theo lệnh truyền của Đức Giêsu.

     Phải, chỉ vì lòng tin mà Phêrô đã vâng nghe Lời Đức Giêsu, chứ không vì nguyên nhân nào khác.

     Giống như Phêrô, nhiều khi chúng ta cũng tự tin vào sự khôn ngoan của mình hơn quyền năng Thiên Chúa.  Chúng ta nghĩ mình biết rất nhiều; nhưng liệu chúng ta có được niềm tin như Phêrô không?  Lúc đầu tỏ ra ngập ngừng, nhưng cuối cùng lại tự nguyện làm theo ý Chúa? 

     Khó ai có được lòng tin vững mạnh, nếu người ấy chưa thực sự hiểu biết Đức Kitô Giêsu; mà muốn hiểu biết Người, chúng ta phải gần gũi Người, đặc biệt nhất là trong các giờ cầu nguyện và đọc Kinh Thánh.  Càng hiểu biết Đức Giêsu, chúng ta càng thêm tin tưởng Người hơn trong bất cứ tình huống nào. 

     Chỉ có ơn Chúa mới có thể giúp lòng trí chúng ta luôn vâng theo lời khuyên dậy của Người, thay vì hoàn toàn chiều theo sự khôn ngoan tự nhiên và giới hạn của mình.

     Khi thấy bắt được nhiều cá qúa, Phêrô sấp mặt xuống chân Đức Giêsu ăn năn thống hối về sự nghi hoặc của mình.  Biết thế, Đức Giêsu không xa lánh ông, trái lại, Người truyền cho ông và đồng bạn trở nên ‘’kẻ lưới người hay thu phục lòng người.’’ 

     Thú nhận mình yếu đuối, tội lỗi trước mặt Chúa, như Phêrô đã làm, là điều rất quan trọng đối với chúng ta.  Chúa không lên án chúng ta; Người chỉ muốn ban ơn và chúc phúc cho chúng ta.
 
     Đức Giêsu kêu gọi những kẻ tội lỗi, giống như Người đã làm khi còn ở trần gian.  Người không chờ đến khi chúng ta trở nên toàn thiện rồi mới kêu gọi chúng ta.  Người chỉ ước ao chúng ta đặt trọn niềm tin ở nơi Người, và hết lòng tuân hành ý Người mà thôi.
''Lạy Chúa,
chúng con biết mình là những kẻ tội lỗi,
cần đến lòng thương xót
và ơn tha thứ của Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng con ơn
biết đón nhận lòng thương xót của Chúa
và nỗ lực thi hành lời mời gọi của Chúa
để trở thành những kẻ thu phục lòng người
trong thế giới hôm nay.  Amen.’’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét