Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Giôna 1,1-2.1,11; - Giôna 2,2-5.8; - Luca 10,25-37

 
Từ Cảnh Ngặt Nghèo, Tôi Kêu Lên Đức Chúa


Giôna là câu truyện lịch sử, nhưng nội dung mang bản sắc dụ ngôn hơn là một tác phẩm lịch sử đơn thuần.  Thiên Chúa sai ngôn sứ Giôna đến thành phố Ninivê để raog giảng, và loan báo cho dân chúng biết các tội ác ghê gớm của họ.

Ninivê là một thành phố của Assyri.  Vào thời bấy giờ, Assyri là một cường quốc trong vùng.  Nhưng vì không tuân hành ý Chúa, Giôna tìm cách trốn chạy thật xa.  Giôna xuống tầu thủy đến Tácsít, một địa danh nằm ở mãi tận cùng trái đất. 

Nhiều ngôn sứ trong Kinh Thánh, tỏ ra do dự, khi được Thiên Chúa trao cho một sứ vụ, duy chỉ có Giôna là người đón nhận trách nhiệm cách rất hăng hái, nhưng lại tìm cách lảng tránh.  Kết cục, Giôna vẫn được lịch sử coi như là một nhân vật rất anh chùng. 

Không phải Giôna chỉ muốn trốn tránh Thiên Chúa mà thôi, nhưng, đoạn sau câu truyện cho biết, ông còn muốn từ chối một việc làm, mang tính cách từ thiện, bởi vì ông không muốn rao giảng cho một dân thành đáng ghét là Ninivê, sợ rằng họ sẽ sám hối và được tha thứ mọi tội lỗi (xem Giôna 4,2). 

Những bất toàn của Giôna biến ông trở thành một nhân vật buộc chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân.  Mỗi người trong chúng ta, nhiều khi cũng có thái độ giống như Giôna là lẩn trốn Chúa, và từ chối ý muốn của Người.  Chúng ta thường cố gắng lừa đảo chính mình, và giả bộ cho rằng việc ấy không phải là ý Chúa, mặc dù thâm tâm chúng ta cảm nhận, đó là ý Người. 

Chúng ta không dám dâng hiến trọn vẹn cuộc sống mình cho Chúa, sợ rằng khi được Chúa kêu gọi và trao trách nhiệm, chúng ta lại phải từ khước.  Có lẽ chúng ta không lẩn tránh Chúa khéo léo hơn Giôna, nhưng mọi người cần hiểu, sở dĩ Chúa luôn theo sát chúng ta, chỉ vì tình yêu, chứ không có ý trù dập chúng ta.  Giống như Giôna, mỗi khi được trao phó trách nhiệm, chúng ta cần suy xét và cân nhắc thật kỹ lưỡng.  Sau khi chịu nhiều cực hình trên tầu thủy và nằm trong bụng cá ba ngày, Giôna trở lại vị thế lúc ban đầu. 

Nếu trốn tránh việc Chúa muốn chúng ta làm, có thể chúng ta sẽ gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, trước khi trở về để tái chấp nhận ý Người.  Chúng ta đừng sợ hãi khi hiến dâng cuộc sống cho Chúa, và thực thi ý Người.  Nên biết rằng, Chúa yêu chúng ta, và chỉ muốn ban cho chúng ta những điều tốt lành nhất mà thôi.  Nếu can đảm nghe tiếng Chúa, thì chúng ta sẽ nhận thấy ơn huệ của Người lớn lao hơn tất cả mọi hy sinh của mình rất nhiều.

‘’Lạy Chúa, chúng con biết, Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, và đó là lý do chính đáng, khiến chúng con thực thi ý Chúa.  Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con lẩn tránh Chúa, và ban cho chúng con sự khôn ngoan, lòng can đảm, để chúng con nhận biết điều Chúa muốn, và hết lòng thực thi ý Chúa.  Amen.’’




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét