Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A

Chúa Nhật II Mùa Chay  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 12,1-4; - Thánh Vịnh 32/33; - 2 Timôthy 1,8b-10; - Mátthêu 17,1-9

Tâm Hồn Chúng Con Trông Đợi Chúa

Nhập Lễ:
’’Tâm hồn con thưa cùng Chúa, mắt con tìm kiếm Chúa; lạy Chúa, con tìm kiếm dung nhan Chúa.  Xin đừng ẩn mặt xa con’’ (Thánh Vịnh 26,8-9).
Lời Nguyện:
               ’’Lạy Chúa, Chúa đã truyền cho chúng con phải nghe lời Con yêu dấu Chúa, xin đoái thương nuôi dưỡng linh hồn con bằng lời Chúa, để khi tâm hồn được thanh tẩy, chúng con hân hoan chiêm ngưỡng vinh quang Chúa.  Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, hiệp thông với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. – Amen.
Bài Đọc 1:
’’Thiên Chúa gọi ông Ápbram, tổ phụ dân Người’’  (Sách Sáng Thế 12,1-4a).
Đáp Ca:
 ’’Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Chúa’’ (Thánh Vịnh 32,22).
Bài Đọc 2:
                 ’’Thiên Chúa kêu gọi và soi sáng chúng ta’’ (2 Timôthê 1,8b-10).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng:  DĐ6y là Con yêu dấu, làm vui thỏa lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người’’.  
Tin Mừng:
’’Dung nhan Đức Giêsu chói lọi như mặt trời’’ (Mátthêu 17,1-9).
Hiệp Lễ:
’’Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng, các ngươi hãy nghe lời Người’’  (Mátthêu 17,5).
  
*****

                 Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô II đã bổ túc 5 chuỗi Kinh Mân Côi Sự Sáng vào 15 chuỗi Mân Côi, mà người tín hữu vẫn thường dùng, từ trước đến nay, trình bầy đầy đủ cuộc đời và sứ vụ rao giảng công khai của Đức Giêsu Kitô.  5 chuỗi hạt này được sử dụng để suy niệm vào mỗi ngày thứ năm hằng tuần. 

                 Chúa Nhật thứ II Mùa Chay, phụng vụ đặt trọng tâm vào ngắm thứ tư Phép Lần Hạt Sự Sáng: ‘’Đức Giêsu biến hình trên núi…’’, do thánh Mátthêu trình thuật.

                 Mặc dù Cuộc Biến Hình vẫn được nhiều người nghĩ là đã diễn ra ở trên Núi Tabor, nhưng một số học giả cho rằng, đó là Núi Hermon, có lẽ chính xác nhất, bởi vì núi này nằm ở vị trí xa hơn, và do đó tương đối thích hợp với không gian thinh lặng cầu nguyện; đồng thời nằm gần Caesarea Philippi, nơi các ngài  đã từng tụ họp, đàm đạo với nhau.

                 Nhiều người vẫn chưa tin hẳn bối cảnh lịch sử, cũng như một số dấu lạ, và nghĩ rằng, đó chỉ là những hình ảnh có tính cách tiêu biểu, tuy nhiên, các biến cố đã xẩy ra, thì hầu hết là có.  Điểm đáng lưu ý là cả ba tác giả Kinh Thánh nhất lãm – Mátthêu, Máccô và Luca, đều trình bầy về biến cố này; hơn nữa, một số cảm nhận khác thường, có tính cách rùng rợn, đột xuất, từ  chính các môn đ liên hệ, khiến chúng ta tin câu chuyện đã mô tả là sự thật.  Chẳng hạn Phêrô, bộc phát một cách quá linh động, như một cậu bé thơ ngây, khờ dại, khi nói:  ‘’Lạy Ngài… nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.’’ (Mátthêu 17,4). 

                 Điều gì thúc đẩy Phêrô nói như vậy?  Phải chăng, đó chỉ là lời phát biểu bâng quơ, vì qúa sửng sốt trước sự ngạc nhiên của các môn đệ tháp tùng Đức Giêsu? Hay Phêrô đang suy nghĩ về một việc làm có tính cách bán chính thức, sau khi được vinh dự chứng kiến và chia sẻ một biến cố tuyệt vời, độc nhất vô nhị, vừa diễn ra?

                 Một câu hỏi khác được nêu lên:  Phải chăng Đức Giêsu vừa cho các môn đệ thoáng nhìn thấy thần tính của Người? Có lẽ không phải như vậy, bởi vì chính Môsê và Êlia đã hiện ra cũng trong vầng chiếu sáng ấy và đàm đạo với Đức Giêsu, mặc dù, các ông không mang thần tính.

                 Biến Hình là một sự cố xẩy ra giữa hai lần Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó và sống lại của Người.  Sự kiện này có lẽ liên quan mật thiết với nhau.  Vinh quang chói sáng của Đức Kitô xuất hiện trong khổ nhục thập giá, đúng như khi con người chứng kiến Cuộc Biến Hình, thì có thể không còn nghĩ nhiều tới cảnh đầy hãi hùng và kinh sợ của thập giá nữa.

Cuộc đời của Đức Kitô giống như đồng tiền gồm hai mặt, và chúng ta cũng cần có một cuộc sống như vậy, làm cho Chúa Cha được mãn nguyện.  ‘’Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.  Các Ngươi hãy vâng lời Người!’’  (Mátthêu 17,5). 
Lạy Chúa,
con muốn được sống hiệp nhất với Ngài.
Xin giúp con hết lòng tuân phục ý Đức Giêsu,
siết chặt chỉ tiêu ấy trong tâm hồn,
 hầu con có thể uốn nắn mình

nên giống Người.  Amen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét