Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm A

Chúa Nhật VI Phục Sinh  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 8,5-8.14-17; - Thánh Vịnh 66,1-3a.4-5.6-7a.16+20;
- 1 Phêrô 3,15-18; - Gioan 14,15-21

Nhập Lễ: 
’’Các ngươi hãy rao truyền lời hân hoan, và người ta sẽ nghe, hãy rao truyền đến tận cùng trái đất rằng:  Chúa đã giải phóng dân Người, halleluia’’ (Theo Isaia 46,20)
Bài Đọc 1:
                 Các Tông Đồ đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần’’ (Công Vụ Tông Đồ 8,5-8.14-17)
Đáp Ca
               ’’Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa’’ (Thánh Vịnh 65,1).
Bài Đọc 2:
                 ''Thân xác Đức Kitô đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. (1 Phêrô 3,15-18)  
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói:  Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.  Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.  Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Halleluia’’. (Gioan 14,23)
Tin Mừng:
’’Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.’’ (Gioan 14,15-21)
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán: Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ lời Thầy.  Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Người ở với các con đến muôn đời, halleluia’’ (Gioan 14,15-16).

*****

Ai Yêu Mến Thầy, Thì Sẽ Giữ Lời Thầy

Thầy Sẽ Xin Chúa Cha Ban Cho Anh Em Một Đấng Bảo Trợ Khác

                 Biết mình sắp phải đi chịu chết; Đức Giêsu yên ủi các môn đệ.  Người muốn các môn đệ hiểu rằng, mặc dù phải xa cách họ, nhưng Người sẽ sống lại và ở với họ bằng một thể cách khác.  Và mặc dù, họ không còn gần gũi Người dưới hình thức thể xác nữa, nhưng Người sẽ sai Thần Linh đến để an ủi và dậy dỗ họ.

                 Lời hứa này cũng liên quan đến cả chúng ta.  Có được Thần Linh là một ơn cao cả hơn nhìn thấy Đức Giêsu bằng xương bằng thịt.  Thần Linh Người chiếm hữu tâm hồn chúng ta, và không bao giờ rời bỏ chúng ta.  Ngay cả khi chúng ta cảm thấy Đức Kitô dường như không ở với chúng ta, thì chúng ta vẫn có thể an lòng vì Thần Linh sẽ không bao giờ bỏ rơi hoặc không yêu thương chúng ta nữa.  Hoặc ngay cả khi chúng ta trốn lánh Thần Linh, thì Người cũng chẳng bao giờ xa lìa chúng ta.

                 Nếu thực tâm yêu ai, chúng ta luôn muốn làm hài lòng người ấy.  Ai cũng có thể đề cập tới tình yêu, nhưng tình yêu phải được chứng minh bằng việc làm, chứ không chỉ nói xuông bằng lời là đủ.  Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Người cũng như cả chúng ta rằng, nếu chúng ta thật lòng yêu mến Người, thì chúng ta phải tuân giữa các giới răn của Người.  Các giới răn của Người là những điều Người muốn chúng ta phải làm.  Nếu tình yêu Thiên Chúa không ảnh hưởng gì tới lối sống của chúng ta, thì hẳn là chúng ta chưa có một cuộc sống thâm sâu.

                 Nếu chúng ta bầy tỏ tình yêu bằng cách tuân giữ các giới luật của Đức Kitô, thì Người sẽ ở lại với chúng ta - nhờ Thần Linh - như Người đã hứa.  Thần Linh sẽ tiết lộ cho chúng ta biết Đức Kitô và sự thật của Tin Mừng.  Chúng ta nên dành thì giờ để cầu nguyện, xin Thần Linh soi sáng để chúng ta nhận thức được những sự thật này và thêm lòng tin, cũng như mỗi ngày càng yêu mến các sự kiện ấy hơn.

                 Tiến trình này tựa như một vòng xoắn: khi dùng thì giờ cầu nguyện với Đức Kitô, thì chúng ta càng yêu mến Người cách thắm thiết hơn, và từ đó chúng ta ước mong tuân giữa các giới răn của Người. Và khi làm theo ý Người, thì Người sẽ tỏ tình yêu của Người cho chúng ta cách rõ nét hơn nữa.

                 Theo Đức Kitô không phải lúc nào cũng thật sự dễ dàng. Trên cõi đời này có rất nhiều vấn đề rắc rối, phức tạp, và đầy thử thách cam go, nhưng thích thú và vô cùng an ủi đối với chúng ta, là được biết, Đấng Cứu Chuộc luôn ở với chúng ta, và lúc nào cũng muốn dẫn chúng ta đến gần Người hơn.
‘’Lạy Chúa Giêsu,
chúng con cảm tạ vì Chúa không để
chúng con  sống trong buồn khổ,
nhưng đã sai Thần Linh Chúa đến an ủi
chúng con.  Nhờ Thần Linh Chúa soi dẫn,
chúng con sẽ có thể thực thi ý Chúa và
   mỗi ngày càng kết hợp với Chúa hơn. Amen’’.        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét