Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Chúc Mừng Năm Mới 2015

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015



Giã biệt năm 2014 với lời cảm tạ
và chào đón năm mới 2015 với vạn điều ước mong tốt lành.
Cảm tạ những hồng ân Chúa đã ban cho từng cá nhân
và xin Chúa thương ban mọi ơn lành hồn xác cho mọi người.



Giao thừa là bỏ lại qúa khứ những sự kiện đã xẩy ra trong năm cũ
để đón nhận tất cả những gì bất ngờ thánh thiện sẽ 
diễn ra vào năm mới theo tinh thần Kinh Lậy Cha:
’’... Nguyện Danh Cha Cả Sáng, Nước Cha Trị Đến,
Ý Cha Thể Hiện Dưới Đất Cũng Như Trên Trời…’’


Thánh Phaolô khuyên chúng ta cầu nguyện không ngừng
và tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh
- qua Đức Kitô Giêsu - 
về tất cả những gì Người đã và sẽ thực hiện cho chúng ta
vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.



Ban Biên Tập Trang Báo Điện Tử Online - Suy Niệm

Chân thành kính chúc qúi đọc giả
Sức Khỏe và Bình An trong Năm Mới.
Xin qúi độc giả cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa.



Trang Báo Điện Tử Online khai mở từ tháng 2 năm 2012
và bắt đầu hoạt động tương đối đều đặn từ tháng 7 năm 2012.
Đến giờ giao thừa năm 2014-15 Trang Báo Điện Tử Online
đã khiêm tốn gửi qua ''mạng Internet'' non 800 bài viết
với 7.308 lần qúi đọc giả thăm viếng.
Tin tức trên ’’Mạng Lưới’’ không có đọc giả cố định,
Ban Biên Tập đã gửi điện thư giới thiệu
Trang Báo đến khoảng 50 bạn hữu xa gần để xin
làm cánh tay nối dài chia sẻ món qùa tinh thần theo quan niệm

’’ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG, ĐỒNG KHÍ TƯƠNG CẦU’’


Số lượt xem theo quốc gia (10 quốc gia có con số đọc giả cao nhất)

Biểu đồ các quốc gia phổ biến nhất trong số người xem blog
Mục nhậpSố lượt xem
Việt Nam
2450
Hoa Kỳ
2283
Nga
940
Đan Mạch
837
Đức
297
Trung Quốc
191
Pháp
103
Hà Lan
95
Ba Lan
63
Úc
49




 












Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

30 Tháng 12 - Sau Sáu Ngày Trong Tuần Lễ Giáng Sinh

30 Tháng 12 - Sau Sáu Ngày Trong Tuần Lễ Giáng Sinh
Bài đọc trích sách: - 1 Gioan 2,12-17; - Thánh Vịnh 96,7-8a.8b-9.10; - Luca 2,36-40


Bài Đọc1 Gioan 2,12-17  -       Kẻ Yêu Thế Gian, Thì Nơi
                                          Kẻ Ấy Không Có Lòng Mến Chúa

Tin MừngLuca 2,36-40  -   Hài Nhi Hằng Được Ân Sủng Thiên Chúa

Bà Góa Anna Nói Về Hài Nhi

                 Toàn thể dân Do Thái hằng mong đợi Đấng Messia; nhưng có lẽ chẳng mấy ai để ý đến một cậu bé nhà quê, bình dị, nghèo hèn.  Vào một buổi sáng kia, từng lớp lớp người tiến vào đền thờ Giêrusalem, nhưng dường rất ít người đưa cặp mắt liếc nhìn hài nhi Giêsu.  Ấy thế mà nữ ngôn sứ Anna đã có thể nhận ra hài nhi bọc tã, là Đấng được Thiên Chúa Xức Dầu, đang nằm gọn trong vòng tay Đức Maria.
 
                 Cũng như tại phòng hộ sinh ở bệnh viện, các cô y tá lấy khăn cuốn chặt các trẻ sơ sinh, rồi để nằm thành dẫy dài, thế mà khi lại gần, bà mẹ vẫn nhận ra đứa con mình.  Đặc tính kỳ diệu này có thể là vì chính thân xác người mẹ đã đùm bọc em bé ròng rã trong suốt chín tháng dài, đã chuẩn bị chu đáo trước giờ sinh đẻ, đã nuôi em bé với bầu sữa của mình, và đã từng nở nụ cuời trong cặp mắt em bé.  Nhờ trực giác, người mẹ đã có thể dễ dàng nhận ra con mình.
 
                 Sở dĩ cụ bà Anna 84 tuổi đã từng gắn bó quãng đời còn lại với những công việc thông thường hằng ngày trong đền thờ Thiên Chúa, nên dễ dàng nhận ra hài nhi, nhờ tác động của Đấng Thánh.
 
                 Chúng ta cần bắt chước nếp sống của nữ ngôn sứ Anna, là người… ‘’không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa’’ (Luca 2,37).  Đoạn văn nêu trên không có ý khuyên chúng ta dùng trọn thì giờ của mình vào các việc trong thánh đường, nhưng chính là dậy chúng ta phải ‘’thờ phượng Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và trong mọi trường hợp.’’  
 
                 Việc thờ phượng Thiên Chúa không chỉ diễn ra vào các Chúa Nhật, nhưng là chứa đựng trong lời nói, cũng như hành động, sự tương giao, thái độ trao ban và lòng tha thứ nơi chúng ta… ‘’Thờ phượng có tính cách thiêng liêng’’, liên quan đến việc hiến dâng toàn thân như ‘’của lễ sống động’’ làm đẹp lòng Thiên Chúa (Rôma 12,1).
 
                 Nhờ kinh nghiệm nghề nghiệp, nhất là tiếp cận không ngừng với đồng tiền, nhân viên quầy phát – thu tại ngân hàng có thể dễ dàng phân biệt giữa tiền thật và tiền giả, chứ không do xảo kế.  Để cảm nhận được sự thánh thiện và đường lối của Chúa, chúng ta cần dành thì giờ tiếp cận với Chúa, bằng cách đọc và suy ngẫm Kinh thánh, siêng năng tự vấn lương tâm, lắng nghe tiếng nói của Chúa trong thinh lặng…
 
                 Tiếng chuông đồng hồ báo thức vào buổi sớm tinh sương, hoặc giấc ngủ muộn trong đêm khuya, dù là những việc làm rất tầm thường, nhưng tất cả đều là hy sinh, giúp chúng ta tạo cơ hội kết hợp chặt chẽ với Chúa - cả tâm hồn lẫn trí khôn.
 
                 ‘’Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày càng biết và yêu mến cũng như theo sát bước chân Chúa hơn’’ -  (Lời nguyện của thánh Richard Chichester) 

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Lễ Thánh Gia Thất – (Giêsu . Maria . Giuse) - Năm B

Lễ Thánh Gia Thất – (Giêsu . Maria . Giuse)  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 15,1-6.21,1-3; Thánh Vịnh 105,1-2.3-4.5-6.8-9;
- Do Thái 11,8.11-12.17-19; - Luca 2.22-40

Bài Đọc 1Sáng Thế 15,1-6.21,1-3  -          Hãy Tạ Ơn Chúa,
                                                       Cầu Khẩn Danh Người

Bài Đọc 2Do Thái 11,8.11-12.17-19  -      Đức Tin Vượt Thắng Tất Cả

Tin MừngLuca 2,22-40  -         Hài Nhi Ngày Càng Lớn Lên,
                                         Đầy Khôn Ngoan


Thánh Gia:  Đức Giêsu-Đức Maria-Thánh Giuse
 
                 Bác Tám đã ngoài 70 tuổi; bác không lập gia đình; bác là một thủy thủ, sống cuộc đời hải hồ lưu động khắp năm châu; vì thế, bác chẳng có nhà riêng để ở.  Cậu Bảy là cháu ruột bác Tám và rất thương yêu bác, nên cậu mời bác về chung sống với gia đình cậu gồm vợ và 3 người con.
 
              Thế là bác Tám có chỗ nương thân, và ngày ngày bác thường kể chuyện qúa vãng của bác cho gia đình cậu Bảy nghe.  Hấp dẫn đối với những chuyện viễn du của bác Tám, cậu Bảy dần dần cảm thấy chán ngán nếp sống dậm chân tại chỗ nơi gia đình hiện tại của mình.
 
Cậu Bảy ngỏ ý muốn bay nhẩy, nay đây mai đó, tự do vẫy vùng như bác Tám thuở xưa.  Vào một buổi chiều kia, bác Tám bảo cậu Bảy là bác đang cất giữ một chiếc bản đồ chỉ dẫn nơi chôn giấu một kho vàng.  Cậu Bảy vui mừng lắm.  Và ít năm sau, khi bác Tám chết, cậu vội lục soát căn phòng của bác để tìm cái bản đồ ấy.  Hai tay run run cầm chiếc bản đồ, cậu Bảy mở ra tìm kiếm địa điểm giấu vàng.  Bác Tám chỉ cho cậu Bảy biết, kho vàng chính là căn nhà, trong đó cậu Bảy, vợ và các con hiện đang sinh sống.
 
Hôm nay, Chúa cũng chỉ cho mỗi người chúng ta biết Thánh Gia là một kho tàng qúi báu:  Đức Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse, không chỉ là bậc thánh thiện, mà các Đấng còn có thể giúp chúng ta trở nên thánh thiện.  Không buộc chúng ta phải ăn uống, phục sức và làm các việc in hệt Thánh Gia, nhưng có lẽ chỉ cần chúng ta hoạt động theo tinh thần của các Đấng là đủ.
 
Thí dụ:  các Đấng có lòng yêu mến Thiên Chúa, tức là ước ao làm đẹp lòng Chúa; có đức thương yêu tha nhân, tức là luôn luôn thực hiện các điều tốt lành đối với mọi người, đặc biệt là những cá nhân đang sống chung dưới cùng một căn nhà và hàng xóm láng giềng, bạn hữu thân quen…
 
Các Đấng đã cố gắng làm đẹp lòng Chúa, bằng cách lên đền thờ Giêrusalem để dâng lễ và phụng thờ, như đã mô tả trong bài Tin Mừng hôm nay.  Mỗi người chúng ta cũng có thể làm như vậy được.  Các Đấng đã biểu lộ Niềm Tin, tức là thực thi những điều Chúa truyền dậy.  Mỗi người chúng ta cũng có thể thực hiện những điều đã trình bầy trong bài Tin Mừng hôm nay.  Thánh Gia đã làm cho nhau và cho những người chung quanh những việc tốt lành.  Mỗi người chúng ta đều nhận thấy cuộc sống gia đình hiện nay thật sự khó khăn; vì thế, tinh thần nâng đỡ và tương trợ nhau, càng trở nên cấp thiết hơn.
 
Nếu gia đình xung đột, hoặc ly tán, thì xã hội và quốc gia sẽ rối ren, thế giới sẽ hỗn loạn; vì thế, mỗi cá nhân đều có bổn phận củng cố gia đình, nền tảng của tất cả các xã hội. Chúng ta cùng nhau đem vào các gia đình một tinh thần mới, tức là tình thần của Thánh Gia.
 
Qủa thật, gia đình chúng ta là một kho tàng qúi báu, ở đó, chúng ta có thể tìm thấy mọi khả năng và giá trị của cuộc đời.  Ngoài ra, gia đình chúng ta còn là một cung thánh, mà trong đó, mọi người có thể quây quần, xum họp và trao cho nhau niềm vui và hạnh phúc, sau một ngày dài lao động vất vả.

‘’Lạy Đức Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse, xin nâng đỡ và canh tân đời sống gia đình chúng con, để mỗi người trong chúng con biết làm đẹp lòng Chúa, và cố gắng cư xử tốt với tất cả mọi người chung quanh.  Amen.’’

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

MÙA GIÁNG SINH



MÙA
GIÁNG SINH




 
Tình Thương Chúa Đời Đời Con Ca Tụng





Nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Kitô – Thiên Chúa – 
nhập thế làm người,
Ban Biên Tập trang báo điện tử Online-Suy Niệm,
mến chúc đọc giả cũng như những người 
thân yêu vạn điều như ý.

Xin Chúa Hài Đồng Giêsu chúc lành
và ban bình an cho mọi người.

Trân trọng mến chúc



Suốt Mùa Giáng Sinh
Qúi Đọc Giả Có Thể Tìm Đọc
Nơi Các Bài Đã Đăng Và Có Tu Chỉnh
Đến 31 Tháng 12 Năm 2012 
Và Các Ngày Khác Trong Năm 2013


Những Bài Không Tìm Thấy 
Ở Các Thời Điểm Trên, Qúi Đọc Gi
Sẽ Tìm Thấy Ở Nơi Trang Hiện Tại














Thứ Tư Sau Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - Phần Hai - Thánh Lễ Ban Sáng

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 4 Mùa Vọng  -  Phần Hai   
Thánh Lễ Ban Sáng
Các bài đọc trích sách: - 2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16; - Thánh Vịnh 89,2-3.4-5.27+29; - Luca 1,67-79


Bài Đọc2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16  -    Đối Với Nó, Ta Sẽ Là Cha,
                                               Đối Với Ta, Nó Sẽ Là Con .

Tin Mừng Luca 1,67-79  -         Thiên Chúa Soi Sáng Những
                                     Ai Ngồi Nơi Tăm Tối

Vầng Đông Tự Chốn Cao Vời Viếng Thăm Ta

                 ‘’Chắc chắn bạn không có thể hiểu hết tâm trạng của tôi như thế nào khi phải ngồi trong một phòng giam tại trại tù suốt Mùa Giáng Sinh; bởi vì, dường như bạn vẫn còn bận tâm về một cuộc liên hoan thích thú kèo dài vài ba tiếng đồng hồ, đang chờ đợi bạn.  Nhưng, dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng như bạn, chúng ta đều muốn có chung một quan niệm về Lễ Chúa Giáng Sinh…

                 ‘’Như thế, có thể sẽ giúp chúng ta học được nhiều điều mà lẽ ra chúng ta phải có từ trong dĩ vãng đời mình, liên quan tới di sản tinh thần, để biết thay đổi cuộc sống, hầu chiếm được một hiện tại và một tương lai tươi sáng.  Ôn lại những thế kỷ xa xưa, chúng ta nhận thấy, sản phẩm tinh thần đã giúp ích và đem lại những nét đẹp, và nhiều an ủi trong lòng người. 

                 ‘’Tôi tin rằng, người hiểu biết giá trị sản phẩm tinh thần, cảm thấy vô cùng e thẹn trước hành động của những kẻ dành độc quyền thống trị tài nguyên và quyền lực tại trần gian.  Nhưng, theo thiển ý của tôi, biết cảm thông và chia sẻ các nỗi khổ đau của kẻ khác mới là những cá nhân tốt lành, tử tế; bởi vì, họ là những người sẵn sàng bảo vệ trọn vẹn giá trị cuộc sống nhân loại.
                 ‘’Một người Kitô hữu đích thực có lẽ không cảm thấy qúa khó khăn, thiểu não, khi phải giam mình trong trại tù suốt Mùa Giáng Sinh.  Tôi dám qủa quyết rằng, thời gian ngồi tù có thể đem lại nhiều ý nghĩa hơn ở những nơi người ta được tự do ăn chơi thoả thích, tiệc tùng linh đình.  Ở trong tù, tôi mới nhận thấy, Thiên Chúa nhìn những kẻ chịu đau khô, nghèo đói, cô đơn, bất lực và tội lỗi bằng cặp mắt khác với những người nắm giữ quyền lực trong tay.                
                 ‘’Do cách loài người đối xử với nhau hẹp hòi và khắt khe, nên ThiênChúa đã tự hạ mình xuống ngay chỗ nhân loại không ưa chuộng; và Đức Kitô đã sinh ra trong hang bò lừa, bởi vì không còn chỗ dành cho Người nơi quán trọ - Một tù nhân có thể hiểu rõ nỗi buồn đau và thiếu thốn hơn bất cứ ai khác.  Nhưng, đức tin đã cho các tù nhân cơ hội hiệp thông với các thánh, những người đã từng chịu nhiều khổ hình khi còn ở trần gian, để đền vì phần tội đã lỗi phạm, và nhờ thế, hiện nay, đang hưởng vinh quang và hạnh phúc bất diệt, nơi thiên quốc.

‘’Trong giờ phút chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh, tôi sẽ nghĩ đến những người thân yêu rất nhiều, và tôi muốn các bạn tin tưởng vững vàng rằng, tôi sẽ quyết tâm hưởng vài ba tiếng đồng hồ thật vui, với hoàn cảnh hiện tại, nhưng nhất quyết không cho phép lo âu và phiền muộn xa lìa tôi…, bởi vì, đối với tôi, những kẻ chịu đau khổ lần đầu tiên như tôi, mới có thể hiểu rõ ý nghĩa đích thực của Lễ Chúa Giáng Sinh.
(Dietrich Bonhoeffer) 

Mùa Vọng Được Kết Thúc

Từ Sau Buổi Trưa Hôm Nay

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - Phần Hai

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 4 Mùa Vọng  -  Phần Hai
Các bài đọc trích sách: - Malakhi 3,1-4.23-24; - Thánh Vịnh 25,4-5b.8-9.10+14; - Luca 1,57-66

Bài ĐọcMalakhi 3,1-4.23-24  -  Xin Dẫn Con Đi Theo Đường 
                                          Chân Lý Của Ngài

Tin MừngLuca 1,57-66  -
'Lạy Đấng là Emmanuel * Thiên-Chúa-Ở-CùngChúng-Ta.
Ngài là Vua và là Đấng xét xử chúng con,
Là Đấng muôn dân trông đợi và là Đấng Cứu Thế.
Lạy Chúa, xin ngự đến và cứu chuộc chúng con.’’

Ông Gioan Tiền Hô Chào Đời

                 Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước vào đời, để hoàn tất một lời hứa.  Các ngôn sứ trong Cựu Ước đã tiên báo tác vụ và sứ điệp của Gioan (Malakhi 3,1.4-5; Isaia 49,3-5).  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Luca nêu lên một thắc mắc về cậu bé Gioan Tiền Hô:  ’’Đứa trẻ này rồi ra sẽ ra thế nào đây?’’ (Luca 1,66).

                 Gioan là một sứ giả, là một vị tiền hô, là một người dọn đường cho Chúa đến.  Nội dung sứ điệp của Gioan kêu gọi mọi người thay đổi, ăn năn thống hối, và làm mới cuộc đời mình.  Lời kêu gọi này thích hợp trong mọi thời đại; và chúng ta được nghe nhắc tới vào mỗi Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh.

                 Sứ điệp của Gioan vẫn thế, nhưng vì chúng ta đã đánh mất ý thức về tội, nên tội chỉ còn là một thứ ngôn từ, và dường như tội đã trở thành một vấn đề cổ lỗ hoặc lỗi thời nơi nhiều cá nhân.  Nhưng, đối với tội, tự nó chẳng bao giờ xưa cũ, trái lại, tội rất sống động, đang hoành hành rất mạnh trong thế gian và nói đúng hơn, tội gắn liền với số phận con người.

                 Thánh Inhaxiô thành Loiôla suy nghĩ và tự hỏi:  ’’Tội là gì?  Tôi nhận thấy, ngay cả các nhà nghiên cứu cao sâu nhất cũng chưa có cùng một quan điểm rõ ràng về tội.  Người ta luôn thắc mắc, có phải điều này hoặc điều kia là tội không; tại sao điều đó là tội, và khi nào thì những điều nọ trở thành tội? Làm cách nào để chúng ta có thể hiểu được tội?

                 Tội là một sự phản nghịch lòng yêu thương của Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta không yêu mến Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn và hết sức mình, là chúng ta không thi hành đúng tước vị cao trọng của những kẻ làm con Thiên Chúa.  Chung qui là vì chúng ta không yêu mến Thiên Chúa như ý Người muốn, và chúng ta không xứng với phẩm giá và số phận của mình.
                 Vậy chúng ta cần chữa trị bằng cách nào?  Và chúng ta phải sống ra sao?  Xin thưa, chúng ta phải nhờ đến quyền năng Chúa Thánh Thần.  Điều quan trọng hơn hết là cầu xin Chúa Thánh Thần rủ lòng thương xót, ban ơn tha thứ và chữa lành của Thiên Chúa đến cho chúng ta.

                 Chúa Thánh Thần sẽ tác động mạnh mẽ nơi tâm hồn, để chúng ta hân hoan, vui mừng đón nhận bí tích hòa giải;  Chúa Thánh Thần luôn khuyên nhủ chúng ta giao hoà với Thiên Chúa và tha nhân; Chúa Thánh Thần ban ơn hoán cải tâm hồn và trí khôn chúng ta.

                  ’’Đấng Sáng Tạo nhập thể là một sự biến đổi kỳ diệu.  Đấng Cứu Thế đã vào đời và thực hiện các điều kỳ diệu.  Một người đã làm đứt dây ràng buộc giữa chúng ta và Thiên Chúa; và một người đã nối lại sợi dây ấy và cứu chuộc chúng ta’’.

(Edith Stein)

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - Phần Hai

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 4 Mùa Vọng  -  Phần Hai
Các bài đọc trích sách: - 1 Samuel 1,24-28; - Thánh Vịnh 1 Samuel 2,1.4-5.6-7.8abcd; - Luca 1,46-56


Bài Đọc1 Samuel 1,24-28  -  Chúa Là Đấng Cầm Quyền Sinh Tử

Tin MừngLuca 1,46-56  - 
’’Lạy Vua toàn thể nhân loại, Ngài là tảng đá góc tường,
làm cho tất cả nên một.  Xin đến và cứu chuộc con người
đã được Chúa lấy đất sét mà dựng nên.’’

Trinh Nữ Maria Hát Bài ''Magnificat''
Ngơ
i Khen Thiên Chúa

                Qua bài ca ’’Ngợi Khen - Magnificat’’, Luca cho chúng ta một cái nhìn thấp thoáng nơi chính tâm của Đức Maria, để có thể biết rằng:  Maria coi Thiên Chúa, vừa là Chúa, vừa là Đấng Cứu Chuộc của mình.  Lòng khiêm nhường giúp Maria tự nhận mình là hèn mọn và yếu đuối; lòng can đảm thúc đẩy Maria dám quảng bá những điều cao cả Thiên Chúa đã làm cho mình; để từ đó, Maria chấp nhận đóng vai trò chủ yếu trong kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa.

                 Càng suy xét kỹ các nhân đức của Đức Maria, chúng ta càng cảm thấy yêu mến Bà hơn.  Thiên Chúa không chỉ chọn Đức Maria làm Mẹ Người Con mà thôi, Người cũng cho Bà làm Mẹ cả chúng ta nữa, đồng thời Bà còn là gương mẫu đời sống của người Kitô hữu.

                 Đức Maria có một ý nghĩa vô cùng trọng đại trong kế hoạch cứu chuộc của Thiên Chúa.  Bài ca ’’Ngợi Khen’’ không chỉ là lời cầu nguyện riêng của Đức Maria, nhưng cũng là lời cầu nguyện của toàn thể dân tộc Israel.  Chúng ta có thể tìm thấy tinh thần bài ca Ngợi Khen nơi một số địa chỉ trong Kinh Thánh Cựu Ước (1 Samuel 2,1-10; Thánh Vịnh 34,1-3.98,1-3).  Lời cầu nguyện của Maria không chỉ có một ý nghĩa độc nhất, nhưng còn phản ánh sự khôn ngoan, và chứa đựng một kho tàng qúi báu trong Cựu Ước, mô tả các biến cố và những trường hợp diễn ra trong Tân Ước.

                 Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã có ý định sai Người Con xuống thế để chữa lành vết thương sa ngã do loài người gây nên, đồng thời ban cho họ một đời sống vĩnh cửu.  Người đã chọn Israel làm dân riêng, để hình thành cuộc hội ngộ kỳ diệu, giữa Thiên Chúa và nhân loại.

                 Đức Maria có một lý do đặc biệt để hoan hỉ và vui mừng, bởi vì Bà là người được ưu tuyển, và nhờ Bà, mà kế hoạch cứu chuộc của Thiên Chúa mới có thể khai diễn:  ’’Bà có thực quyền hoan hỉ và vui mừng trong Đức Giêsu, bởi vì, nhờ Đấng Cứu Chuộc ở trong Bà, nên Bà được vui sướng hơn các thánh khác, vì Bà biết rằng, đến thời viên mãn, Bà sẽ sinh hạ một Đấng mà Bà coi như Tác Giả ơn cứu độ muôn đời, và bởi vì, trong cùng một con người, nhưng thực sự Người là Con và là Chúa của Bà.’’ 
(Thánh Bede Đáng Kính).
                 ’’Lạy Đức TrinhNữ vô nhiễm đầy ơn phúc, cưu mang ThiênChúa trong cung lòng thánh thiện của Bà:  Đấng Emmanuel – Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.  Bà nuôi dưỡng cặp vú căng sữa bằng thực phẩm trần gian.  Lời ca tụng nào vươn lên tới Bà? Vinh quang nào xứng với Bà?  Kính mừng Mẹ Thiên Chúa, hoan lạc trong các thiên thần; kính mừng Bà đầy ơn phúc, như lời các ngôn sứ đã loan báo:  Chúa ở cùng Bà.  Hài Nhi Bà sinh hạ đã cứu chuộc thế gian,’’

(Lời cầu nguyện của các Kitô hữu tiên khởi).     

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng  -  Năm B

Các bài đọc trích sách: - 2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16; - Thánh Vịnh 89,2-3.4-5.27+29;
- Rôma 16,25-27; - Luca 1,26b-38
  


Bài Đọc 12 Samuel 7,1-5.8b-12  -  Tình Thương Chúa Đời Đời 
                                               Con Ca Tụng

Bài Đọc 2Rôma 16,25-27  -     Chỉ Mình Thiên Chúa Là 
                                          Đấng Khôn Ngoan Thượng Trí

Tin MừngLuca 1,26b-38  -       Vâng, Tôi Đây Là Nữ Tỳ Của Chúa…

Việc Ấy Sẽ Xẩy Ra Thế Nào
Vì Tôi Không Biết Việc Vợ Chồng

                 Nhiều người đã có lần xem một bộ phim do trung tâm điện ảnh Hoa Kỳ thực hiện mang tựa đề:  ‘’Sứ Vụ Không Thể Thực Hiện Được’’.  Nội dung cuốn phim kể rằng, mỗi tuần lễ, người anh hùng tài hoa được nhóm điều nghiên cắt cử và chỉ định đến địa điểm hẹn trước, để nhận lệnh thi hành một ‘’sứ vụ không thể thực hiện được’’, do một nhân vật ẩn danh thu sẵn tiếng nói vào băng nhựa.

                 Sau khi nghe kỹ và đã thông suốt sứ vụ của mình, người anh hùng đưa mắt nhìn chăm chú chiếc băng nhựa sẽ tự tay mình tiêu hủy, đoạn đến gặp các đồng bạn đầy khôn ngoan, dồi dào khả năng và dũng cảm trong nhóm, để tường trình cho họ biết sứ vụ liên hệ.  Từ tuần nọ sang tuần kia, nhóm người này nghiên cứu kỹ lưỡng và thiết lập kế hoạch thi hành sứ vụ không thể thực hiện được của họ.
 
                 Cách nay hơn hai nghìn năm, một thôn nữ thuộc thị xã Nazarét cũng đã tiếp nhận một sứ vụ không thể thực hiện được, nhưng không qua lệnh truyền của một người đã nói sẵn trong băng nhựa, mà qua tiếng nói của sứ thần Thiên Chúa.  Thôn nữ ấy tên là Maria, và sứ vụ cô phải thực hiện là trở thành thân mẫu của Đấng Cứu Thế, mà vẫn còn đồng trinh.

                 Maria là một cô gái nhà quê, không giầu có, cũng chẳng thuộc dòng dõi qúi tộc.  Vào thời ấy, các khoa học gia chưa phát minh được phương pháp cấy tinh trùng vào tử cung phụ nữ, cũng chẳng có những người đàn bà đẻ mướn!  Vì thế, sứ thần Thiên Chúa không ngạc nhiên trước câu hỏi của Maria:  ‘’Việc ấy xẩy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?’’ 

                 Trên thực tế, sứ vụ ấy không do Maria thực hiện, nhưng chính là Thiên Chúa (Luca 1,35), đúng như lời sứ thần nhắn bảo Maria:  ‘’đối với Thiên Chúa, không có gì không thể làm được’’ (Luca 1,37).  Từ câu 31 đến 35 chương 1, Tin Mừng của Luca, chúng ta nhận thấy chữ ‘’sẽ’’ được nhắc tới tám lần, có ý xác định và nhấn mạnh tới các việc Thiên Chúa ‘’sẽ’’ làm - trực tiếp hoặc gián tiếp.

                 Như thế, có nghĩa là Maria không cần đặt kế hoạch, cũng chẳng cần thiết lập chiến lược. Nhiêm vụ duy nhất của Maria là hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa, và tuân phục các kế hoạch của Người mà thôi (Luca 1,38).  Vậy, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn mỗi người chúng ta phải làm gì? 

Có phải Thiên Chúa đang mong chờ mỗi người chúng ta tìm cách nối lại mối giây liên hệ với Chúa và với mọi người sống trong gia đình, lối xóm, cộng đoàn, giáo xứ, đã và đang bị rạn rứt?  Hoặc Chúa muốn chúng ta hy sinh chấp nhận một chứng bệnh nan y, không thể chữa trị được?  Hay Chúa kêu gọi chúng ta can đảm loại bỏ các thói quen không lành mạnh?

Đứng trước một sứ vụ không thể thực hiện được, Maria không thẳng thắn từ khước, cũng chẳng chấp thuận ngay lời nhắn bảo của sứ thần, trước khi đưa ra những thắc mắc cụ thể.  Tuy nhiên, Maria vẫn tỏ ra là người thực hành đức tin, bởi vì:  ‘’đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy’’ (Do Thái 11,1).

Có lẽ, mỗi người trong chúng ta đều muốn được Chúa dẫn đưa ra ngoài giới hạn của những gì mình có thể làm được, để cùng với Người thám hiểm các lãnh vực không thể thực hiện được.  Trong những trường hợp như thế, chúng ta không tránh khỏi sợ hãi.  Maria không chỉ tránh né việc vợ chồng mà thôi, nhưng Maria còn sợ cả sự xét xử và hình phạt ném đá của quần chúng  nữa, nếu cô mau mắn thưa với Chúa hai tiếng ‘’Xin Vâng’’.

Mỗi người chúng ta sợ gì, nếu tuân hành ý Chúa?  Phải chăng chúng ta sợ hao hụt, thiếu thốn về tài chính, sợ mất việc làm. sợ tổn thương danh dự, hoặc tiếng tốt?  Khi Chúa trao cho chúng ta một trách vụ, là lúc chúng ta bắt đầu phải đương đầu với những thách đố, là chuẩn bị đón nhận thiệt thòi; nhưng lời Thiên Chúa hứa với Maria cũng là lời Người hứa với mỗi người chúng ta:  ‘’Thánh Thần sẽ ngự xuống trên con, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên con…’’ (Luca 1,35).

Lạy Chúa, xin thương giúp con - như đã thương giúp Maria - được tràn đầy lòng tin, và luôn trung thành với Chúa.  Amen.’’