Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ    
Thứ Bảy Sau Chúa Nhật II Sau Lễ Hiện Xuống
Các bài đọc trích sách: - Isaia 61,9-11; - Thánh Vịnh 2,1.4-5.6-7abcd;  - Luca 2,41-51

Xin Vâng

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria

Hôm nay, Giáo Hội cử hành lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.  Đây là một lễ đặc biệt đề cập tới ân sủng, một lễ hướng dẫn chúng ta quan tâm tới quyền năng vô biên của Thiên Chúa, có khả năng biến tổi tâm linh con người.  Ngoài ra, đây là ngày biểu lộ ân sủng cứu độ của Thiên Chúa, qua cuộc sống của Đức Maria, đồng thời tỏ lộ chương trình, Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, là con cái Người.
 
Đức Giêsu Kitô là trọng tâm chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.  Đức Kitô là vật châu báu, là tháp ngà, là kho tàng vô giá, khắc sâu trong tâm trí Thiên Chúa Cha.  Tất cả các tạo vật hiện hữu làm vinh danh Người Con, bởi vì ‘’Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người’’ (Côlôsê 1,17). 

Qua Đức Giêsu, chúng ta đón nhận ơn cứu độ, Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ chúng ta (Sáng Thế 3,15). Để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại, Thiên Chúa đã tuyển chọn một thiếu nữ Do Thái để trở thành Mẹ Người Con Duy Nhất của Chúa Cha. 

Thiên Chúa Cha không chỉ chuẩn bị cung lòng Đức Maria để Mẹ đón nhận hạt giống thánh thiện của Chúa Thánh Thần, Người còn làm cho tâm hồn Mẹ trở nên nơi trú ngụ và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. 

Thánh Augustin nói:  Đức Maria thụ thai Đức Giêsu bằng đức tin trong trái tim Mẹ.  Nhờ tác động của ơn thánh sủng tinh tuyền, Thiên Chúa Cha đào luyện tâm hồn Đức Maria đức tuân phục ý Cha cách tuyệt đối.  Trái tim Đức Maria hoàn toàn mở rộng để đón nhận Lời Chúa và lắng nghe sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. 

Khi nghe lời sứ thần Chúa truyền tin, Đức Maria vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi.  Tuy nhiên, lời ‘’xin vâng’’ của Mẹ rất hồn nhiên và hết sức chân thành, đồng thời đánh dấu một khởi điểm tiến trình ban ơn cứu chuộc nhân loại.  Kể từ giây phút đó, mọi thế hệ, gọi mẹ là Người có phúc.

Đức Maria là môn đệ đầu tiên, là mẫu mực đức tin và tình yêu, để chúng ta noi theo.  Ước vọng sâu xa nhất của trái tim Mẹ là không ngừng làm vinh quang và danh dự cho Người Con của Mẹ.  Từng giây phút trong cuộc đời, Mẹ Maria luôn lấy ý Chúa làm ý riêng Mẹ. 

Hai tiếng ‘’xin vâng’’ của Mẹ phải được lập lại và đem vào hành động như một nền tảng đời sống của mỗi người chúng ta.  Thiên Chúa ban ân sủng cho Mẹ Maria thế nào, Người cũng có thể ban cho chúng ta ân sủng như vậy.  Thiên Chúa Cha có thể đào luyện nơi chúng ta một trái tim bốc lửa yêu mến Đức Giêsu. 

Hai tiếng ‘’xin vâng’’ của Mẹ Maria làm vui lòng Thiên Chúa Cha.  Thiên Chúa sẽ rất vui mừng nếu chúng ta cũng tuân phục ý Người và đáp trả bằng hai tiếng ‘’xin vâng’’ với lòng chân thành, phó thác. 

‘’Lạy Thiên Chúa Cha, chúng con cảm tạ vì Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria, một gương mẫu và một người Mẹ. Xin Chúa tác động điều kỳ diệu trong chúng con như đã tác động nơi Mẹ Maria.  Xin Chúa ban cho chúng con trái tim biết yêu mến Con Chúa trong mọi sự.  Amen.’’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét